TNO

Ngọc Quyên: 'Chụp ảnh nude là điều nông nổi nhất

05/09/2014 14:04 GMT+7

(iHay) "Thời điểm đó là một trong những điều nông nổi nhất mà tôi làm, có thể ảnh hưởng về sau. Nên đôi khi mình nghĩ đúng chưa chắc là đúng", Ngọc Quyên chia sẻ.

(iHay) Bất ngờ kết hôn, theo chồng sang Mỹ, rời xa làng giải trí Việt  đúng nghĩa “theo chồng bỏ cuộc chơi”, người mẫu - diễn viên Ngọc Quyên bất ngờ trở lại quê nhà với một dự án tâm huyết dành cho công việc thiện nguyện. Có một Ngọc Quyên rất khác... sau những ồn ào gây sốc để giờ mọi thứ trở nên đơn giản hơn sau nhiều năm quay cuồng với ánh đèn sân khấu.

>> Ngọc Quyên, Maya, Yến Trang 'đại chiến' trong phim 'Bước nhảy hoàn vũ
>> Ngọc Quyên hạnh phúc đón tuổi mới bên ông xã

 Ngọc Quyên đã qua thời nông nổi ! 1
Tôi luôn muốn tạo một hình ảnh mới, lúc hiền lành, cá tính, lúc nổi loạn... có những điều dư luận chấp nhận nhưng cũng có những cái không

Thích thực tế chứ không sống ảo

Trở về VN lần này Ngọc Quyên và chồng đang thực hiện một dự án từ thiện chứ không phải là một sự trở lại với showbiz Việt theo đúng nghĩa của nó?

 
Thời điểm đó là một trong những điều nông nổi nhất mà tôi làm, có thể ảnh hưởng về sau. Nên đôi khi mình nghĩ đúng chưa chắc là đúng. Làm nghệ thuật cần cá tính riêng nhưng nên vừa đủ mà thôi.
Ngọc Quyên
Đây là một quỹ từ thiện mà chồng tôi đã ấp ủ trong 2 năm nay rồi và bây giờ mới được cấp phép. Chúng tôi mong muốn đưa nhiều bác sĩ ở Mỹ về VN để kết hợp với một số bệnh viện ở đây, mua máy móc chữa bệnh cho người nghèo. Hiện tại đây là một quỹ từ thiện mới nên chưa xin được tài trợ nhiều. Về VN lần này may là tôi nhận được sự giúp đỡ nhiều của tình nguyện viên là fan của mình nên cũng thuận lợi. Nói thật là kinh phí cho chuyến đi lần này là tiền tôi tiết kiệm khi quyết định không làm đám cưới ở VN để về nước lên kế hoạch hoạt động cho quỹ tại VN.

Người nổi tiếng làm từ thiện theo nhiều mục đích khác nhau. Và bạn có ngại người ta sẽ nói mình đang làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi sau thời gian dài vắng bóng?

Tôi giờ không sống bên Mỹ bằng tên tuổi của một Ngọc Quyên. Tôi đang bắt đầu một cuộc sống mới và ở bên đó tôi không hoạt động nghệ thuật nữa. Chuyến về lần này tôi cũng muốn PR mà, nhưng để nhờ tên tuổi của mình mà xin tài trợ. Mà tôi không PR thì sẽ không ai biết đến quỹ này mà tài trợ. Tôi cảm thấy mình sống ý nghĩa hơn. Hiện tại tôi còn có nhiều thời gian trống nên muốn làm việc gì đó cho nhiều người kém may mắn. Ngày xưa lúc chưa lấy chồng lúc nào cũng quần là áo lượt còn giờ tôi nghĩ cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng hơn. Tôi không có nhu cầu gì nhiều, nhiều khi đi học xách đúng một chiếc giỏ chứ không có cái kiểu một đống túi xách hiệu như lúc trước để se sua.

Đó là sự thay đổi do hoàn cảnh hay do tính cách muốn yên phận khi đã làm vợ?

Chắc là do hoàn cảnh. Hiện tại nơi tôi đến thường xuyên là trường học nên mình không thể làm quá, không thể ăn mặc như là một nghệ sĩ, nó không phù hợp. Điều đó giúp tôi hiểu rằng cuộc sống đôi khi cần phải đơn giản sẽ tốt hơn. Và mình cũng rất hợp với những điều đó chứ không phải là sự phù phiếm, quay cuồng với bao nhiêu ánh hào quang chớp nhoáng. Đợt về này tôi  không nhận lời diễn vì không có nhiều thời gian. Hơn nữa mục đích chính là để làm công việc cho quỹ. Dù bước chân trên sàn catwalk vẫn là máu nghề, là niềm đam mê nhưng tôi chỉ dành cho nó khi rảnh rỗi. Tôi cũng đang tìm hiểu để học hỏi các kỹ năng để qua Mỹ làm việc kiếm tiền, không phụ thuộc vào chồng mình nhiều.

