Ngôi trường nhỏ nhất thế giới

29/06/2007 23:14 GMT+7

Vấn đề ở đây không phải đề cập đến diện tích của ngôi trường mà đề cập đến quy mô của nó: chỉ có một thầy và một trò duy nhất (ảnh).

Đó là ngôi trường làng nằm ở khu vực Long Kinh của Trung Quốc. Thầy Li Yongchun, 61 tuổi, đang ngày ngày miệt mài dạy tổng cộng 6 môn học cho cô học trò lớp 3 Han Hongyang.

Thật ra ngày xưa, ngôi trường cũng rất xôm tụ với hơn 400 học sinh nhưng càng ngày càng thưa thớt vì cư dân ở vùng núi non chập chùng này chuyển đi nơi khác sống. Hồi năm 2000, người ta đã đóng cửa nó và các học sinh chuyển sang học tại một ngôi trường ở thị trấn gần đó. Tuy nhiên, gia đình em Han không đủ khả năng trả tiền xe đưa đón em nên ngôi trường phải mở cửa trở lại. Thế là trong giờ ra chơi, ông thầy 61 tuổi này đành phải ra sức đá bóng, đánh vũ cầu với cô trò nhỏ. Chính quyền đã hứa rằng sau khi thầy Li về hưu, một giáo viên khác sẽ đến thay thế cho đến khi cô bé Han tốt nghiệp tiểu học.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.