Người cưỡi cá voi

06/12/2003 18:48 GMT+7

Người dám cưỡi con cá voi đầu đàn về đại dương để cứu đàn cá voi đang mắc cạn ở bờ biển là cô bé Pai. Cô đã làm được điều mà dân làng không làm được, kể cả ông nội mình là thủ lĩnh vùng Whangara.

Pai chào đời như một điềm gở và là nỗi thất vọng lớn của gia đình - mẹ và anh trai song sinh chết khi cô chào đời. Mọi người chờ đón một đứa con trai để nối dõi, và xưa nay, đứa con đầu lòng của gia đình thủ lĩnh luôn luôn là con trai, vậy mà nay lại là một đứa con gái. Người thất vọng nhất là Koro – ông nội của Pai. Ông đành phải chọn những đứa con trai khác để đào tạo làm thủ lĩnh, bỏ mặc đứa cháu gái rất đỗi thương yêu mình. Nhưng rồi Koro hoàn toàn tuyệt vọng vì chẳng có đứa con trai nào đủ sức mạnh, bản lĩnh để trở thành thủ lĩnh. Lúc này, Pai lẳng lặng lặn xuống đáy biển lấy lại sợi dây đeo cổ của ông nội – điều mà những đứa con trai khác đã chịu thua trong cuộc thử thách cuối cùng để chọn thủ lĩnh.

Một bé gái có thể làm thủ lĩnh được không? Truyền thống có thể thay đổi được không? Có thể. Hình ảnh ông nội Koro và cháu gái Pai cùng nhau chỉ huy con thuyền đi biển ở cảnh kết phim đã cho thấy thông điệp của phim - truyền thống và hiện đại đồng hành đi tới. Phim này đã làm vinh danh điện ảnh New Zealand. Và không bất ngờ khi nó được độc giả us.imdb.com bầu chọn vào top 250 phim hay nhất thế giới mọi thời đại.

G.M

(*) Tựa gốc Whale Rider (2002-DVD), đạo diễn Niki Caro, các diễn viên chính: Keisha Castle-Hughes, Rawiri Paratene, Vicky Haughton...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.