Nghĩa là bạn sẽ không hoạt động nghệ thuật nữa?

Mỗi người nên chọn cho mình một hướng đi khi đến thời điểm. Mà giới hạn cho tuổi nghề người mẫu rất thấp, khoảng 25 đến 27 tuổi là hết rồi. Tôi đang chuyển dần qua một công việc khác như bao nghề bình thường khác mà thôi. Nếu có cơ hội tôi cũng sẽ tham gia phim ảnh nhưng sợ lúc đó tuổi của mình đã qua rồi. Tôi xác định sẽ lập nghiệp ở bên kia chứ không đi đi, về về. Tính tôi thích thực tế để xác định chứ không sống ảo.

Một sự lựa chọn mới có khiến bạn tiếc nuối không?

Nếu lấy chồng ở VN có lẽ tôi vẫn làm và kiếm tiền được bằng nghề người mẫu. Nhưng tôi đã 25 rồi, nếu không rẽ một hướng khác thì... không biết sẽ thế nào. Nếu tiếp tục nghề chắc tôi cũng không có thời gian dành cho gia đình, người yêu hay bất cứ điều gì cho riêng mình cả. Tôi lúc trước ở với mẹ, cứ lao đầu kiếm tiền, lúc nào cũng để mẹ ở nhà một mình. Tính chất công việc người mẫu nhiều khi đi show liên tục vậy đó, có nghĩ cũng chỉ được 1 ngày rồi lại chạy sô nên có đi đâu được ra khỏi Sài Gòn. Hơn 12 năm miệt mài với nghề tôi chưa bao giờ nghỉ ngơi, toàn tranh thủ đi show rồi du lịch luôn. Cuộc sống cứ quay cuồng mà chưa có giây phút nào đúng nghĩa nghỉ ngơi cho riêng mình.


 Tôi từng yêu những người có tiền, mà họ cho tiền mình thì mình phải đi theo, chiều họ tí mà tính tôi hơi cá tính nên cứ leo lẻo cãi lại và chia tay

Nghe nói hình như bạn mệt mỏi rồi phải không?

Mệt thì cũng không phải mệt gì nhiều vì tôi  còn sức trẻ mà. Ý tôi nói mình mê kiếm tiền lắm nên cứ cày suốt trong những năm làm nghề, miệt mài luôn đó chứ.

 
Giờ tôi đã làm vợ, không thể chụp hình với người mẫu nam, sexy... nên tôi bỏ nghề  là vì vậy. Cần một chút hy sinh vì gia đình nhỏ của mình vì đàn ông cũng có những ích kỷ riêng.
Ngọc Quyên
Vậy là tình yêu đến kịp lúc để bạn trút bỏ?

Cũng nhờ ông trời cho mình thế. Lúc đầu qua Mỹ buồn lắm, không có bạn bè, người quen gì cả. May là tôi trẻ nên thích nghi  nhanh chứ nhiều người mới qua chịu không nổi đâu. Đâu phải như ở VN mình, bước ra là có quán cà phê liền, a lô hú hí bạn bè là có để tụ tập tám chuyện. 

Người sống bản năng thường bị tai tiếng

Nhìn Ngọc Quyên với những suy nghĩ hiện tại dường như mọi ồn ào, hào quang, scandal gây sốc đã không còn tồn tại trong cuộc sống của bạn? 

Cuộc sống ai cũng phải trải qua những thăng trầm, mà cũng may nhờ vậy mà tôi biết điểm dừng lại. Cuộc sống đâu ai toàn diện. Nhiều khi có những cái làm mình mệt. Mình sống trong showbiz biết là phải chịu những điều như thế nhưng mỗi lần bị là tôi căng thẳng, mệt mỏi. Tính tôi lại không chịu được những điều đó. Trong công việc tôi cũng cạnh tranh dữ lắm để kiếm tiền vì mình muốn kiếm bát cơm ngon hơn phải cạnh tranh. Nhưng đến lúc nhiều chuyện xảy ra khiến tôi mệt. Thôi thì có người thương mình, lấy mình làm vợ chắc cuộc sống sẽ tốt hơn. Giờ tôi không quan tâm đến scandal, những ồn ào ngoài kia nữa. Và tôi sống cuộc sống đơn giản của riêng mình.

Biết mệt mỏi nhưng tại sao lúc trước vẫn tạo những ồn ào gây sốc để mọi thứ bủa vây mình?

