Tuyến đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc thuộc khu quy hoạch Nam Phan Tứ ( phường Bắc Mỹ An - quận Ngũ Hành Sơn), nằm trong Quy định về quản lí quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn Thành phố (TP) ban hành ngày 02.04.2003 của UBND TP Đà Nẵng, là một trong những cụm dân cư được quy hoạch đất vào quý 4.2004.
Hứa .. chỉ để hứa
Ngày 20.10.2004, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cùng UBND quận Ngũ Hành Sơn và Ban quản lí (BQL) dự án Sơn Trà- Điện Ngọc đã có buổi tiếp xúc, làm việc với các hộ gia đình trong diện giải toả nhằm vận động các hộ sớm di dời để việc thi công được thuận lợi. Trong buổi làm việc, hai bên đã thoả thuận: nhân dân sẽ bàn giao mặt bằng vào cuối quý 4.2004( cụ thể vào 27.12.2004) và được cam kết nhận đất tái định cư sau 6 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng. Trong thời gian đó, các hộ được hỗ trợ 500.000/ tháng để thuê nhà trọ ở tạm thời trong lúc chờ nhận đất thực tế. Những hộ vào ở trong khu nhà tạm( do BQL dự án xây cất tạm) hoặc có lô đất phụ sẽ không được hưởng sự hỗ trợ trên.
Song thời hạn 6 tháng qua đi mà việc giao đất tái định cư vẫn chỉ ở trên giấy tờ. Sợ các cấp lãnh đạo “quên” nên đại diện hơn 20 hộ dân nằm trong diện giải toả nhưng chưa được cấp đất đã kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền trực thuộc TP Đà Nẵng để mong sớm được giải quyết đất phục vụ cho việc sinh hoạt và làm ăn kinh tế. Đến tháng 10.2005, UBND quận Ngũ Hành Sơn, UBND phường Mỹ An và BQL dự án Sơn Trà- Điện Ngọc đã trực tiếp gặp các hộ thuộc diện trên và chính thức cam kết “Hội đồng giải phóng mặt bằng quận Ngũ Hành Sơn thống nhất đẩy nhanh tiến độ giải toả khu dân cư, đảm bảo giao đất trong quý 1.2006 và chậm nhất là đến quý 2.2006. Quá thời hạn trên, hội đồng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân và pháp luật”. Thế là người dân lại được hứa thêm một lần nữa và lai tiếp tục... đợi.
Cho đến ngày 20.6.2006, khi mà thời gian giao đất chỉ còn 10 ngày, những hộ thuộc phường Bắc Mỹ An này vẫn chưa thấy một động thái nào của phía BQL dự án về việc san lấp mặt bằng để giao đất thực tế cho hơn 20 hộ dân như đã hứa. Sáng 21.6, đại diện các hộ đã đến gặp trực tiếp BQL dự án để kiến nghị. Phía BQL dự án cho lập biên bản ghi những vướng mắc của dân xoay quanh việc giao đất tái định cư dọc tuyến Sơn Trà-Điện Ngọc để… trình cấp trên xem xét giải quyết. Cuối cùng bà con lại quay về chờ đợi với lời hứa tè BQL là sẽ trả lời chính xác thời gian giao đất lần cuối(?!). Thế còn trách nhiệm của các cấp trong việc thực hiện cam kết hồi tháng 10.2005 sẽ đi về đâu? Cảnh “có nhà mà lại đi ở trọ” còn tiếp diễn đến bao giờ?
Tồn tại để..chờ
Sau khi bàn giao nhà để giải toả mặt bằng, 18 tháng đã trôi qua, người dân khu vực Nam Phan Tứ vẫn phải gánh chịu cảnh đi ở trọ trong những căn nhà thuê chật chội và thiếu tiện nghi thông dụng. Có hộ đành đến ở tạm nhà người quen hay chen chúc nhau trong lô đất phụ chật hẹp. Khu nhà tạm được lợp bằng tôn đã phải dỡ bỏ vì diện tích nhỏ và nóng bức. Tiền hỗ trợ lại không đủ cho các hộ thuê được một căn hộ phù hợp cho cả gia đình. Việc sinh hoạt và làm ăn buôn bán thường ngày của các hộ cũng gặp nhiều khó khăn do không có mặt tiền để kinh doanh. Hộ ông Nguyễn Tùng, Nguyễn Văn Nhất phải che tạm ven đường để buôn bán và để…ở cả gia đình đông đúc. Hơn 10 người hộ ông Phạm Thanh Hoàng đang sống chật chội trong lô đất phụ mà không có sự hỗ trợ nào từ dự án.
Anh Trần Phước Quang trước đây có diện tích đất sở hữu lên đến 477.7m2, có 10 phòng trọ cho thuê và buôn bán nước tinh khiết đóng chai. Thu nhập bình quân hàng tháng khoảng trên 4 triệu đồng. Nhưng từ khi chuyển giao đất cho dự án, anh mất hẳn nguồn thu nhập trên và phải trú tạm trong căn phòng trọ tạm bợ, dễ sập bất cứ lúc nào. Anh tâm sự: “Căn phòng quá nhỏ cho 4 người nên anh phải cơi nới thêm ra phía ngoài để có chỗ cho 2 con anh làm nơi học bài. Hôm rồi gặp cơn lốc, nhánh cây phía trước gãy suýt trúng 2 đứa con anh đang ngủ. Ở thế này khổ mà lại nguy hiểm. Có nhà đàng hoàng mà phải đi ở thuê thì thật là..”
Những hộ khác cũng lâm vào tình trạng khó khăn như vậy. Thu nhập chính hầu như bị cắt, họ không biết xoay xở làm ăn ra sao. Không biết người dân thuộc diện giải toả đền bù phường Bắc Mỹ An đến bao giờ mới được cấp đất tái định cư khi mà BQL dự án cũng như chính quyền sở tại không có biện pháp kiên quyết để tháo gỡ những vướng mắc trong quy hoạch đất đô thị? Tình cảnh bấp bênh của hơn 20 hộ dân khu vực này sẽ trông chờ vào lời hứa nào nữa đây?
|
|
|
|
|
|
|
|
Phương Chi




Bình luận (0)