Người dân vẫn đội mưa chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn

04/07/2019 20:00 GMT+7

Đến chiều 4.7, người dân tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vẫn đội mưa, lập lán trại chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn.

Các quận nội thành Hà Nội bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn ứ rác thải do người dân tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) chặn xe chở rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) từ chiều ngày 1.7, vì chính quyền chậm đền bù di dời người dân tới khu tái định cư.
Tới chiều 4.7, người dân vẫn tiếp tục bám trụ tại các lều trại dựng tạm tại lối ra vào phía nam, chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn.

Chiều 4.7, khoảng 50 người dân vẫn túc trực tại khu vực cổng phía nam bãi rác Nam Sơn để chặn không cho xe rác vào bãi

Ảnh Lê Quân

Mặc mưa to, gió lớn, khoảng 50 người dân “đội mưa” bám trụ tại các lều tạm để chặn xe rác. Bất chấp gió to, lều tạm bị gió thổi xiêu, nhiều người vẫn mặc áo mưa, ngồi hai bên đường “trực chiến”.
Chia sẻ với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Mai (68 tuổi, trú tại thôn Xuân Thịnh, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn) cho biết, nhà bà ở gần bãi rác Nam Sơn, mùi hôi thối bốc ra từ đây khiến cuộc sống của nhà bà và nhiều hộ dân khác đảo lộn, bệnh tật liên miên, thường xuyên ốm đau, viêm họng,...
“Tiền đền bù không thỏa đáng, không đủ để đến nơi tái định cư. Đất tái định cư giá khoảng 4 triệu đồng/m2, nhưng giá chính quyền đền bù chỉ 860.000 đồng/m2, quá thấp. Nếu không có mức đền bù thỏa đáng, người dân chúng tôi sẽ nhất quyết không rời đi”, mà Mai bức xúc.

Do ảnh hưởng của bão số 2, mưa kèm gió lớn khiến nhiều lán trại bị thổi bay

Ảnh Trần Cường

Theo bà Mai, sau buổi đối thoại giữa dân và chính quyền vào chiều 3.7 không giải quyết được khúc mắc về vấn đề bồi thường đất đai, đặc biệt là bồi thường đất thổ cư. “Sau buổi đối thoại, bà con trong vùng chịu ảnh hưởng từ bãi rác đã kiên quyết ra về và không ký vào biên bản đối thoại. Chúng tôi sẽ tiếp tục chặn không cho xe rác vào bãi rác, đến khi tìm được tiếng nói chung, thỏa đáng giữa người dân và chính quyền”, bà Mai cho hay.

Người dân mặc áo mưa "trực chiến"

Ảnh Trần Cường

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều khu vực nội thành Hà Nội (quận Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân...), lượng rác vẫn ùn nhiều, tập kết tại các tuyến đường, khiến người dân bức xúc, khó chịu vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Chiều 4.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Thành Đồng, Trưởng Công an xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn), cho biết sau khi người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, khoảng 2 ngày gần đây, lượng xe rác đi về phía bãi rác ít hẳn. Tuy nhiên, người dân vẫn lập chốt cách phía bên ngoài bãi rác, tạo áp lực với chính quyền.
“Trong ngày hôm qua, lực lượng chức năng đã tổ chức buổi đối thoại với dân để có hướng xử lý thỏa đáng, và đã có văn bản gửi lên cấp trên tìm hướng xử lý sự việc”, ông Đồng nói.
 

Do việc đền bù cho người dân không thỏa đáng, từ  1.7, người dân bắt đầu chặn xe rác vào bãi Nam Sơn

Ảnh Trần Cường

Từ người già...

Ảnh Trần Cường

... đến thanh niên đều được "huy động" ra "trực chiến"

Ảnh Trần Cường

Nhiều lán trại tạm được người dân dựng lên để làm chốt nghỉ ngơi, trực chiến

Ảnh Trần Cường

Mặc mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 2, người dân vẫn tập trung ở các điểm chặn xe rác

Ảnh Lê Quân

Gió lớn khiến nhiều lán trại bị thổi bay

Ảnh Lê Quân

Theo ghi nhận, đến 17 giờ chiều 4.7, nhiều tuyến đường nội đô Hà Nội "ngập" trong rác, bốc mùi hôi thối

Ảnh Trần Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.