Tính tôi rất nhiều lỗi, nếu ai soi kỹ là tôi tiêu luôn. Nhiều khi tôi làm một điều gì đó mà không ý thức được, sốc nổi vô cùng. Tôi vốn là đứa ẩu, không kỹ tính. Đó là điều không tốt. Tôi thích sống đúng cá tính, không đưa mình vào bất cứ khuôn khổ nào. Tôi luôn nghĩ mình cũng bình thường như bao người, một cuộc sống mà công việc cũng bình thường, như công việc của một công nhân. Chính vì vậy tính tôi chẳng bao giờ rào trước đón sau, nhiều khi cứ sô ra và bị nói xấu, lại ồn ào, lại bao điều tiếng... Và chắc chắn những điều đó không làm nên một hình ảnh nghệ sĩ tốt trong mắt dư luận.

Bạn có nghĩ mình bị nhiều người ghét?

 
Tôi từng yêu những người có tiền, mà họ cho tiền mình thì mình phải đi theo, chiều họ tí mà tính tôi hơi cá tính nên cứ leo lẻo cãi lại và chia tay. Yêu mà không nắm được người ta, người ta nói một tiếng mình phải chạy tới liền.
Ngọc Quyên

Cũng biết chứ, tính tôi hơi điên khùng mà. Lúc trước trong công việc tôi thích sự mới mẻ, có một mục tiêu là tôi cứ lao đầu vào đó mà không biết đến điều gì khác cả. Tôi sống bản năng nhiều lắm. Mà người sống bản năng thường bị tai tiếng. Họ thường làm những điều sốc nổi mà không quan tâm quá nhiều đến người xung quanh.

Vậy những bộ ảnh nude lúc đó là những lúc bạn bồng bột nhất, nói vậy có ngụy biện quá không?

Lúc đó tôi cứ nghĩ nhiều người làm được thì mình cứ thử làm đi. Tôi luôn muốn tạo một hình ảnh mới, lúc hiền lành, cá tính, lúc nổi loạn... có những điều dư luận chấp nhận nhưng cũng có những cái không. Thời điểm đó là một trong những điều nông nổi nhất mà tôi làm, có thể ảnh hưởng về sau. Nên đôi khi mình nghĩ đúng chưa chắc là đúng. Làm nghệ thuật cần cá tính riêng nhưng nên vừa đủ mà thôi.

Có hối tiếc với những nông nổi ấy không?

Cái gì nó qua thì hãy để nó qua đi. Vì nó đã diễn ra thì không thể thay đổi. Có cho lại chắc cũng bị nữa vì nó theo cái lập trình trong con người mình rồi, nên không bao giờ có thời gian để quay lại, không có cơ hội lấy lại được vì nó xảy đến. Hình ảnh thời gian qua tôi xây dựng thì đúng là một con người toàn tai tiếng thôi, một chút hư hỏng, quậy phá đúng kiểu bản năng. Người mẫu thì cần nổi loạn, mặc bikini, đồ lót là bình thường, nhiều khi do tính chất công việc mà một người mẫu chuyên nghiệp phải chấp nhận. Giờ tôi đã làm vợ, không thể chụp hình với người mẫu nam, sexy... nên tôi bỏ nghề  là vì vậy. Cần một chút hy sinh vì gia đình nhỏ của mình vì đàn ông cũng có những ích kỷ riêng.

Ngọc Quyên đã qua thời nông nổi ! 2 

Vậy hình ảnh trên sàn catwalk và đời thường là 2 con người hoàn toàn khác?

Đúng là vậy. Bên ngoài tôi bình thường vô cùng, không có chút gì nổi bật, khùng khùng, điên điên. Nên ai gặp tôi ngoài đời thì chắc sụp đổ hình tượng lắm (cười). Tôi ít khi nghĩ trước khi nói, nên nhiều khi sai giữa đường... đấy. Nên yêu ai cũng chia tay là vậy. Tính tôi nóng ngay lúc đó, không phanh được, cứ nói bậy. Mà giờ gặp chồng tôi cũng dạng hiền lành đó. Tôi mà biết cân đo đong đếm đủ thứ chắc giờ khá lắm mà nghiệt cái không khéo được.

Bạn hài lòng với cuộc sống hiện tại và đã có kế hoạch gì cho tương lai sau khi rời showbiz?

 Cuộc sống của tôi giờ rất bình thường nhưng không dễ kiếm được. Bao nhiêu năm tôi tìm cuộc sống đơn giản mà không tìm được, cứ quay cuồng với mọi thứ nên tôi rất trân trọng hiện tại. Tôi đang tập trung ít nhất 3 năm cho học tiếng Anh, lúc đó tôi sẽ học những kỹ năng khác để tìm con đường cho mình.

Sao bạn không tìm kiếm để tiếp tục công việc người mẫu ở Mỹ bởi dù sao ở VN bạn vẫn thuộc hàng top mà?

