Ngời sáng những tấm gương yêu nước

28/12/2010 12:30 GMT+7

(TNO) Buổi giao lưu với các gương điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước toàn quốc giai đoạn 2005 - 2010 trở thành buổi gặp gỡ, chia sẻ của những người con vừa có tâm vừa có tài đã ít nhiều thành danh nhờ lòng quyết tâm không mệt mỏi và tinh thần cống hiến, xả thân vì cộng đồng, xã hội.

>>  Thi đua yêu nước: Tận tâm và nhìn xa
>> Gắn thi đua yêu nước với xây dựng con người VN thời kỳ mới 

17 tuổi, trở thành “Thương gia trứng”

Đó là bà Phạm Thị Huân, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Ba Huân (TP.HCM). Vẻ mặt phúc hậu của bà đã ngay lập tức chiếm trọn cảm tình của những người chứng kiến cuộc giao lưu cảm động chiều 26.12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Giọng run run xúc động, bà kể: “Bước vào tuổi 16, tôi bắt đầu khởi nghiệp buôn bán trứng gia cầm. Sang tuổi 17 tôi đã là “thương gia trứng”. Thế nhưng từ thuở 12, tôi đã được ba mẹ tập tành, dìu dắt bán buôn. Theo những con nước lớn, nước ròng dọc dài miền Tây Nam bộ làm bạn với những người nông dân một nắng hai sương chăn vịt chạy đồng, tôi ý thức sâu sắc giá trị của lao động, giá trị của những đồng tiền được chắt chiu bằng mồ hôi, công sức đặc biệt là bằng uy tín của việc đổi trao buôn bán”.

Nhìn bà, có thể thấy vẻ truân chuyên hiện rõ trên gương mặt mà bà nói vui tại buổi giao lưu là “Tôi là một phụ nữ vất vả từ nhỏ tới lớn, già trước tuổi, ai gặp tôi cũng kêu bằng bác hết, dù tôi mới hơn 50 tuổi”.

Để biến vựa trứng Ba Huân nơi Chợ Lớn thành “điểm đến” lý tưởng cho mọi nhà: nhà sản suất, nhà hàng, nhà phân phối…, bà đã lăn lộn khắp “vùng nguyên liệu” từ Long An đến Kiên Giang thu gom, chuyên chở và chế biến để cung cấp cho thị trường TP.HCM. 

Tháng 7.2001, Công ty TNHH Ba Huân ra đời với vốn điều lệ 8 tỉ đồng, đánh dấu một bước phát triển mới trong hành trình kinh doanh ngành trứng gia cầm của DN này.

Năm 2003, dịch cúm gia cầm hoành hành, người nông dân và người kinh doanh trứng gia cầm đều lao đao. Trong một đêm, rất nhiều người trở thành tay trắng. Bà kể lúc đó bà “đi khắp vùng quê, đâu đâu cũng chỉ là cảnh đau lòng của người nông dân vì không còn phương tiện sản xuất. Tôi đóng cửa nằm nhà mà vật vã chẳng khác nào gà rù, vịt dịch”. Sau những tháng ngày “vật vã”, bà gom góp một ít tiền, quyết định đi nước ngoài để học kinh nghiệm xử lý trứng gia cầm.

Chứng kiến dây chuyền công nghệ, chứng kiến việc xử lý trứng hoàn hảo ở các nước, khi việc diệt khuẩn được các nhà chuyên môn thế giới xác nhận lên đến 99,9%, bà mừng như bắt được vàng. Nhưng đào đâu ra 30 tỉ đồng để mua máy, làm xưởng. Bất chấp khuyên can, bất chấp khó khăn, bà gom góp, vay mượn, bán kho hàng… để có đủ số tiền quay lại Hà Lan mua máy. “Nhìn lá cờ Việt Nam được gắn cùng với cờ các nước tại hãng Moba (khi DN nước nào mua thiết bị, hãng Moba đều gắn cờ nước đó) tôi đã khóc vì sung sướng”, bà nhớ lại.

Hiện tại, trứng gia cầm qua xử lý của Ba Huân hiện đã chiếm gần 50% thị trường TP.HCM, có mặt tại các siêu thị, chợ, điểm bán lẻ, trong các bếp ăn, nhà hàng, cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến thực phẩm.

15 năm tìm mộ đồng đội


Thượng tá Trần Hữu Lưu - Ảnh CTV

Đó là cuộc hành trình của Thượng tá Trần Hữu Lưu, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584, thuộc Bộ chỉ huy Quân sự Quảng Trị.

Sinh ra trên tuyến lửa Vĩnh Linh, nơi phải chịu nhiều đau thương mất mát trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tháng 2.1982, anh tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện tân binh, anh được biên chế vào Sư đoàn 968, làm nhiệm vụ quốc tế ở đất bạn Lào. Những năm tháng sống trên đất bạn, anh đã cùng với đồng chí, đồng đội vượt núi băng rừng hành quân tiểu phỉ, và không may bị nhiễm chất độc màu da cam. Khi lập gia đình và sinh được hai cháu thì hai cháu cũng đều bị nhiễm chất độc, phải chịu cảnh tàn tật suốt đời. Gia đình đã đưa cháu đi hết bệnh viện này đến nhà thương nọ để chữa trị nhưng không có kết quả.

Từ tháng 10.1996, anh được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh giao nhiệm vụ Đội phó Đội 584 làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ. “Khi nhận nhiệm vụ tôi rất băn khoăn, lo lắng vì hoàn cảnh gia đình tôi hết sức khó khăn... Nhưng rồi tôi lại nghĩ, biết bao nhiêu đồng chí, đồng đội của mình đã hi sinh, cống hiến trọn đời cho quê hương, đất nước, nay chưa được quy tập về nghĩa trang, về với gia đình. Biết bao nhiều người bố, người mẹ đau đáu chờ con trong  mỏi mòn khắc khoải...". Và anh đã vượt lên chính mình, hoàn cảnh khó khăn của mình để nhận nhiệm vụ.

Kết quả, trong gần 15 năm trên cương vị của mình, anh đã cùng với đồng chí, đồng đội khảo sát, quy tập được 2.168 hài cốt liệt sĩ.

Ngày 13.3.2008, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới cho Đội quy tập 584. Mới đây nhất, ngày 11.11.2010, Thượng tá Trần Hữu Lưu đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

“Gần 15 năm trên hành trình đi tìm đồng đội, tôi không còn nhớ rõ mình đã đi qua bao nhiêu cánh rừng, vượt qua bao nhiêu đồi núi, lội qua bao nhiêu suối khe, chịu bao nhiêu khổ cực và nếm trải bao nhiêu trận sốt rét rừng... Nhưng tôi và những người đồng đội của tôi thật sự tự hào, đã làm tốt việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn Lào về với quê hương, về với gia đình, làm giảm đi phần nào nỗi đau mất mát người thân của các gia đình liệt sĩ”, anh tâm sự.

Nguyệt Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.