Người dân rủ nhau vào Đắk Nông hái cà phê theo thời vụ

18/11/2023 20:20 GMT+7

Nhiều người ở huyện vùng cao Quảng Ngãi vào Đắk Nông hái cà phê thuê theo thời vụ để mưu sinh. Hết mùa cà phê, họ lại trở về quê.

Những ngày này, những ngọn đồi trồng cà phê ở tỉnh Đắk Nông đã chín và người dân bắt đầu thu hoạch quả. Cứ đến dịp này, nhiều người dân ở H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) lại rủ nhau vào Đắk Nông để hái cà phê thuê.

Không có việc làm, từ huyện vùng cao Quảng Ngãi vào Đắk Nông hái cà phê thuê - Ảnh 1.

Anh Hồ Văn Hiếu (39 tuổi, quê xã Trà Phong, H.Trà Bồng, Quảng Ngãi) vào Đắk Nông hái cà phê thuê

XUÂN LÂM

Anh Hồ Văn Giang (34 tuổi, quê ở xã Trà Thanh, H.Trà Bồng, Quảng Ngãi) cho biết, hiện có hơn 10 người cùng quê vào TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) để hái cà phê thuê. Theo anh Giang, chủ vườn sẽ trả công cho anh với giá 1.200 đồng/kg cà phê hái được. 

"Năm nào dân làng ngoài quê cũng rủ nhau vào Đắk Nông hái cà phê thuê hết. Để có việc làm phải chịu khó đi xa thôi", anh Giang chia sẻ.

Đang mải mê tuốt từng cành cà phê đã chín ở xã Đắk Nia (TP.Gia Nghĩa), anh Hồ Văn Hiếu (39 tuổi) cho biết mình quê ở xã Trà Phong, H.Trà Bồng, Quảng Ngãi. Cứ đến hẹn lại lên, khi mùa cà phê chín anh lại gói ghém đồ đạc vào Đắk Nông hái cà phê thuê.

"Ngoài quê mình nhiều người đi hái cà phê thuê trong Tây nguyên lắm. Người này đi rồi rủ rê, kết nối cho bà con trong làng cùng vào làm. Ngoài quê không có việc làm nên dù xa xôi mình vẫn đi thôi", anh Hiếu chia sẻ và cho biết anh có vợ và 5 con nhỏ đang ở nhà ngoài Quảng Ngãi.

Được biết, chủ vườn cà phê sẽ trả cho anh Hiếu 5,5 triệu đồng/tháng và lo cơm nước, chỗ ở. "Mình ở luôn trong chòi rẫy của chủ nên cũng không tiêu xài gì hết. Làm chừng 1 – 2 tháng cũng dành dụm được một ít rồi về lại quê", anh Hiếu nói.

Đang leo lên ngọn cà phê để hái những quả trên cao, anh Hồ Văn Vỹ (37 tuổi) cho biết anh ở cùng xã với anh Hiếu ngoài Quảng Ngãi. "Tụi mình cùng làng mà. Đi xa nên rủ nhau làm bạn đồng hành cho đỡ buồn. Ngoài quê mình cũng có 3 con nhỏ nên phải ráng làm việc, hết mùa cà phê sẽ về với các con", anh Vỹ kể.

Một số hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi lại tại buổi hái cà phê thuê của anh Hồ Văn Hiếu và anh Hồ Văn Vỹ.

Không có việc làm, từ huyện vùng cao Quảng Ngãi vào Đắk Nông hái cà phê thuê - Ảnh 2.

Một người hái phía dưới, một người leo lên ngọn cà phê để hái quả ở trên cao

XUÂN LÂM

Không có việc làm, từ huyện vùng cao Quảng Ngãi vào Đắk Nông hái cà phê thuê - Ảnh 3.

Tấm bạt được trải dưới gốc cây để hứng quả cà phê

XUÂN LÂM

Không có việc làm, từ huyện vùng cao Quảng Ngãi vào Đắk Nông hái cà phê thuê - Ảnh 4.

Cho cà phê thu hái được vào bao tải

XUÂN LÂM

Không có việc làm, từ huyện vùng cao Quảng Ngãi vào Đắk Nông hái cà phê thuê - Ảnh 7.

Sau khi hết mùa thu hái cà phê, cả anh Vỹ và anh Hiếu sẽ về lại quê ở xã Trà Phong, H.Trà Bồng, Quảng Ngãi

XUÂN LÂM

Không có việc làm, từ huyện vùng cao Quảng Ngãi vào Đắk Nông hái cà phê thuê - Ảnh 9.

Việc thu hái cà phê tuy không quá nặng nhọc nhưng có thể bị rắn độc cắn. "Ớn nhất là rắn lục đuôi đỏ, vì màu sắc loại này giống y như màu lá cà phê", anh Hồ Văn Vỹ chia sẻ

XUÂN LÂM

Không có việc làm, từ huyện vùng cao Quảng Ngãi vào Đắk Nông hái cà phê thuê - Ảnh 10.

Nhặt lá cà phê

XUÂN LÂM

Không có việc làm, từ huyện vùng cao Quảng Ngãi vào Đắk Nông hái cà phê thuê - Ảnh 11.

Phút nghỉ ngơi của anh Vỹ và anh Hiếu

XUÂN LÂM

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.