Người lính Ukraine về phép kể lại sự tàn khốc của chiến sự

02/09/2022 15:21 GMT+7

Đối với ông Dmytro Dovzhenko, một người lính Ukraine, việc được gặp gia đình và ôm lấy họ sau 6 tháng xa cách mang một ý nghĩa thật sâu sắc. Điều này cũng giúp cho ông xoá nhoà đi những hình ảnh tàn khóc của cuộc chiến.

Ông Dovzhenko và gia đình chuyển đến Ba Lan hồi năm 2019.

Nhưng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine hồi tháng 2.2022, ông Dovzhenko đã quyết định quay về quê hương tham gia chiến đấu.

Đây không phải là lần đầu tiên mà ông Dovzhenko chạm súng với quân Nga. Vào năm 2014, ông cũng đã tham gia chiến sự ở vùng Donbass, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Cuộc chiến vẫn tiếp diễn mà không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ông Dovzhenko giờ đã không còn kiên nhẫn khi phương Tây tiếp tục bày tỏ quan ngại mà chẳng có biện pháp giúp đỡ cụ thể nào cho Ukraine.

Trẻ em Ukraine hân hoan tựu trường bất chấp xung đột

Ông Dovzhenko cũng kể cho phóng viên của Reuters về những thương vong đối với dân thường mà ông đã chứng kiến trong cuộc xung đột.

Moscow nhiều lần phủ nhận các cáo buộc tấn công vào thường dân và nói rằng chỉ nhằm vào các mục tiêu, hạ tầng cơ sở quân sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.