Với người thưởng thức âm nhạc nghiêm túc, người mẫu đi hát chỉ là “luồng gió lạ” phía sau sàn catwalk. Phải thừa nhận người mẫu đi hát đã đáp ứng nhu cầu giải trí của lượng khán giả nhất định nào đó, nhưng đấy chưa phải là giá trị của nghệ thuật.
Vì sao chuyển nghề?
Ca hát là con đường mơ ước của rất nhiều người. Danh và lợi của các ca sĩ quá lớn đã len lỏi vào suy nghĩ của những người đam mê ca hát, trong đó có cả người mẫu. Ở người mẫu còn thêm lợi thế về vóc dáng, tên tuổi của họ ít nhiều đã được khán giả biết đến, nên đó là cơ hội dễ thành công. Nhưng từ đam mê, lợi thế ngoại hình đi tới khẳng định tên tuổi trong giới ca sĩ là con đường đầy chông gai, rất xa vời. Không thể đơn giản từ sự yêu thích rồi đi học vài khóa luyện thanh, học vũ đạo… là trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.
Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nói: “Mỗi người có thế mạnh riêng của mình, các người mẫu nếu có khả năng thì đã đi hát từ đầu chứ đâu đợi đến lúc thành danh trên sàn catwalk rồi mới chuyển qua làm ca sĩ, đó chỉ là ngộ nhận. Yêu thích nghề ca hát chưa thể làm ca sĩ được. Ngoại trừ Hồ Ngọc Hà, số nhiều các người mẫu khác đi hát chỉ là phong trào. Đa số khán giả đến để xem nhảy múa, ăn mặt có gì đặc sắc không, gợi cảm không…”.
Hát được chưa thể là ca sĩ
Ngoài những kiến thức cơ bản, âm nhạc là quá trình thẩm thấu, nên đòi hỏi ca sĩ phải có thời gian, có quá trình luyện tập và phải “sống trong giai điệu” mới có khả năng truyền tải được cảm xúc đến người nghe. Nếu chỉ có lòng đam mê và vốn kiến thức cơ bản, may chăng khi hát, người nghe không bị “dị ứng” chứ chưa thể đem đến cảm xúc âm nhạc cho họ được. Anh Bùi Quốc Bảo, nhân viên công ty in ấn thiết kế, nhận xét: “Các người mẫu có ngoại hình đẹp nhưng hầu hết hát chưa tốt, kể cả Ngô Thanh Vân. Ở một góc độ nào đó người mẫu hát nghe cũng được nhưng xét về phương diện là ca sĩ thì chưa được”.
Nhận xét về khả năng ca hát của người mẫu, nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng nói: “Tôi chỉ thấy có Hồ Ngọc Hà đã trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Cô ấy có phong cách, có sự đầu tư và có sức truyền cảm, tuy chất giọng không phải thanh nhạc nhưng lại đặc biệt. Các người mẫu còn lại chỉ đi hát cho vui, kể cả trước đó là Ngô Thanh Vân và gần đây là Phi Thanh Vân đều không thuyết phục được người nghe”.
|
|
|
Từ ngày 1.1.2010, Nghị định 103 về cấm hát nhép có hiệu lực thì đây chính là “bước cản” lớn với nhiều người đi hát, đặc biệt là người mẫu. Bởi vì khả năng ca hát chưa tốt nên nhờ kỹ thuật copy, lắp ghép của phòng thu, giọng ca trở nên hay hơn và cứ thế chép ra CD, đem đến sân khấu… nhép. Tuy phòng thu không thay thế được xúc cảm nhưng đã nâng giọng ca lên rất nhiều. Nếu không được hát nhép, có nhiều khả năng sẽ ít người mẫu đi hát hơn, hoặc nếu có thì giọng ca phải thực sự tốt, và luôn trau dồi kỹ thuật để “hát sống”. Đây cũng là hy vọng để người mẫu làm ca sĩ thực sự chứ không chỉ là “người đẹp hát”.
Nghệ sĩ đa năng
Phải khẳng định, người mẫu muốn trở thành ca sĩ không phải dễ. Ngoài lợi thế về ngoại hình, "kỹ năng" của người mẫu không thể thay thế kỹ năng của thanh nhạc được. Người mẫu Trúc Diễm tuy lấy nghệ danh cho mình là Baby J Trúc Diễm để xóa ký ức trong khán giả là người mẫu đi hát, nhưng khán giả vẫn “nghe” ra đó là người đẹp Trúc Diễm hát chứ không phải là ca sĩ Baby J Trúc Diễm.
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung nhận định: “Nghệ thuật không phân biệt giới hạn, ai có năng khiếu thì cứ thể hiện mình, nhưng quan trọng là phải có khả năng thật sự. Nếu chỉ vì tận dụng tên tuổi trên sàn catwalk để đi hát sẽ khó thành công. Nhiều người đã ngộ nhận mình có khả năng ca hát nên đi hát và đã không thuyết phục. Một nghệ sĩ đa năng thì quá tốt nhưng chỉ sợ đó chỉ là ý thích không hợp lý, đôi lúc sẽ ảnh hưởng đến công việc chính của mình”.
Đam mê và muốn thể hiện mình là điều tất yếu của giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, những người mẫu muốn trở thành ca sĩ cần phải có cách nhìn tỉnh táo và thấu đáo để xem thực lực của mình. Tất nhiên, có thể trong giới người mẫu còn lẩn khuất đâu đó giọng ca thực thụ. Khán giả đang chờ đợi sự đầu tư nghiêm túc và khả năng ca hát thực sự của các người mẫu trên con đường nghệ thuật.
|
Người trong cuộc lên tiếng
|
Trần Minh Trung
Bình luận (0)