Đi như chạy
Dễ dàng bắt gặp cảnh tượng người Nhật đi như chạy. Phương tiện giao thông công cộng phổ biến của Nhật là tàu cao tốc Shinkansen chạy chính xác từng giây. Trễ hơn 1 phút là bất thường. Bởi vậy, trước khi tàu đến ga độ mươi phút là hành khách túa vào ga hối hả như đàn kiến nhưng lại rất trật tự. Ở những nơi có thang cuốn, nhiều người không đứng yên mà còn "đua" theo thang. Cho nên đi thang cuốn, bắt buộc bạn phải đứng nép về bên phải dành phía bên trái cho những ai muốn đi nhanh hơn. Tính khẩn trương, tiết kiệm thời gian của người Nhật là thế. Nhiều người Nhật còn vừa đi vừa ăn. Ngay trên vỉa hè cũng có những xe bán thức ăn nhanh nhưng được xếp ngay hàng thẳng lối. Người Nhật tranh thủ ngủ gà ngủ gật trên tàu điện ngầm.
|
|
Khắp nơi "gật đầu"
Điều gây ngạc nhiên cho nhiều du khách khi vừa xuống phi trường Narita Nhật Bản là văn hóa chào hỏi của người Nhật. Người Việt có câu "Tiếng chào cao hơn mâm cỗ", nhưng chính tại xứ sở mặt trời mọc này mới thấy người Nhật họ "thuộc lòng" câu đó như thế nào. Đón chúng tôi là cô Yamada, cô nở nụ cười rất tươi và cung kính cúi đầu lia lịa chào từng người. Bước ra xe buýt, bác tài xế già cũng "gật" liên tù tì cùng với câu chào thân thiện "Konnichiwa". Đối với người Việt, người lớn tuổi mới được "đặc ân" nhận cái cúi đầu chào từ người nhỏ tuổi. Thậm chí, cung cách chào như thế đôi khi được cho là cả nể, nịnh hót. Còn người Nhật, gặp nhau không chào mới lạ. Bởi vậy; từ nhà hàng, khách sạn, cửa tiệm, nhà ga..., nói chung là từ nhà ra phố, mọi người cứ gật đầu tíu tít. Có nhà hàng chúng tôi bước vào nhân viên phục vụ "giăng" khắp nơi đón tiếp vừa gật vừa chào "Irasshaimase" liên tục. Ra về lại được thêm câu cảm ơn "Gozaimashita arigatou" và lại gật đầu chào.
Tắm không được nhầm...
Nhật Bản là một trong những quốc gia nhiều núi lửa nhất trên thế giới nên có vô số suối nước nóng. Có đến hơn 20.000 suối nước nóng khắp nước Nhật nhưng chỉ có khoảng trên 60 suối nước nóng là có khả năng chữa bệnh. Suối nước nóng chữa bệnh người Nhật gọi là onsen. Có những onsen được truyền tụng như thứ nước thần tiên: tắm một lần da dẻ đẹp ra, tắm hai lần bệnh tật sẽ hết, chẳng hạn như suối nước nóng Tamatsukuri. Chúng tôi đã nếm "đặc sản" onsen tại một khách sạn có tên là Hakone. Tại đây, nước nóng được dẫn từ trong lòng núi về để phục vụ du khách. Điều đặc biệt là muốn tắm suối nước nóng, bạn phải trần như... nhộng. Lúc đầu, có người còn e thẹn. Nhưng cuối cùng, không ai dại gì hoãn sự sung sướng nên tất cả phải trút hết "xiêm y". Chẳng sao, Tây, Tàu, dân bản địa, người già, trẻ em đều... thoát y như thế. Nước suối ở đây nóng đến 41 độ C (nghe nói nhiều suối nước nóng khác còn nóng đến 90 độ luộc chín trứng). Onsen tại khách sạn Hakone chia làm 2 khu, một khu dành cho quý bà và một khu dành cho quý ông. Khổ nỗi hai khu lại nằm sát rạt bên nhau, nếu không chú ý sẽ rất dễ nhầm địa chỉ. Đã nhầm thì rất khó "thoát nạn".
Ở nhà kính
|
|
Trung tâm chính của The "Square" là Grand Core. Tại đây, chúng tôi được chứng kiến những hình ảnh toàn cảnh cực kỳ rõ nét và chi tiết được trình chiếu trên những màn hình Blue Ocean 209 inch với kích thước 18,5 x 2,6m và tỷ lệ màn hình là 64:9. Grand Core trình diễn một sự kết hợp hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời và chất lượng âm thanh siêu việt. Cạnh đó là Nhà hát Shinagawa Cinealta 4K. Nhà hát này được trang bị máy chiếu cinema số tích hợp công nghệ 4K SXRD (Silicon X-tal Reflective Display), cho phép trình chiếu nội dung hình ảnh kỹ thuật số với chất lượng hình ảnh cao nhất bằng công nghệ CineAlta* hay độ phân giải 4K. Thú vị là chúng tôi còn được chiêm ngưỡng những trang phục, đạo cụ, hình ảnh... nguyên mẫu trong một số bộ phim nổi tiếng của Hollywood mà Sony đã hợp tác sản xuất. Trong đó, ấn tượng nhất là trang phục và các đạo cụ của người nhện trong phim Spidermen rất quen thuộc với khán giả Việt Nam. Ngoài ra, không gian Ce, nơi trưng bày hàng loạt sản phẩm điện tử tiêu dùng của Sony cũng rất ấn tượng. Chúng tôi được thưởng thức những cảm giác "chụp", "xem", "nghe", "chuyển động" và "biên tập" bằng những sản phẩm công nghệ mới nhất của Sony với những tính năng cài đặt khác nhau... Có lẽ đây là "nơi sướng nhất" đối với tôi trong chuyến đến Nhật và cũng là "nơi khổ nhất" đối với những người hút thuốc lá vì đây là vùng "cấm hút tuyệt đối".
Ký sự của Quang Viên


Bình luận (0)