Người Nhật thích xinh xắn hơn "hoành tráng"?

09/08/2006 22:38 GMT+7

Sự xinh xắn đang được ưa chuộng tại xứ sở hoa anh đào. Có thể thấy ở mọi nơi các nhân vật hoạt hình đung đưa từ những chiếc điện thoại di động, những nữ phục vụ bàn cúi chào trong trang phục cô hầu với diềm xếp nếp, những chiếc nơ be bé điểm tô cho túi xách, ngay cả cảnh sát cũng đeo những con vật may mắn trông rất... xinh xắn. Và đến giờ, những Hello Kitty, Pokemon đang thay thế Toyota, Sony trở thành biểu tượng mới của nền kinh tế lớn thứ 2 toàn cầu.

116 tỉ USD

Ngày nay, nền kinh tế Nhật, từng nổi tiếng với những sản phẩm "hoành tráng" hơn như xe hơi Toyota và máy nghe nhạc Sony Walkman, đang bận bịu với việc xuất khẩu những "sản phẩm xinh xắn" như mèo Hello Kitty, Pokemon (trong trò chơi điện tử), "gà ảo" Tamagotchi, và nhiều thứ khác nữa. Nhưng sự ám ảnh những đồ vật xinh xắn, được gọi là Kawaii theo tiếng Nhật, đã khiến nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới phải tự vấn về việc cái gì đang khiến người dân gần như bị "thôi miên" với sự xinh xắn. Một lý do cho cuộc tranh cãi đang lớn dần này: tâm lý "tôn thờ" sự xinh xắn đang được chấp nhận ở nước ngoài, đến mức nó nhanh chóng trở thành hình ảnh toàn cầu của Nhật.

Ngôi sao nhạc pop Mỹ Gwen Stefani thường tạo cho mình một vẻ ngoài lấy cảm hứng từ đường phố Tokyo trong những buổi trình diễn. "Spirited Away", câu chuyện phiêu lưu của một cô bé mắt bồ câu của Hayao Miyazaki, đã giành giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất. Những sản phẩm liên quan đến Hello Kitty đem lại cho hãng Sanrio 1 tỉ USD mỗi năm. Tập đoàn Nintendo, nhà sản xuất các trò chơi điện tử Super Mario và Pokemon, đạt doanh thu 3,1 tỉ USD ở Mỹ và châu u chỉ trong tài khóa 2005. Theo Hiệp hội Nội dung kỹ thuật số Nhật, ngành kinh doanh nội dung giải trí ở xứ sở hoa anh đào có tổng giá trị 116 tỉ USD.

Văn hóa thích hòa đồng

Những người hay hoài nghi ở Nhật nói rằng việc theo đuổi sự xinh xắn là dấu hiệu của trạng thái tâm lý trẻ con và lo ngại rằng văn hóa Nhật, nổi tiếng trong lịch sử với sự tinh tế và thâm trầm có thể thấy qua nghệ thuật bonsai và thuật khắc gỗ ukiyoe, đang "biến chất". Hiroto Murasawa, chuyên gia về văn hóa thẩm mỹ thuộc Đại học Phụ nữ Osaka Shoin, tin rằng việc ưa chuộng sự xinh xắn chứng tỏ người Nhật không muốn trưởng thành và là "một trạng thái tâm lý nuôi dưỡng sự không quyết đoán". Trái lại, Tomoyuki Sugiyama, Chủ tịch hãng Digital Hollywood chuyên đào tạo chuyên viên thiết kế đồ họa và trò chơi điện tử ở Tokyo, cho rằng việc đó bắt nguồn từ văn hóa thích hòa đồng của người Nhật. Theo Sugiyama, việc thu thập những vật nhỏ xinh có nguồn gốc từ 400 năm trước, khi netsuke (một loại nút được chạm trổ công phu dùng để cột những chiếc túi nhỏ vào thắt lưng ở những người mặc quần áo truyền thống của Nhật vốn không có túi) cực kỳ phổ biến. "Người Nhật đang tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn và chạy trốn thực tiễn khắc nghiệt qua những vật nhỏ xinh", chuyên gia này nói.

Tiêu chuẩn sắc đẹp

Yuri Ebihara, một người mẫu và diễn viên 26 tuổi được coi là một biểu tượng nhân cách hóa của sự xinh xắn thường xuất hiện trong các mẩu quảng cáo trên truyền hình, xứng đáng với "danh hiệu" trên khi cô mặc những chiếc váy xanh có viền ren xuất hiện trên một tạp chí thời trang, chúng lập tức được bán chạy như tôm tươi. Một cuộc thăm dò về tiêu chuẩn sắc đẹp do hãng mỹ phẩm Kanebo tiến hành cho thấy phụ nữ trong độ tuổi 20 và gần 30 thích có dáng vẻ xinh xắn, đặc biệt là một khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ con, hơn là một khuôn mặt thanh nhã. Sakae Nonomura, chuyên gia nghiên cứu của Kanebo, nhận định: "Phụ nữ Nhật nhìn thấy giá trị của tuổi thanh xuân và muốn kết hợp tính trẻ con với sự hấp dẫn và quyến rũ. Sự xinh xắn đã trở nên phổ biến đến mức có nhiều loại xinh xắn cùng tồn tại". Nobuyoshi Kurita, giáo sư xã hội học thuộc Đại học Mushashi, cho rằng sự xinh xắn là một "từ kỳ diệu" bao gồm mọi thứ đáng ước ao và chấp nhận được - câu trả lời của nước này đối với phương Tây. Theo các chuyên gia Nhật, ý tưởng về sự xinh xắn có thể quyết định ảnh hưởng của văn hóa Nhật với thế giới và sẽ tiếp tục đem lại những lợi ích khác cho nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Khang Huy
(Theo Japan Times, Hartford Courant)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.