Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chị và em trai Lê Minh Phú được bà ngoại nuôi nấng trong điều kiện thiếu thốn đủ bề. Trưởng thành không nhà cửa, không công việc ổn định, chị bước vào cuộc sống hôn nhân không đăng ký, không lễ nghi. Cuộc sống vợ chồng trắc trở, sớm chia ly. Tưởng chừng đã tìm thấy hạnh phúc bên người chồng thứ hai, cũng là mối lương duyên không hôn thú, chị sinh được hai con. Nhưng chỉ vài ngày sau khi sinh bé gái thứ hai là cháu Lê Nguyễn Phương Anh, người chồng lặng lẽ bỏ đi, để lại ba mẹ con bơ vơ.

Không tiền để chữa trị cho con gái, 2 mẹ con chị Diễm đang ở nhờ nhà người em trai
Ảnh: MAI MINH
Một mình vượt cạn, chị Diễm bị băng huyết, còn bé Phương Anh thì viêm phổi nặng, mỗi lần bú mẹ lại nôn ói, phải nằm lồng kính chăm sóc đặc biệt. Trong túi không còn một đồng, chị tuyệt vọng, từng nghĩ đến chuyện buông xuôi. Nhưng ánh mắt đỏ hoe của đứa con trai 10 tuổi khi vào viện thăm mẹ, tiếng khóc yếu ớt của đứa con gái mới chào đời khiến chị gượng dậy, tự nhủ phải sống vì con.
Chị xin xuất viện sớm dù chưa đủ điều kiện hồi phục, rồi bồng bế hai con về nhà em trai là anh Lê Minh Phú, một nông dân nghèo, xin tá túc. Hiện nay, sức khỏe chị Diễm và cháu Phương Anh vẫn còn nguy kịch, cần tiếp tục điều trị và chăm sóc đặc biệt. Thế nhưng, ngay cả miếng cơm manh áo hằng ngày cũng phải nhờ đến em trai, biết lấy đâu ra tiền để thuốc thang, nên chị đành phải để con ở nhà.
Rất mong bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ để ba mẹ con chị Diễm có cơ hội vượt qua giai đoạn khốn khó này.
Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản: 6868866868 - Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Lê Thị Mộng Diễm. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến chị Diễm trong thời gian sớm nhất.
Bình luận (0)