Qua rồi chị, kiếm tiền bằng nghề người mẫu bên đó cũng không nhiều bằng ở VN đâu. Bên đó bao nhiêu người đẹp, người mẫu đổ về. Người mẫu Việt thật ra đi qua đó chỉ làm nền, diễn lót cho người khác thôi. Mà đã là người mẫu thì không phân biệt vai lớn hay nhỏ, diễn chính hay diễn lót, miễn là kiếm được tiền. Người mẫu Tây đẹp ơi là đẹp nhưng ở Mỹ chỉ được trả vài trăm USD, còn ở đây hơn 1.000 USD/sô. Nên tôi nghĩ mình làm người mẫu ở VN thời gian qua cũng đủ rồi, giờ  tập trung để kiếm một công việc ổn định. 

Tôi đã từng thích lấy chồng giàu

Nghĩa là bạn cảm thấy mình dừng đúng lúc?

Cơ hội bên đó ít lắm, mà tôi thích cái gì thực tế, không ảo được.

Một đám cưới bất ngờ, bạn và chồng (làm bác sĩ) là hai con người ở 2 thế giới khác nhau về chung một ngôi nhà thì làm sao để hòa hợp?

Đúng là vậy, người mẫu thường kết hợp với doanh nhân nên mới có kiểu chân dài - đại gia. Còn bác sĩ ở bên kia thường lấy y tá hoặc lấy bác sĩ.  Nên nhiều khi tôi đi tiệc tùng với nhiều người trong hội bác sĩ bên đó cũng lẻ loi lắm. May là chồng tôi không thích tiệc tùng lắm nên cũng hạn chế. Anh ấy là một người sôi nổi, giống tôi từ hoàn cảnh, gia đình, tính cách... nên anh nghĩ gì tôi biết liền. Ảnh không có kiểu tự kỷ một mình mà lúc nào cũng vui nhộn. Tôi cũng không cần hòa nhập với cuộc sống, công việc của ảnh vì anh không ép tôi bất cứ chuyện gì.

Tôi thoải mái vô cùng, thích đi chơi cứ đi vì hai vợ chồng rất tin tưởng nhau.

Chẳng lẽ không có sự bất đồng nào ư?

Có bất đồng chút là lúc đầu văn hóa có hơi khác mình. Họ hơi sòng phẳng, thẳng tính, lạnh lùng chút vì anh qua Mỹ lúc 2 tuổi mà. Lúc đầu tôi hơi buồn, không giống như người VN, yêu mình phải yêu cả gia đình mình. Anh cũng quan tâm mẹ tôi nhưng ít khi nào bộc lộ, thể hiện thái quá. Mà đôi khi mẹ lớn tuổi rồi cứ ra con nít, nhạy cảm thích được nói ngọt nên mẹ hay bị hụt hẫng. Sống với nhau một thời gian tôi cũng quen và hiểu dần. Nhiều khi không thể bắt anh ấy phải quan tâm thái quá cho người thân của mình được vì thói quen, văn hóa của họ vậy rồi.

Bạn có thấy lấy một người chồng bác sĩ sẽ an toàn hơn không?

Ngày xưa tôi cũng thích lấy chồng giàu, tôi đã từng yêu những người như thế nhưng duyên phận cả thôi. Lúc gặp anh tôi đã có xe hơi, có nhà rồi, có thể xe không bự, nhà không to hơn người khác nhưng tôi sống đủ, muốn gì cũng có, quần áo thì cũng có đồ hiệu, muốn món gì cũng để dành tiền được để mua món mình thích.

Lúc đó gặp anh cũng không phải giàu, trung bình khá thôi nhưng anh có cuộc sống ổn định, quan trọng là thấy anh thương mình nhiều. Người ta không quá cao để lúc nào mình cũng chiều, chạy theo. Tôi từng yêu những người có tiền, mà họ cho tiền mình thì mình phải đi theo, chiều họ tí mà tính tôi hơi cá tính nên cứ leo lẻo cãi lại và chia tay. Yêu mà không nắm được người ta, người ta nói một tiếng mình phải chạy tới liền. Nên gặp anh tôi thấy sự an toàn, bình yên. Tính tôi khó lấy người giàu lắm vì họ thích nắm đầu mình mà tôi thì không thích bị ai sai khiến, tôi dữ dằn lắm. Lấy nhau về tôi ăn hiếp chồng hoài chứ gì mà may là anh thương mình nên hay nhường nhịn.

Cảm ơn bạn và chúc bạn có một cuộc sống hạnh phúc!

Thu Thủy
(thực hiện)

>> Ngọc Quyên, Maya, Yến Trang 'đại chiến' trong phim 'Bước nhảy hoàn vũ
>> Ngọc Quyên hạnh phúc đón tuổi mới bên ông xã
>> Ngọc Quyên 'đốt nóng' sa mạc Mỹ bằng vẻ đẹp quyến rũ
>> Nhớ nghề, Ngọc Quyên tiếp tục nhận show quảng cáo trên đất Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.