‘Người không phổi’ lại ghi bàn, Khánh Hòa gặp khó khi đại chiến bất phân thắng bại

25/09/2022 09:01 GMT+7

Vòng 15 giải bóng đá hạng nhất chiều qua chứng kiến 2 đội đầu bảng Công an Nhân dân và Khánh Hòa níu chân nhau, trong khi “người không phổi” Nguyễn Thanh Nhàn lại ghi bàn giúp Phố Hiến bắt đầu tăng tốc gây sức ép lên nhóm dẫn đầu.

Khánh Hòa rất có tham vọng lên hạng để khẳng định với lực lượng hùng hậu như Duy Thanh, Đình Kha, Út Cường, Hữu Khôi, Thành Lộc, Nhật Tân, Lê Thanh Bình, lão tướng Lê Tấn Tài hay thủ môn Thế Kiệt mình vẫn xứng đáng đủ sức chơi V-League. Chính vì vậy đá sân nhà trước ứng viên nặng ký Công an Nhân dân trong trận chung kết sớm vào chiều qua, đội bóng phố biển đã cho thấy quyết tâm đó. Họ chơi bóng với tất cả trí lực, dồn hết vào đôi chân, chạy rất nhiều, tranh chấp từng đường bóng một cách quyết liệt bất chấp đối thủ với dàn sao của 2 đội Hoàng Anh Gia LaiHà Nội kết hợp. Nhờ vậy mà đầu hiệp 2 Nguyễn Đình Nhơn đã mở tỉ số cho Khánh Hòa.

Thủ môn Trần Thế Kiệt bắt bóng trước sự áp sát của Nguyễn Trung Đại Dương

Khả Hòa

Trong khi đó Công an Nhân dân đang ở rất gần cơ hội lên V-League nên chỉ cần một kết quả hòa ở sân Nha Trang là cũng đủ giúp họ thuận lợi trong 5-6 vòng cuối. Chính vì thế với sự dẫn dắt của đội trưởng Đinh Thanh Bình cùng các tên tuổi như Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Hữu Anh Tài, Trần Thanh Sơn, Lê Minh Bình (của HAGL cho mượn ) hay Vũ Tiến Long, Nguyễn Tuấn Anh, Phùng Viết Trường, Nguyễn Như Tuấn, Đỗ Sỹ Huy (của Hà Nội tăng cường) từng nhiều lần vô địch và vào chung kết U.19, U.21 quốc gia cùng với cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương, đội Công an Nhân dân thực sự là một thế lực đáng gờm.

Tuyển thủ U.23 Vũ Tiến Long (phải) truy cản Trần Đình Kha của Khánh Hòa

Khả Hòa

Họ kiên trì tổ chức phòng ngự chặt và phản công nhanh. Đặc biệt với lối đá nhanh,lên bóng sắc sảo vào những thời điểm mà Khánh Hòa dâng cao đội hình hoặc chơi chùn xuống cho thấy sự lợi hại trong tài cầm quân của HLV Thạch Bảo Khanh, vốn là một cựu tuyển thủ đá cánh trái rất hay của quốc gia. Chính sự miệt mài đó đặc biệt sau khi bị dẫn bàn đã giúp đội bóng đang rất gần ngưỡng cửa lên V-League này có bàn gỡ hòa của Lê Minh Bình ở phút 82.

BHL đội Công an Nhân dân phản ứng trọng tài

Khả Hòa

Và hệ quả là HLV Thạch Bảo Khanh nhận 1 thẻ vàng

Khả Hòa

Nhiều lúc các HLV và cầu thủ Công an Nhân dân nóng lòng trong chỉ đạo cũng đã phản ứng khá gay gắt với trọng tài Nguyễn Ngọc Châu, nhất là các lỗi nhận định. HLV Thạch Bảo Khanh đã dính một thẻ vàng, nhưng dù sao thì đội bóng cũng đã có 1 điểm vừa kiềm chân được Khánh Hòa (2 đội cùng 29 điểm) vừa thuận lợi để bứt lên khi đối thủ thời gian tới đều ‘dưới cơ” là Phù Đổng, Cần Thơ, Bình Phước, trước khi tái đấu với Bà Rịa Vũng Tàu và Phố Hiến. Trong khi đó con đường lên V-League của Khánh Hòa sẽ gặp thử thách lớn hơn khi 2 trận sắp tới đều đá sân khách gặp 2 đối thủ tranh chấp là Quảng Nam (đang bám sát với 27 điểm) và Phố Hiến (25 điểm) sẽ vô cùng khó cho thầy trò HLV Võ Đình Tân.

Đinh Thanh Bình (giữa) gây áp lực cho hàng thủ Khánh Hòa

KhẢ Hòa

Ở trận còn lại dù bị Đắk Lắk đá rất kiên cường cầm hoà ở hiệp đầu, thậm chí sau bàn mở tỉ số của cầu thủ dự bị Nguyễn Hữu Nam, Phố Hiến cũng bị đối thủ gỡ hòa do Minh Hiếu ghi. Nhưng chỉ trong 12 phút cuối sức trẻ cùng sự quyết tâm đã giúp 2 tuyển thủ U.20 là trung vệ Trần Ngọc Sơn và “người không phổi” Nguyễn Thanh Nhàn lần lượt ghi bàn giúp đội bóng của chủ tịch Vũ Tiến Thành thắng 3-1 để có 3 điểm bám sát nhóm dẫn đầu. Thanh Nhàn tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn của mình khi luôn chơi rất xông xáo trong một trận mà tuyển thủ U.23 Lê Văn Đô phải ngồi dự bị chỉ vào sân sau đó.

Một số hình ảnh của 2 trận

Khánh Hòa và Công an Nhân dân đã cống hiến một trận chất lượng dưới mưa

Khả Hòa

Cựu tuyển thủ U.23 Nguyễn Hữu Khôi (trái) tranh bóng cùng Nguyễn Tuấn Anh của Công an Nhân dân

Khả Hòa

Phố Hiến chia vui cùng khán giả

PVF

Niềm vui sau khi ghi bàn của Phố Hiến

PVF

Niềm vui ghi bàn của Thanh Nhàn

Văn Chung

HLV Thạch Bảo Khanh đứng dưới mưa chỉ đạo

Khả Hòa

Lê Duy Thanh tranh bóng cùng Đinh Thanh Bình

Lê Văn Đô vào sân từ ghế dự bị

VPF

Niềm vui của Trần Ngọc Sơn sau khi ghi bàn cho Phố Hiến

VPF

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.