Người bán vé số dạo nằm chết trong nhà, vết máu trên mặt đã khô

29/09/2016 13:57 GMT+7

Thấy cửa nhà khép hờ, anh trai vào nhà em kiểm tra thì phát hiện em trai đã chết, những vết máu trên mặt đã khô.

Đến 11 giờ ngày 29.9, hiện trường phát hiện thi thể ông Nguyễn Văn Tám (51 tuổi, ấp Hòa Bình, xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An, Long An) vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An tập trung khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu  thập dấu vết.
Lực lượng chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường vụ việc Ảnh: Khôi Nguyên
Trước đó, khoảng 6 giờ cùng ngày (29.9), ông Nguyễn Văn Minh đi ngang nhà em trai, ông Nguyễn Văn Tám, thấy cửa khép hờ nên bước vào kiểm tra. Ông Minh nhìn thấy có người nằm trên giường, trùm mền kín, định lay dậy thì hoảng hốt phát hiện ông Nguyễn Văn Tám đã chết, trên mặt bám đầy máu đã khô nên tri hô. Nghi ngờ đây là vụ án mạng, người nhà ông Tám báo tin đến cơ quan công an.
Theo người nhà ông Tám, ông Tám hành nghề bán vé số dạo, sống đơn thân tại căn nhà tôn ở ấp Hòa Bình. Cách đây không lâu, ông Tám vừa mua được 1 chiếc xe máy với giá 15 triệu đồng từ tiền dành dụm. Tuy nhiên, lúc phát hiện thi thể ông Tám, chiếc xe máy này không thấy trong nhà.
Ông Trần Văn Trí, chủ một đại lý bán vé số ở TP.Tân An, cho biết từ sáng hôm qua (28.9) đã không thấy ông Tám đến lấy vé số đi bán như thường lệ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.