Người Hà Nội treo cờ rủ sớm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

22/07/2024 13:00 GMT+7

Trước ngày diễn ra Quốc tang, nhiều địa điểm ở Hà Nội đã treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo thông tin được phát đi, tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Trong 2 ngày Quốc tang (25 và 26.7), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.

Người Hà Nội treo cờ rủ sớm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Trụ sở HĐND TP.Hà Nội treo cờ rủ

ĐÌNH HUY

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ sáng 22.7, nhiều tòa nhà, cơ quan, người dân đã thực hiện treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại cửa hàng kinh doanh cà phê trên phố Hàng Cân (Q.Hoàn Kiếm), ngay sau khi nhận được thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần vào ngày 19.7, chủ quán và nhân viên đã cùng nhau cắm cờ rủ để tưởng nhớ, thể hiện lòng biết ơn đối với người lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Nhiều nơi ở Hà Nội treo cờ rủ sớm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Anh Trần Ánh Dương (nhân viên quán cà phê) chia sẻ, dù chưa có cơ hội được gặp Tổng Bí thư nhưng qua các phương tiện truyền thông đại chúng, anh biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người sống giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, rất chân thành gần gũi với nhân dân. "Khi hay tin Tổng Bí thư mất, chúng tôi rất xót thương nên đã treo cờ rủ để thể hiện sự thành kính, tiếc thương đối với bác", anh Dương bày tỏ.

Người Hà Nội treo cờ rủ sớm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Anh Trần Ánh Dương cùng nhân viên quán cà phê treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

ĐÌNH HUY

Tiếc thương sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Công Nhận (84 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng), bật khóc chia sẻ, Tổng Bí thư mất đi đối với ông giống như mất đi một người thân trong gia đình mình.

Người Hà Nội treo cờ rủ sớm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Ông Trần Công Nhận bật khóc

ĐÌNH HUY

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là mất mát rất lớn của đất nước, của Đảng và của nhân dân. Ông là người không vụ lợi, không có gì cho bản thân. Cá nhân gia đình tôi biết ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", ông Nhận bật khóc.

Dưới đây là một số hình ảnh Thanh Niên ghi nhận được tại Hà Nội sáng nay.

Người Hà Nội treo cờ rủ sớm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.

Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang (P.Hàng Đào, Q.Hoàn Kiếm) - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo bản "Tuyên ngôn độc lập" khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa treo cờ rủ trên tầng 3

ĐÌNH HUY

Người Hà Nội treo cờ rủ sớm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 5.

Trung tâm thương mại tại ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền (Q.Hoàn Kiếm) phát phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

ĐÌNH HUY

Người Hà Nội treo cờ rủ sớm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 6.

Mặt tiền của Tràng Tiền Plaza đã treo cờ rủ trước lối vào

ĐÌNH HUY

Người Hà Nội treo cờ rủ sớm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 7.
Người Hà Nội treo cờ rủ sớm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 8.
Người Hà Nội treo cờ rủ sớm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 9.
Người Hà Nội treo cờ rủ sớm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 10.

Một số khu vực khác được người dân treo cờ rủ

ĐÌNH HUY

Người Hà Nội treo cờ rủ sớm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 11.

Hình ảnh lá cờ Tổ quốc được gắn dải băng đen tại một khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt (Q.Hoàn Kiếm)

ĐÌNH HUY

Người Hà Nội treo cờ rủ sớm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 12.

Lá cờ rủ được treo tại Ngân hàng MB trên đường Lý Thường Kiệt

ĐÌNH HUY

Người Hà Nội treo cờ rủ sớm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 13.

Lá cờ rủ được treo tại một ngôi nhà trên phố Hàng Cân (Q.Hoàn Kiếm) để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

ĐÌNH HUY


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.