Người bán vé số khuyết tật nhường cơm, bỏ thuốc lá dành tiền tiêm ngừa cho ‘bạn đồng hành’

Người bán vé số khuyết tật nhường cơm, bỏ thuốc lá dành tiền tiêm ngừa cho ‘bạn đồng hành’

19/12/2023 13:35 GMT+7

Bị sốt bại liệt khi mới 3 tuổi nhưng mỗi ngày, ông Nguyễn Hồng Hận (52 tuổi, ở TP.Thủ Đức, TP.HCM) vẫn đi quãng đường dài để bán vé số cùng người bạn đặc biệt. Ông luôn nhường phần ăn của mình cho bạn và chấp nhận bỏ hẳn thuốc lá để có tiền chích ngừa cho nó.

Người bạn đặc biệt ấy tên là Nu - một chú chó mà ông Hận nhận nuôi cách đây hơn 8 tháng. Để xoa dịu nỗi cô đơn, ông đã nhờ bạn xin giúp cho một chú chó nhỏ bầu bạn. Kể từ đó, Nu luôn đồng hành cùng người đàn ông 52 tuổi trên chặng đường mưu sinh với nghề bán vé số.

Người bán vé số khuyết tật nhường cơm, bỏ thuốc lá tiêm ngừa cho ‘bạn đồng hành’ - Ảnh 1.

Hành trình của ông hận và "bạn Nu" bắt đầu từ 5 giờ sáng mỗi ngày.

VÕ HIẾU

Hằng ngày, người đàn ông 52 tuổi chấp nhận đến quán cơm giá rẻ cách nhà gần 2 km ăn cho tiết kiệm thay vì ăn quán gần nhà. Tuy nhiên, ông luôn sẵn sàng chia cho Nu hơn nửa phần ăn của mình.

Người bán vé số khuyết tật nhường cơm, bỏ thuốc lá tiêm ngừa cho ‘bạn đồng hành’ - Ảnh 2.

Vì sợ làm phiền người khác nên ông Hận không cho Nu ăn tại quán mà mang về nhà hoặc ra công viên gần đó để cho Nu ăn.

VÕ HIẾU

Thấy ông Hận sắp ăn xong, bà chủ quán chủ động múc chén cơm thêm đặt trên bàn. Khúc cá thơm ngon, ông Hận chỉ ăn một góc nhỏ, còn lại bỏ vào hộp đem về nhà cho Nu.

Người bán vé số khuyết tật nhường cơm, bỏ thuốc lá tiêm ngừa cho ‘bạn đồng hành’ - Ảnh 3.

Ông Hận chỉ ăn một góc nhỏ miếng cá chiên, còn lại để dành cho Nu.

VÕ HIẾU

Dù biết con chó ngoan, nghe lời chủ nhưng sợ ảnh hưởng đến người khác nên ông Hận luôn rọ mõm, xích Nu vào xe điện, tuyệt đối không thả rông. Hằng ngày, Nu cùng ông di chuyển đến các điểm bán trên chiếc xe điện. Đến quán, ông Hận đậu xe trước cửa rồi vào bên trong mời khách mua vé số. Trong khi ông bán, Nu nằm trên xe ngoan ngoãn, không sủa bậy.

Người bán vé số khuyết tật nhường cơm, bỏ thuốc lá tiêm ngừa cho ‘bạn đồng hành’ - Ảnh 4.

"Bán vé số ít quá đâu có tiền chích ngừa cho nó, tôi mới bỏ thuốc lá để lấy tiền chích ngừa cho nó. 170.000 đồng/mũi, tôi đã tiêm cho nó được 5 mũi rồi. Thèm thuốc lá thì không thèm, nhắm bỏ được là bỏ luôn. Phần ăn của mình bằng phần ăn của nó. Cứ ăn cái gì nó ăn cái đó, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo", ông Hận bộc bạch.

VÕ HIẾU

Ông Hận cho biết mỗi ngày ông bán khoảng 250 tờ vé số. Số tiền kiếm được ông lo các chi phí sinh hoạt, còn lại một ít để dành khi có dịp mang về quê tặng cha mẹ. Mơ ước của ông là có một chỗ bán vé số cố định để thoát cảnh rày đây mai đó và tránh bị giật vé số mỗi khi đi bán dọc đường.

Người bán vé số khuyết tật nhường cơm, bỏ thuốc lá tiêm ngừa cho ‘bạn đồng hành’ - Ảnh 5.

"Khó khăn nhưng lúc nào cũng tươi cười chứ bây giờ làm sao giờ, tại số phận mình đã như vậy rồi, trời đã cho như vậy rồi mình muốn hơn nữa cũng không có", ông Hận chia sẻ.

VÕ HIẾU


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.