Đó là việc sáu chàng trai Mỹ, năm người là lính thủy quân lục chiến và một là quân y tá Hải quân Mỹ đã cùng nhau giương lá cờ Mỹ bay cao trên đỉnh Suribachi. Với bức ảnh ghi lại sự kiện lịch sử này, Joseph John Rosenthal đã nhận được giải Pulitzer và sáu chàng trai ấy đã trở thành những người anh hùng.
Câu chuyện về những người anh hùng ấy đã được kể lại một cách sinh động, hãi hùng và bi tráng với một văn phong sâu lắng trong tác phẩm Ngọn cờ của cha mà tác giả của nó là James Bradley, người con thứ tư của John Bradley - một trong sáu chàng trai làm nên biểu tượng của nước Mỹ về anh hùng tính và chiến thắng.
Với Ngọn cờ của cha, James Bradley đã tạo nên một "bức tranh toàn cảnh khó quên về một trong những trận đánh ác liệt nhất trong lịch sử, một trận đánh mang đến chết chóc, thương tật và tàn phá trên diện rộng. Ngoài ra, tác giả còn suy tư về bản chất của anh hùng tính, sự cảm nhận của công chúng, và cái hố ngăn cách không gì lấp được giữa hai phạm trù" (The New York Times). Và đặc biệt qua tác phẩm này, James Bradley đã hướng về người cha quá cố của mình với lòng yêu thương sâu sắc nhất.
Ngọn cờ của cha đã được hai hãng phim DreamWorks Pictures và Warner Bros. Pictures hợp tác đưa lên màn bạc vào năm 2006, do Clint Eastwood làm đạo diễn.
D.B
(*) Ngọn cờ của cha, tác giả James Bradley cùng Ron Powers, dịch giả Diệp Minh Tâm chuyển ngữ sang tiếng Việt, được NXB Tri Thức ấn hành trong quý 3/2008.
Bình luận (0)