Người mẹ sinh 6 người con trong 8 năm vẫn giữ được dáng xinh đẹp

02/07/2024 14:07 GMT+7

Trong vòng 8 năm, chị Tuyết đẻ 6 đứa con đều sinh thường. Dù đã qua 6 lần sinh nở liên tiếp nhưng người mẹ này vẫn có vóc dáng gọn gàng, trẻ trung.

Trải qua 6 lần sinh, người mẹ có 3 con trai, 3 con gái. Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ sức khỏe lẫn kinh tế của gia đình vì cho rằng nuôi 6 người con sát tuổi nhau chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Thích đông con

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Tuyết (33 tuổi, ở H.Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, các con chị lần lượt sinh vào các năm 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022. Chị thích đông con nên việc sinh các bé đều trong kế hoạch, tương lai chị vẫn tiếp tục sinh thêm khoảng 1 – 2 đứa nữa.

Chị thấy gia đình đông con rất hạnh phúc, đặc biệt sau lần chị vào bệnh viện chăm cha mẹ. Thấy nhiều nhà có các con thay nhau đến chăm sóc cha mẹ, chị cũng ao ước có các con quây quần như vậy.

Người mẹ sinh 6 người con trong 8 năm vẫn giữ được dáng xinh đẹp- Ảnh 1.

Chị Tuyết vẫn giữ vóc dáng, nhan sắc vạn người mê

NVCC

"Tôi sinh rất dễ chỉ vất vả trong việc chăm sóc vì vừa mang thai vừa lo con nhỏ nhiều năm liền. Lúc chồng bận công việc không ở nhà, một mình tôi lo toan cho các con. Con nhỏ nên dễ bị bệnh, đứa này lây cho đứa kia, tôi phải cẩn thận từng chút một", chị Tuyết nói.

Khi sinh bé thứ ba, chị bắt đầu thuê người giúp việc. Trước đó, chị vừa quán xuyến việc kinh doanh, vừa chăm con trong khi bụng lại mang thai đứa kế tiếp.

Có những lúc, chị vào nhà vệ sinh cũng phải bế con theo vì con nhỏ quấn mẹ, không rời nửa bước. Chị dành phần lớn doanh thu trong việc kinh doanh để mua bỉm, sữa và muốn dành cho con những gì tốt đẹp nhất.


Người mẹ sinh 6 người con trong 8 năm vẫn giữ được dáng xinh đẹp- Ảnh 2.

6 "thiên thần" của vợ chồng chị Tuyết

NVCC

"Tôi trời thương cho sức khỏe nên có những thời điểm stress, mặt nám vẫn cố gắng vượt qua. Tôi cảm thấy không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự vất vả đặc biệt là lúc con bệnh hàng loạt, phải đem đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác", người mẹ chia sẻ.

Tình yêu dành cho chồng và các con bao la cũng là động lực giúp chị vượt qua những khó khăn đó. Chị tự nhận bản thân là người có suy nghĩ, tư duy hiện đại nhưng vẫn muốn có đông con như ngày xưa.

May mắn sức khỏe ổn định

"Nước mắt chảy xuôi", chị muốn dành tình thương trọn vẹn nhất cho các con và không đặt nặng chuyện sau này các con phải báo hiếu bố mẹ. Hiện sức khỏe của chị vẫn ổn, ngoại hình đẹp còn hơn thời con gái.

Người mẹ sinh 6 người con trong 8 năm vẫn giữ được dáng xinh đẹp- Ảnh 3.

Vợ chồng chị luôn dành cho các con những điều tốt đẹp nhất

NVCC

"Nhiều người sau khi sinh con thường xuất hiện những triệu chứng như đau lưng, chóng mặt, mỏi vai… nhưng may mắn tôi vẫn không sao. Tôi chỉ gặp chút vấn đề vì sau nhiều lần mang thai nên tử cung có phần bị chèn ép hơn", người mẹ nói.

Nhiều người không biết thường sẽ nghĩ chị chỉ có việc ăn và đẻ. Tuy nhiên, trong lúc mang thai và chăm con nhỏ chị vẫn kiên trì bán hàng, không nghỉ ngơi. Thời điểm sau khi sinh bé thứ hai, chị phải mổ áp xe vú khiến chị đau đớn hơn cả lúc đi đẻ. Khi mổ áp xe vú chị mới mới thấm và hiểu được mẹ mình cũng từng vất vả như thế nào.

"Lúc đi đẻ, các bác sĩ, điều dưỡng cũng ngạc nhiên và gọi vui tôi là "idol". Trước khi đẻ, mọi người có hỏi thông tin để làm hồ sơ tôi không thể nhớ nổi ngày tháng năm sinh của những đứa con trước vì quá đông, sợ nhầm lẫn", chị Tuyết cho hay.

Người mẹ sinh 6 người con trong 8 năm vẫn giữ được dáng xinh đẹp- Ảnh 4.

Cả gia đình chụp hình kỷ niệm cùng nhau

NVCC

Khi thấy sự hy sinh vất vả của vợ, chồng chị quan tâm cùng phụ giúp, quán xuyến việc nhà, cơm nước. Chồng chị hiện vừa đi Anh làm việc cách đây 5 tháng.

"Tôi kinh doanh online nên cũng không biết lúc nào thịnh, lúc nào suy. Vì vậy, tôi động viên chồng đi nước ngoài để có tương lai tốt đẹp hơn cho các con. Tôi dự định sẽ cho con đi du học và quốc gia muốn hướng đến là nước Anh. Anh đi làm việc và một phần cũng là tiền đề lo việc học hành cho con sau này", chị Tuyết nói.

Anh Nguyễn Hữu Hùng (38 tuổi), vợ chị Tuyết chia sẻ, biết vợ thích đông con anh ủng hộ nhưng vẫn lo lắng về sức khỏe. Anh không ngừng động viên cùng vợ chăm sóc, nuôi dạy các con thật tốt.

"Hiện tôi đang làm việc ở nước ngoài biết vợ ở nhà một mình quán xuyến tất cả nên thường xuyên gọi về hỏi thăm, nhắc nhở các con chăm ngoan", anh Hùng nói.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.