Người mẹ nhặt ve chai bật khóc khi con được nhận bảo trợ đến năm 18 tuổi

Người mẹ nhặt ve chai bật khóc khi con được nhận bảo trợ đến năm 18 tuổi

Vũ Đoan
Vũ Đoan: Thực hiện, Cẩm Tú: Đọc lời, Tấn Cư: Dựng, Cao Trí: BT
24/02/2023 22:05 GMT+7

Chồng mất vì Covid-19 vào năm 2021, chị Nguyễn Thị Phương Tú (38 tuổi, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM) tần tảo sớm hôm nhặt ve chai nuôi hai người con đang học lớp 7 và lớp 8. Thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống của ba mẹ con gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chị vẫn chưa bao giờ có suy nghĩ cho con bỏ học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.