'Người nhện' Buffon tuổi 42 và thú sưu tập áo thi đấu... cha truyền con nối

15/02/2020 08:59 GMT+7

Ở tuổi 42, thủ thành Gigi Buffon là người lớn tuổi nhất trong trận bán kết lượt đi Cúp quốc gia Ý giữa Juve và AC Milan vào rạng sáng 14.2. Thế nhưng, Buffon không làm người hâm mộ thất vọng và luôn xứng đáng với biệt danh "Người nhện".

Juventus cầm hòa AC Milan 1-1 trên sân Siro nhờ quả phạt đền của tiền đạo Cristiano Ronaldo ở phút cuối trận. Nhưng, ít ai để ý rằng Juve tránh được trận thua nặng nề là nhờ Buffon xuất sắc từ chối đến 9 bàn thua trông thấy. Truyền thông Ý nhận định rằng lão tướng 42 tuổi này có thể là người chơi xuất sắc nhất của Juve trong trận hòa này.
Buffon tiết lộ bí quyết trên Rai Sport: "Lý do giúp tôi vẫn còn thi đấu là tôi luôn tin tưởng có thể thi đấu ở đẳng cấp cao. Có những tình huống, như lần trở lại Juve này, đã giúp tôi có nhiều động lực hơn, bởi mối quan hệ cá nhân trong đội bóng giúp tôi cảm thấy trách nhiệm và sự quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn...".

Buffon khoe chiếc áo thi đấu của Daniel Maldini

CHỤP MÀN HÌNH

Cầu thủ lớn tuổi thứ 2 đó chính là tiền đạo Zlatan Ibrahimovic (38 tuổi). Buffon cũng rất ấn tượng với phong độ và khả năng ghi bàn của chân sút này. Tiếc rằng Ibra sẽ bị treo giò cùng với các đồng đội Theo Hernandez, Samu Castillejo ở trận lượt về vào ngày 4.3 tới. Buffon nói: "Tôi không biết Ibra sẽ bị treo giò. Tôi phải thừa nhận rằng tôi hài lòng với sự hiện diện của Ibra, bởi nhiều người cười chế nhạo khi Ibra trở lại Milan, nhưng ở tuổi 38, cậu ấy vẫn đang tạo nên sự khác biệt. Cậu ấy là một nhà vô địch ngoại hạng".
Cristiano Ronaldo cũng bị cho là... già ở tuổi 35. Nhưng Buffon không nghĩ thế. Anh cho biết: "Ronaldo thật tuyệt vời. Tôi phải thừa nhận rằng một trong nhữn lý do tôi trở lại Juventus là có cơ hội thi đấu và tập luyện cùng Cristiano Ronaldo và mỗi ngày là một phát hiện mới".

Ở tuổi 42 nhưng Buffon vẫn xứng danh "Người nhện"

AFP

Buffon rời sân San Siro với nụ cười tươi rói không chỉ vì bàn gỡ hòa của Ronaldo mà còn vì một niềm vui cá nhân. Đó là chiếc áo thi đấu số 98 của Daniel Maldini - con trai của huyền thoại Paolo Maldini. Chiếc áo thi đấu này bổ sung cho cặp thứ 4 trong bộ sưu tập áo thi đấu... cha truyền con nối của Buffon vốn đã có đầy đủ 3 cặp áo thi đấu của George và Timothy Weah, Lillian và Marcus Thuram, Enrico và Federico Chiesa. Buffon nói sau trận đấu: "Trong bộ sưu tập của tôi, tôi có cặp áo thi đấu của Enrico Chiesa và con trai, George Weah và con trai, Paolo Maldini và con trai. Bây giờ, tôi chờ áo thi đấu của cháu nội họ!".
Đến lúc đó, Buffon sẽ có bộ sưu tập... ông truyền cháu nối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.