Người mẹ lặng lẽ đạp xe tiếp sức con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Người mẹ lặng lẽ đạp xe tiếp sức con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

27/06/2025 12:06 GMT+7

Giữa dòng xe tấp nập tại điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 ở Cần Thơ, hình ảnh bà Lê Thị Kim Hà (59 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) lặng lẽ đạp xe cùng con đi thi khiến nhiều người xúc động.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), giữa dòng người đưa đón thí sinh bằng xe máy, ô tô, hình ảnh một phụ nữ gầy gò, lặng lẽ đạp chiếc xe cũ để cùng con đi thi khiến nhiều người xúc động. Đó là bà Lê Thị Kim Hà, mẹ của thí sinh Nguyễn Mạnh Hùng, đang dự thi tại điểm này.

Người mẹ lặng lẽ đạp xe tiếp sức con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Với bà Hà, chiếc xe đạp là phương tiện gắn bó suốt nhiều năm qua, chở hai mẹ con qua những chặng đường đến trường. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, cột mốc quan trọng của con trai cũng không ngoại lệ.

Điểm thi cách nhà hơn 4km, mỗi ngày bà Hà thức dậy từ 4 giờ 30 sáng để chuẩn bị bữa ăn sáng rồi cùng con đạp xe đến điểm thi vào lúc 6 giờ. Trong lúc con vào phòng thi, bà tranh thủ đạp xe về nhà đi chợ, nấu ăn để con có bữa trưa tươm tất trước buổi thi chiều. Sau đó, tiếp tục đạp xe quay lại điểm thi lặng lẽ ngồi chờ bên ngoài cổng.

Người mẹ lặng lẽ đạp xe tiếp sức con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 1.

Những ngày này tiết trời Cần Thơ mưa nắng bất ngờ. Dù trời mưa ào ạt, dưới lớp áo mưa mỏng, bà Hà vẫn đứng lặng lẽ trước cổng trường chờ con.

ẢNH: DUY TÂN

Bản thân bà Hà mắc nhiều bệnh nền, sức khỏe yếu, nhưng vẫn cố gắng đồng hành cùng con trong những ngày thi để tiếp thêm động lực, tiếp sức tinh thần cho con.

Trong biển người ồn ã, hình ảnh người mẹ chân chất với chiếc xe đạp cũ, gương mặt lo âu đẫm mồ hôi và ánh mắt dõi theo từng bước chân con… như một lát cắt xúc động về tình mẫu tử bền bỉ và đầy yêu thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.