Người đàn bà tỏa ra mùi… cá thối

21/10/2008 17:08 GMT+7

(TNO) Đó là nỗi khổ đeo đẳng một phụ nữ Úc suốt hơn 3 thập niên qua. Nhưng bà vừa lần đầu tiên có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút, không phải vì xua được cái mùi khủng khiếp đó khỏi cơ thể, mà vì giới chuyên môn đã có thể gọi tên được chứng bệnh của bà.

Tờ Daily Telegraph dẫn lời người phụ nữ này cho biết suốt mấy chục năm qua, các bác sĩ từ chối xem xét đến nỗi khổ của bà, cho rằng bà bị loạn thần kinh chức năng.

Lần đầu tiên bà lấy hết can đảm đến gặp bác sĩ là vào năm 17 tuổi, sau một thời gian dài đau khổ vì cái mùi tanh tưởi như cá thối đeo dính cơ thể bà, khiến cho bà luôn xấu hổ, mất hết tự tin và lúc nào cũng lo lắng.

Trong những năm sau đó, bà cũng đi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác nhưng không mang lại kết quả gì.

Bây giờ thì các nhà chuyên môn tại Trường đại học Tây Úc đã gọi tên được căn bệnh của bà: trimethylaminuria, một chứng bệnh liên quan đến gien làm thay đổi mùi của mồ hôi, hơi thở và nước tiểu. Tất cả đều có rất nhiều trimethylamine, chất cũng có nhiều trong cá, khiến cho cơ thể bệnh nhân có mùi tương tự như cá thối!

Dù đây là chứng bệnh không thể chữa khỏi nhưng ít nhất thì bây giờ người đàn bà trên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn và có thể chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ.

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.