Người đầu tiên báo cảnh sát về nguy cơ giẫm đạp ở Itaewon: 'Tôi rất giận'

06/11/2022 14:29 GMT+7

Một phụ nữ, người đã thực hiện cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên cảnh báo nguy hiểm trước lễ hội Halloween tại một quán ăn đêm nổi tiếng ở quận Itaewon của thủ đô Seoul (Hàn Quốc) , cho biết cô rất tức giận trước sự thiếu phản ứng của cảnh sát.

Người phụ nữ họ Park này đã thực hiện cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên cho cảnh sát Hàn Quốc để báo về tình trạng chen lấn hỗn loạn tại lễ hội Halloween đêm 29.10 ở quận Itaewon của thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Cuộc gọi kết thúc lúc 18 giờ 34 phút (giờ địa phương), tức khoảng 4 giờ trước khi xảy ra thảm kịch khiến hơn 150 người thiệt mạng.

Hôm 1.11, cảnh sát đã công bố nội dung của 11 cuộc gọi khẩn cấp trước khi xảy ra vụ giẫm đạp chết người.

Các cuộc gọi xác nhận lời kể của các nhân chứng rằng họ nhìn thấy một số cảnh sát hướng dẫn giao thông trên các trục đường chính nhưng ít hoặc không có cảnh sát nào trong các hẻm và các con phố nhánh rất đông đúc vào lúc đó.

Vào ngày 1.11, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee-keun đã thừa nhận việc kiểm soát đám đông tại hiện trường vụ giẫm đạp ở quận Itaewon của thủ đô Seoul là “chưa thích đáng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.