Ngư dân gặp nạn ở Trường Sa: Người thân rưng rưng nước mắt chờ đón

20/10/2023 14:07 GMT+7

Rất đông người thân, hàng xóm của các ngư dân gặp nạn ở vùng biển Trường Sa đã 'đội nắng' đến cảng sớm để chờ đón.

Mẹ già xúc động chờ tàu chở con trai về bờ

Trưa 20.10, tại cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam) đã có hàng chục người là họ hàng, người thân và hàng xóm của các ngư dân trên 2 tàu bị gặp nạn ở vùng biển Trường Sa có mặt để chờ đợi gặp mặt người thân.

Ngư dân gặp nạn ở Trường Sa: Người thân rưng rưng nước mắt chờ gặp ngư dân - Ảnh 1.

Lối dẫn vào cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam)

ĐẠT CƯỜNG

Lúc 12 giờ 30 cùng ngày, Quân chủng Hải quân cho biết hiện tàu đang đưa 83 ngư dân (trong đó có 5 ngư dân không phải trong vụ 2 tàu gặp nạn) và 2 thi thể ngư dân bị nạn về bờ. "Hiện tàu còn cách bờ vài chục cây số, tàu hoa tiêu đã xuất bến để hỗ trợ, dẫn dắt tàu vào luồng", đại diện Vùng 3 Hải quân thông tin.

Ngư dân gặp nạn ở Trường Sa: Người thân rưng rưng nước mắt chờ  - Ảnh 2.

Rất đông người dân địa phương đến hội trường sớm, để chờ đón ngư dân

HUY ĐẠT

Ngư dân gặp nạn ở Trường Sa: Người thân rưng rưng nước mắt chờ gặp ngư dân - Ảnh 2.

Một số người chờ đợi trong lo lắng...

ĐẠT CƯỜNG

Ghi nhận của PV Thanh Niên lúc 12 giờ 30 trưa nay 20.10, rất đông người dân đứng chờ trước cổng cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 để được vào gặp người thân. Lực lượng chức năng đã bố trí cho người thân ngồi tại hội trường, trong khuôn viên cảng.

Được người thân chở bằng xe máy ra cảng để đón con trai 38 tuổi và 2 người cháu, bà Phạm Thị Đi (77 tuổi, xã Tam Quang, H.Núi Thành) xúc động: "Những ngày qua là chuỗi ngày lo lắng nhất trong đời tôi. Khi hay tin con và cháu gặp nạn ngoài khơi, tôi đã ngất xỉu. Giờ chỉ muốn được gặp và ôm con, tôi lo quá!".

Ngư dân gặp nạn ở Trường Sa: Người thân rưng rưng nước mắt chờ gặp ngư dân - Ảnh 3.

Bà Phạm Thị Đi chờ đợi con trai 38 tuổi và những người cháu sắp về tới đất liền

ĐẠT CƯỜNG

Bà Trần Thị Thành (xã Tam Quang, H.Núi Thành) cũng đến rất sớm để đón những đứa cháu ruột. Đôi mắt đỏ hoe, bà Thành cho biết cảm xúc đang vui buồn lẫn lộn. "Vui vì mấy đứa cháu may mắn lành lặn trở về bờ. Còn buồn, đau xót trước sự ra đi của 2 người hàng xóm và nhiều người mất tích nữa", bà Thành nghẹn ngào.

Ngư dân gặp nạn ở Trường Sa: Người thân rưng rưng nước mắt chờ gặp ngư dân - Ảnh 4.

Cảm xúc vui buồn lẫn lộn vì người may mắn thoát chết, người đưa thi thể về bờ

HUY ĐẠT

"Khi nào nhìn thấy mặt chồng mới hết lo lắng"

Lúc 13 giờ chiều nay 20.10, số lượng người thân đến đón ngư dân càng tăng thêm. Ngồi lẩm nhẩm cầu nguyện, bà Trần Thị Mai (vợ ngư dân Phạm Tùng đi trên tàu QNa-90927 TS) hồi hộp bảo hiện vẫn chưa có thông tin chính xác gì về sức khỏe của chồng.

"Hôm bữa có nghe khi tàu chìm thì có người phải uống nước pha dầu nhớt, người bị thương bong tróc da... Cầu nguyện sao mọi người lành lặn, khỏe mạnh. Chờ thấy mặt chồng mới hết lo, lực lượng chức năng vừa thông báo 1 tiếng đồng hồ nữa tàu chở ngư dân về sẽ vào đến cảng", bà Mai xúc động.

Ngư dân gặp nạn ở Trường Sa: Người thân rưng rưng nước mắt chờ gặp ngư dân - Ảnh 5.

Vợ ngư dân Phạm Tùng chờ đợi trong lo lắng

HUY ĐẠT

Theo lời bà Mai, suốt 20 năm vươn khơi bám biển, chồng bà nhiều lần gặp bão lớn nhưng may mắn tàu đã vượt ra khỏi vùng nguy hiểm, chạy thoát nạn... Nhưng lần này thì không.

"Cả làng hay tin đã rụng rời tay chân, ai cũng cùng tâm trạng xót ruột, hồi hộp nhưng thông tin rất ít. Những ngày vừa qua, chờ đợi mà thấy lâu khủng khiếp", bà Mai kể.

Dự kiến khoảng 14 giờ chiều nay, tàu 467 mới về đến cảng Chi đội Kiểm ngư số 3. Sau đó, lực lượng hải quân sẽ tổ chức buổi bàn giao ngư dân cho địa phương. Tại đây, Quân chủng Hải quân sẽ tặng quà cho các gia đình ngư dân gặp nạn với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Ngư dân gặp nạn ở Trường Sa: Người thân rưng rưng nước mắt chờ gặp ngư dân - Ảnh 6.

Tại hội trường cảng Chi đội Kiểm ngư số 3, lực lượng hải quân sẽ tổ chức buổi bàn giao ngư dân cho địa phương

HUY ĐẠT

Hiện tại, các cán bộ, chiến sĩ trên 2 tàu 471 và 735 Quân chủng Hải quân vẫn đang phối hợp các lực lượng trên thực địa tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm tàu cá cùng các ngư dân mất tích ngoài khơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.