Người Hà Nội trắng đêm giúp nhau khi siêu bão Yagi đổ bộ

Phan Diệp
Phan Diệp
08/09/2024 09:41 GMT+7

Gần 22 giờ tối qua, ngày 7.9, chị Phương Anh (đường Nguyễn Tuân, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) còn tất bật chuẩn bị chăn gối cho hơn 20 người đến trú bão Yagi trong căn chung cư của mình. Ấm lòng hơn, mọi người còn được cư dân ở đây tặng nhiều đồ ăn, nước uống.

Trưa 7.9, trong lúc gia cố căn chung cư để trống của gia đình chuẩn bị đón bão, thấy mưa to gió lớn, vợ chồng chị Phương Anh quyết định đăng tin lên mạng xã hội để hỗ trợ mọi người đến trú bão Yagi.

"Tôi thấy nhiều người đi làm nửa đường không về tới nhà, có người thì nhà bị tốc mái hoặc những người vô gia cư rất cần chỗ ở nên chia sẻ tin từ lúc 13 giờ", chị Phương Anh nói.

Thông tin hỗ trợ người dưng đến trú bão của vợ chồng chị được chia sẻ rộng rãi, điện thoại chị liên tục đổ chuông. Cho đến gần 22 giờ, chị vừa kịp đón hơn 20 người đến nhà trú bão.

Biết tin chị giúp đỡ mọi người, ban quản lý chung cư và các cư dân đã mang nhiều thức ăn, nước uống đến hỗ trợ thêm để mọi người cùng nhau vượt qua cơn bão.

Người dân Hà Nội kể chuyện giúp nhau vượt qua siêu bão Yagi

Ngồi trong căn phòng có chăn ấm, chị Thuỷ (45 tuổi, quê Thanh Hoá) xúc động chia sẻ: "Tôi bị suy tim nặng, hiện đang sống 1 mình ở phòng trọ cấp 4. Từ trưa thấy gió rít, mưa lớn quá tôi rất lo, nếu chẳng may có chuyện gì thì không biết chạy đi đâu". Vì thế, thấy chị Phương Anh đăng bài hỗ trợ trên MXH, chị Thuỷ liên hệ ngay. Bất ngờ hơn, chị Phương Anh còn bỏ tiền túi thuê taxi đón chị Thuỷ đến tận nhà.

Cách chỗ của chị Phương Anh khoảng 8 km, điểm trường mầm non của cô Vân An (Q.Ba Đình) cũng đang trở thành chỗ tá túc cho 10 người.

Cô giáo Casa Dei Bambini - người đang ở lại hỗ trợ mọi người cho biết, ý tưởng này xuất phát từ cô hiệu trưởng. Vì nhà ở sát trường nên cô Thanh phụ trách chuẩn bị mua vật dụng, thức ăn từ chiều 7.9, trong khi cô hiệu trưởng túc trực điện thoại, hướng dẫn mọi người đến đúng địa chỉ trú bão.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trong ngày 7.9, có gần chục hộ dân ở trung tâm, ngoại thành Hà Nội đăng tin hỗ trợ chỗ trú bão miễn phí cho người dân.

Người Hà Nội trắng đêm giúp nhau khi siêu bão Yagi đổ bộ- Ảnh 1.

Người Hà Nội đến căn chung cư của chị Phương Anh trú bão

Ảnh: NVCC

Người Hà Nội trắng đêm giúp nhau khi siêu bão Yagi đổ bộ- Ảnh 2.

Dân mạng chia sẻ lời chúc bình an đến người Hà Nội và thông tin các điểm trú bão miễn phí

Trên khắp các trang mạng xã hội, trong các hội nhóm, người Hà Nội liên tục đăng bài hỏi thăm tình hình ở các địa điểm. Họ cũng không quên cập nhật tình hình tại khu vực mình đang sống. Dưới các bài viết thường có cả trăm lượt yêu thích, bình luận gửi lời chúc bình an.

Chưa hết, nhiều người cảm nhận được sự rung lắc, tiếng gió rít mạnh trong lúc bão đi qua nên nhắc nhau đóng kín cửa. Tại các khu nhà cao tầng nên cẩn thận cửa kính rơi vỡ nguy hiểm vì gió thổi rất mạnh.

Tan hoang sau bão số 3 (YAGI): ‘Giải cứu’ hàng loạt ô tô bị đè bẹp

Đêm qua, tâm bão vào khu vực Thủ đô Hà Nội. Trong đêm, nhiều căn hộ chung cư cao tầng bị nước mưa tạt vào, người dân xúm nhau dọn dẹp. Các vùng ngoại thành… bị mất điện.

Gió bão còn giật mạnh, kéo dài đến rạng sáng 8.9. Các chuyên gia dự báo cho biết, trong quá trình bão quét qua Hà Nội, gió có thể lặng trong một thời gian ngắn rồi lại mạnh lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.