Người biểu tình lại tạt xúp lên 2 bức tranh ‘Hoa hướng dương’ của Vincent Van Gogh

28/09/2024 17:08 GMT+7

Những người biểu tình thuộc tổ chức Just Stop Oil đã tạt xúp lên 2 bức tranh 'Hoa hướng dương' của danh họa Vincent Van Gogh, như một 'dấu hiệu thách thức' sau khi 2 thành viên của họ bị bỏ tù vì cuộc biểu tình tương tự.

Ngày 27.9, 3 người biểu tình đã bước vào triển lãm Nhà thơ và người tình của Van Gogh tại Phòng trưng bày nghệ thuật Quốc gia ở London và tạt xúp vào 2 bức tranh Hoa hướng dương (được vẽ năm 1888 và 1889).

Người biểu tình lại tạt xúp lên 2 bức tranh ‘Hoa hướng dương’ của Vincent Van Gogh- Ảnh 1.

3 người biểu tình tạt xúp vào 2 bức tranh Hoa hướng dương

ẢNH: REUTERS

Theo Telegraph, sự việc xảy ra sau khi Phoebe Plummer và Anna Holland bị tòa tuyên án ngồi tù lần lượt là 24 tháng và 20 tháng vào ngày 27.9 vì đổ xúp vào bức tranh Hoa hướng dương (được vẽ năm 1888) của Van Gogh vào tháng 10.2022.

Just Stop Oil là liên minh bao gồm nhiều nhóm hoạt động, ra đời với mục đích kêu gọi chính phủ Anh chấm dứt việc cấp phép và đồng thuận cho tiến hành các hoạt động khai thác, phát triển và sản xuất nhiên liệu hóa thạch tại Anh. Just Stop Oil tuyên bố những hành động thể hiện sự đoàn kết tương tự đã diễn ra ở Berlin, nơi những người biểu tình tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Anh và giơ cao biểu ngữ "Đoàn kết với những người ném xúp".

Đoạn clip ghi lại cảnh 3 người tạt xúp vào 2 bức tranh Hoa hướng dương

Đại diện Phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia cho biết 3 nhà hoạt động đã bị bắt giữ và các bức tranh vẫn nguyên vẹn sau vụ việc diễn ra.

Một tuyên bố sau đó cho biết: "Các bức tranh đã được gỡ khỏi nơi trưng bày và được người bảo quản kiểm tra, không bị hư hại. Chúng tôi đang hướng tới việc mở lại triển lãm sớm nhất có thể".

Trong một video trên mạng xã hội, một người biểu tình cho biết: "Các thế hệ tương lai sẽ coi những tù nhân lương tâm này đứng về phía chính nghĩa của lịch sử".

Người biểu tình lại tạt xúp lên 2 bức tranh ‘Hoa hướng dương’ của Vincent Van Gogh- Ảnh 2.

Holland và Plummer (đều 22 tuổi) bị Tòa án Southwark Crown kết tội phá hoại tài sản vào tháng 7.2024

ẢNH: REUTERS

Holland và Plummer (đều 22 tuổi) bị Tòa án Southwark Crown kết tội phá hoại tài sản vào tháng 7.2024. Trong phiên tòa xét xử, những nhà hoạt động này phủ nhận việc làm hỏng bức tranh, tuy nhiên đã gây ra thiệt hại lên tới 13.372 USD cho khung tranh. Các công tố viên cho biết khung tranh cũng là "một tác phẩm nghệ thuật".

Vào tháng 10.2022, 2 người biểu tình mặc áo phông Just Stop Oil đã ném 2 hộp xúp cà chua lên tác phẩm nghệ thuật vẽ năm 1888, rồi quỳ xuống trước bức tranh và chống tay vào bức tường bên dưới. Cả hai được nhân viên an ninh hộ tống ra ngoài, sau đó họ đóng cửa phòng trưng bày tranh.

Nhân viên bảo vệ Raj Chada cho biết 2 người phụ nữ đó "đã kiểm tra" bức tranh có được bảo vệ bằng lớp kính che phủ hay không trước khi đổ xúp vào.

Plummer tự bào chữa cho mình, phát biểu tại phiên điều trần: "Lựa chọn của tôi hôm nay là chấp nhận bất kỳ bản án nào mà tôi nhận được với một nụ cười...".

Được vẽ tại Arles ở miền nam nước Pháp vào tháng 8.1888, bức tranh Hoa hướng dương của Van Gogh mô tả 15 bông hoa hướng dương trong một chậu hoa màu vàng trên nền màu vàng.

Bức tranh vô giá này là tác phẩm thứ hai của Phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia bị tổ chức Just Stop Oil chọn làm mục tiêu phản đối vào năm 2022. Trước đó, 2 người biểu tình từng "để mắt" đến tác phẩm The Hay Wain của John Constable vào tháng 7.2022.

Trong một đoạn video về vụ tấn công vào tháng 10.2022, Plummer nói: "Cái gì đáng giá hơn, nghệ thuật hay cuộc sống? Nó có đáng giá hơn thức ăn không? Có đáng giá hơn công lý không? Bạn quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ một bức tranh hay bảo vệ hành tinh và con người? Khủng hoảng chi phí sinh hoạt là một phần của khủng hoảng chi phí dầu mỏ".

Khi tuyên án các nhà hoạt động vì môi trường, thẩm phán Christopher Hehir cho biết bức tranh có thể đã bị "hư hỏng nghiêm trọng hoặc thậm chí bị phá hủy".

Người biểu tình lại tạt xúp lên 2 bức tranh ‘Hoa hướng dương’ của Vincent Van Gogh- Ảnh 3.

Những người biểu tình lặp lại hành động tạt xúp lên tranh Van Gogh hôm 27.9

ẢNH: REUTERS

"Xúp có thể đã thấm qua lớp kính. Cô không có quyền làm những gì đã làm với kiệt tác Hoa hướng dương", thẩm phán Christopher Hehir xác nhận.

Thẩm phán Hehir ngắt lời Plummer khi cô tự gọi mình là "tù nhân chính trị". Ông nói: "Điều này không giúp ích gì cho vụ án, cô đang thực hiện một kịch bản của Just Stop Oil và tôi đã nghe tất cả những điều đó trước đây rồi. Những gì cô đang làm là đưa ra một sự so sánh mang tính xúc phạm".

Ông cho biết 2 người này đã "vượt qua ranh giới từ người biểu tình sang kẻ cuồng tín".

Loạt tranh Hoa hướng dương gồm 10 tác phẩm nổi tiếng và dễ nhận biết nhất của Vincent Van Gogh. Từ năm 1887 đến 1889, họa sĩ theo trường phái hậu ấn tượng người Hà Lan đã không ngừng sáng tác về loài hoa luôn hướng về phía mặt trời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.