Lan tỏa trên mạng xã hội:

Người mẹ chạy xe ôm chở con gái mưu sinh dưới nắng mưa

11/09/2023 09:21 GMT+7

Câu chuyện nữ tài xế xe ôm chở con gái cùng rong ruổi mưu sinh khắp thành phố khiến nhiều người xúc động vì nghị lực của cả hai mẹ con.

Cha mất vì xơ phổi sau dịch Covid-19, sau giờ học, bé Đỗ Nguyễn Minh Châu (6 tuổi) ngồi phía trước xe máy cùng mẹ là Nguyễn Thị Minh Trang (47 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) rong ruổi chạy xe ôm.

Bé gái 6 tuổi cùng người mẹ xe ôm công nghệ rong ruổi mưu sinh

Người mẹ chạy xe ôm chở con gái mưu sinh dưới nắng mưa - Ảnh 1.

Những cuốc xe dưới nắng mưa của hai mẹ con

VŨ PHƯỢNG

Bé Châu là kết quả tình yêu của chị Trang và một người đàn ông sau 8 năm gắn bó, dù hai người không đăng ký kết hôn. Chị Trang kể từ ngày bé Châu được 2 tuổi, chị đã làm nghề này để kiếm thêm tiền nuôi con. Không có ai để gửi con, nên khi đi chở hàng, chị buộc phải mang bé theo. Dù vất vả nhưng chị hạnh phúc vì cha bé, khi ấy cũng chạy xe ôm công nghệ, vẫn quan tâm 2 mẹ con. Đến khi anh mất, chị một mình bươn chải nuôi con. Sau giờ học của con, chị mặc áo khoác, đeo khẩu trang rồi bế con lên phía trước xe, bật ứng dụng và bắt đầu những cuốc xe.

"Cho con ra đường đi làm cùng, tôi cũng xót lắm vì ngoài trời nắng mưa. Nhiều khách đặt xe, thấy tôi cùng bé chạy tới thì nói "Chị ra sau ngồi ôm bé đi, em chở cho". Tới nơi, khách vẫn trả tiền, có khi còn cho thêm tiền bé mua sữa. Biết hoàn cảnh của tôi, nhiều khách rất chia sẻ, đánh giá 5 sao sau cuốc xe", chị kể.

Người mẹ chạy xe ôm chở con gái mưu sinh dưới nắng mưa - Ảnh 2.

41 tuổi, chị Trang mới sinh bé Châu

Hiểu chuyện, lém lỉnh, cô bé 6 tuổi cũng lễ phép chào hỏi khách, nói cảm ơn sau mỗi cuốc xe khiến nhiều người càng thêm đồng cảm với hai mẹ con. Nhắc đến con gái, chị Trang lại rơi nước mắt vì xót xa. Nhiều lần chị thấy con ngủ gục trên xe liền tấp vào chỗ có bóng cây cho con chợp mắt. Khi trời mưa lớn, chị cũng tắt ứng dụng tìm chỗ trú. Dù vậy, không ít lần mẹ con phải dầm mình trong cơn mưa nặng hạt vì cuốc xe còn dang dở. "Đó là những lần nước mưa lẫn nước mắt, mặn chát", chị tâm sự.

TẤT CẢ VÌ CON

Gần 1 năm trước, chị Trang xin làm giúp việc cho một gia đình tại Q.10 với mức lương 5 triệu mỗi tháng. Mỗi ngày chị dành 2 - 3 tiếng đi làm, còn lại chăm sóc con và chạy xe công nghệ. Trừ hơn 3 triệu tiền nhà trọ, hơn 1 triệu tiền học của con, số còn lại vừa đủ cho hai mẹ con sống qua ngày.

Cả mùa hè vừa qua, chị Trang dậy sớm nấu đồ ăn sáng trước khi bắt đầu một ngày rong ruổi ngoài đường của hai mẹ con. Thu nhập mỗi sáng từ 20.000 - 120.000 đồng, tùy nhiều hay ít cuốc xe. Đến trưa, chị đưa con về ăn uống, chạy qua chỗ giúp việc nhà và tới chiều lại tiếp tục chạy xe.

Người mẹ chạy xe ôm chở con gái mưu sinh dưới nắng mưa - Ảnh 3.

Bé Châu năm nay vào lớp 1

Nữ tài xế 47 tuổi nghẹn ngào: "Nhiều khi đang chạy xe, bé nói "Sao các bạn có ba mà con không còn ba. Mẹ đi tìm ba đi". Tôi cũng không biết phải trả lời con thế nào nên dừng ở công viên cho con chạy nhảy một lát để quên đi. Có khi tôi động viên con ráng thêm chút nữa, xong cuốc xe thì sẽ có tiền đóng học".

Động viên con là vậy, nhưng nhiều khi áo ướt sũng mồ hôi hay đầu choáng váng vì say nắng, chị Trang chỉ biết nhìn con để cố gắng, tự tiếp thêm sức mạnh cho mình trong cuộc mưu sinh. "Năm nay bé vào lớp một, tôi không cho học bán trú để tiết kiệm chi phí. Cuối tuần tôi cũng nghỉ chạy buổi sáng cho bé ngủ thêm một chút, chiều hai mẹ con chạy sau. Cả cuộc đời này, tôi chỉ mong đủ sức để nuôi con ăn học đàng hoàng", chị nói.

Xem nhanh 12h: Băng nhóm áo cam hầu tòa | Bé gái 6 tuổi ‘chạy’ xe ôm cùng mẹ

Người mẹ chạy xe ôm chở con gái mưu sinh dưới nắng mưa - Ảnh 4.

Ngồi trong lòng mẹ, bé Châu cười: "Đi cùng mẹ con thấy nắng. Con thấy da mẹ đen còn phải đi ngoài nắng nữa nên con cố gắng phụ giúp mẹ việc nhà. Con thích ăn hủ tiếu dê, chờ mẹ có tiền rồi mẹ dẫn con đi ăn".

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm (60 tuổi, ngụ Q.6), chị của chị Trang, cũng khóc nghẹn khi nhắc đến hoàn cảnh em gái: "Nó cực khổ lắm, một mình tự lo hết. Tôi đông cháu ngoại nên không giữ con giùm em gái mình được, thành ra hai mẹ con phải cùng nhau rong ruổi trên đường".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.