Người mẹ vỡ òa vì con bị viêm tụy nguy kịch được 'sinh ra lần thứ hai’

28/09/2024 14:07 GMT+7

Sau hơn 1 tháng được các bác sĩ tại Bệnh viện T.Ư Huế điều trị, bệnh nhi bị viêm tụy hoại tử chảy máu ổ bụng nguy kịch đã khỏe mạnh và xuất viện trong niềm vui vỡ òa của gia đình.

Ngày 28.9, Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, các y bác sĩ vừa điều trị thành công một trường hợp bị viêm tụy hoại tử chảy máu ổ bụng nguy kịch.

Bệnh nhân là em L.H.K.C (15 tuổi), nhập viện và được thăm khám với các triệu chứng đau bụng đột ngột, nôn ói, sau đó nhanh chóng rơi vào hôn mê, co giật.

Người mẹ vỡ òa vì con bị viêm tụy nguy kịch được 'sinh ra lần thứ hai’- Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế chúc mừng bệnh nhi viêm tụy nguy kịch ra viện sau hơn 1 tháng điều trị

ẢNH: THƯỢNG HIỂN

Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu nhi, Trung tâm Nhi, Bệnh viện T.Ư Huế chẩn đoán, đây là một trường hợp sốc nhiễm khuẩn khả năng do viêm tụy hoại tử.

Sau đó, em C. được điều trị tích cực ngay từ đầu với hồi sức dịch, kháng sinh phổ rộng nhưng tình trạng bệnh vẫn không thuyên giảm. Các xét nghiệm cho thấy tình trạng thiếu máu rất nặng và suy đa tạng.

Nhận thấy đây là một ca bệnh phức tạp, hiếm gặp ở trẻ em, các bác sĩ đã tiếp tục hồi sức tích cực với thở máy, truyền máu khẩn cấp số lượng lớn, đồng thời được hội chẩn khẩn dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc bệnh viện, các chuyên khoa ngoại nhi, tiêu hóa, huyết học lâm sàng, huyết học truyền máu.

Sau khi thống nhất, bệnh nhi được nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu cầm máu, loại bỏ toàn bộ tụy đã bị hoại tử nặng, khâu tĩnh mạch lách bị thủng gây xuất huyết ồ ạt ổ bụng; truyền gần 3 lít máu trong thời gian ngắn (từ khi vào viện đến khi trước phẫu thuật) và tiếp tục truyền máu trong quá trình phẫu thuật; sử dụng các thuốc vận mạch liều cao để đảm bảo huyết động và phối hợp nhiều kháng sinh.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi hết sốt, tình trạng nhiễm trùng và các tổn thương phổi, gan cải thiện… Sau đó, bệnh cải thiện dần, các chỉ số xét nghiệm về nhiễm trùng, chức năng các cơ quan, nước tiểu trở về bình thường nên được chuyển ra khỏi Khoa Hồi sức nhi.

Hơn 1 tháng điều trị tích cực, bệnh nhi đã được ra viện vào chiều 27.9, trong niềm vui vỡ òa của gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Chị H.T.P, mẹ bệnh nhi C. cho biết, khi thấy con rơi vào tình trạng nguy kịch, chị đã ngất nhiều lần vì gia đình chỉ sinh có mỗi cháu. Lúc đó, vợ chồng chị chỉ biết cầu mong phép lạ đến với con.

"May mắn, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã tận tâm cứu sống cháu. Hiện cháu đã ăn được cơm nhão, sức khỏe tốt dần lên. Cháu như được sinh ra lần thứ hai, gia đình tôi cám ơn các bác sĩ rất nhiều", chị P. xúc động nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.