Người cao tuổi nhất thế giới đón sinh nhật lần thứ 117

Người cao tuổi nhất thế giới, bà Ethel Caterham người Anh, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 117 của mình vào thứ sáu, 21.8.

Người cao tuổi nhất thế giới, bà Ethel Caterham người Anh, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 117 của mình vào thứ sáu, 21.8.

Bà Caterham, hiện sống trong một viện dưỡng lão ở Surrey, ngoại ô London, là người Anh đầu tiên sống đến 117 tuổi, theo Kỷ lục Guinness Thế giới (GWR).

"Tôi đã có một ngày tuyệt vời để ăn mừng cùng gia đình và bạn bè, và tôi mong chờ những điều mà năm tới sẽ mang đến", bà Caterham nói với hãng thông tấn PA Media của Anh.

Người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, ông João Marinho Neto, cũng đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bà Caterham từ quê hương Brazil của ông.

Người cao tuổi nhất thế giới vừa sinh nhật lần thứ 117 - Ảnh 1.

Bà Ethel Caterham người Anh, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 117 hôm qua

ẢNH: PA

Bà Caterham đã được vua Charles III đến thăm vào tháng 9 năm ngoái, ngay sau sinh nhật lần thứ 116 của bà. Trong cuộc gặp gỡ, bà nhớ lại lễ phong tước Thái tử xứ Wales năm 1969 của vua Charles, khi ông 21 tuổi, và nói với ông: "Tất cả các cô gái đều yêu ngài và muốn kết hôn với ngài".

Bà Caterham đã sống qua 117 năm, trải qua hai thế chiến, vụ chìm tàu Titanic, Cách mạng Nga và đại dịch Covid-19. Bà là một trong những người cao tuổi nhất sống sót sau khi nhiễm virus vào năm 2020 ở tuổi 110.

Sinh ngày 21 tháng 8 năm 1909 tại Shipton Bellinger, Hampshire, miền nam nước Anh, trong gia đình tám người con. Bà Caterham cũng là người cuối cùng còn sống được sinh ra dưới triều đại của vua Edward VII.

Năm 18 tuổi, bà một mình đến Ấn Độ, nơi bà làm bảo mẫu cho một gia đình quân nhân. Sau đó, bà gặp thiếu tá Norman Caterham thuộc quân đội Anh tại một bữa tiệc tối năm 1931 và hai người kết hôn hai năm sau đó. Họ sống ở Salisbury trước khi chuyển ra nước ngoài, trong đó có Hồng Kông, nơi bà Caterham thành lập một trường mẫu giáo. Sau đó, họ trở về Anh và nuôi dạy hai cô con gái, cả hai đều đã qua đời. Chồng bà mất năm 1976. Bà Caterham có ba cháu gái và năm chắt.

Mặc dù sống thọ đáng nể, bà Caterham vẫn còn kém xa kỷ lục về tuổi thọ cao nhất được xác nhận của con người. Danh hiệu đó thuộc về người phụ nữ Pháp Jeanne Calment, người đã qua đời năm 1997 ở tuổi 122 năm và 164 ngày.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.