
Rạng sáng 16.2, cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) nhộn nhịp cảnh tàu thuyền vào cập cảng, mang theo nhiều loài hải sản có giá trị vừa đánh bắt được. Nhờ trúng đậm "lộc biển" ngay những chuyến biển đầu năm nên bà con ngư dân hết sức rất phấn khởi.
PHẠM ĐỨC

Phía trên bờ, tiểu thương đã đợi sẵn để thu mua, đưa về các chợ bán lại cho người dân.
PHẠM ĐỨC

Ngư dân Nguyễn Danh Hùng (45 tuổi, ngụ tại xã Thạch Kim) cho biết, anh cùng 11 bạn nghề đi trên tàu cá có công suất 105 CV ra khơi lúc 1 giờ sáng cùng ngày. Sau khoảng 2 giờ đánh bắt, tàu của anh đã đánh được 6 tạ cá đù, bán được gần 20 triệu đồng.
PHẠM ĐỨC

"Đây là chuyến thứ 3 kể từ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Nhờ trúng đậm "lộc biển" nên tàu của chúng tôi cho thu nhập gần 100 triệu đồng sau các chuyến biển đầu năm", anh Hùng nói.
PHẠM ĐỨC

Những mẻ cá đù tươi rói được ngư dân đánh bắt vào rạng sáng 16.2.
PHẠM ĐỨC

Ngoài các loại cá, ngư dân cũng đánh bắt được nhiều cua ghẹ.
PHẠM ĐỨC

Còn tại xã Kỳ Ninh (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), những ngày gần đây, nhiều tàu cá của ngư dân cũng nối đuôi nhau ra khơi đánh bắt trong những ngày sau Tết.
PHẠM ĐỨC

Sau mỗi chuyến biển, nhiều tàu thu về 5 - 10 tấn cá cơm, cá triệng, ruốc biển. Trừ các khoản chi phí, mỗi tàu thu về 20 - 50 triệu đồng/1 chuyến đánh bắt.
PHẠM ĐỨC

Theo nhiều ngư dân, những ngày sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, thời tiết thuận lợi đã giúp họ trúng đậm "lộc biển", cho thu nhập cao. Đây cũng là sự khởi đầu may mắn cho một năm đánh bắt mới của bà con ngư dân.
PHẠM ĐỨC
Bình luận (0)