Những ngày này, ai nấy đều cảm thấy bức bối, khó chịu khi thời tiết TP.HCM nắng nóng gay gắt. Dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5 nhiều người chọn đi du lịch hoặc về quê để tránh nóng nhưng cũng không ít người chọn ở lại thành phố. Chiều tối, họ thường đến khu vực bãi thả diều gần trung tâm thành phố để vui chơi, hóng mát.

Khoảng 16 - 17 giờ, nhiều người bắt đầu đến khu vực này để thả diều. Đến 18 giờ, các con đường trong khu vực này tấp nập người qua lại. Nhiều người nói rằng, vì cả ngày ở nhà hoặc đến các quán cà phê tránh nóng nên mong đến chiều tối thật nhanh để tận hưởng không khí mát mẻ
DƯƠNG LAN

Bầu trời rợp diều bay với những góc nhìn hướng sang trung tâm thành phố, những tòa nhà chọc trời. Cuối tuần, đây là địa điểm vui chơi, ngắm hoàng hôn được nhiều người lựa chọn. Dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5 lượng người đổ về càng đông khiến không khí càng đông vui, nhộn nhịp
DƯƠNG LAN

Ông Trần Văn Hạnh (50 tuổi, ở Q.6) đi từ nhà qua khu vực thả diều mất khoảng 20 phút. Ông cho biết, thời tiết nắng nóng, ông không chọn đi chơi xa chỉ đến những địa điểm gần nhà vui chơi
DƯƠNG LAN

"Tôi mua diều cho con gái từ tuần trước cầm theo để thả. Nơi đây thoáng đãng hơn ở nhà nên nhà tôi đến hóng mát. Tôi đã nhiều lần đến đây nhưng đợt này nghỉ lễ 30.4 – 1.5 lượng người còn đông hơn ngày bình thường", ông Hạnh cho biết
DƯƠNG LAN

Càng về chiều tối lượng người đổ về khu vực thả diều càng đông
DƯƠNG LAN

Bạn Trần Thị Thảo Nguyên (20 tuổi, ở Q.8) lần đầu tiên đưa ba mẹ đến khu vực thả diều để vui chơi dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5. "Mình thấy ở đây mát hơn nhiều nơi khác. Thay vì đi du lịch, nhà mình đã chọn ở nhà nghỉ lễ cùng nhau và đến các địa điểm vui chơi trong thành phố. Ba mẹ rất háo hức khi đến đây", Thảo Nguyên nói
DƯƠNG LAN

Nhiều người chọn đi thả diều vào buổi chiều cho mát
DƯƠNG LAN

Người đàn ông hướng dẫn con trai thả diều
DƯƠNG LAN

Diều được bán với giá 70.000 - 250.000 đồng tùy loại, kích cỡ
DƯƠNG LAN

Thời tiết TP.HCM những ngày nắng nóng, khu vực thả diều được nhiều người lựa chọn đến hóng mát
DƯƠNG LAN
Biển người tại công viên nước dịp lễ trong cái nắng 'cháy da cháy thịt'
Bình luận (0)