Không chỉ dừng lại ở tấm lòng cá nhân, chị Phượng còn sẵn sàng mở lòng, tạo điều kiện cho bất kỳ ai muốn góp sức. Ai muốn chung tay nấu ăn, phát bánh mì, chị đều sẵn lòng hỗ trợ. Bởi theo chị, việc thiện không cần lớn lao, chỉ cần làm bằng cái tâm.
Cứ mỗi ngày, tủ bánh mì lại được thêm vào 150 ổ. Hàng tháng cứ 2 lần vào mùng 1 và 15 âm lịch, chị Phượng lại cùng những người thân quen tiếp tục nấu đồ ăn chay để trao tặng cho người lao động nghèo giữa lòng TP.HCM.
Những món ăn chị chuẩn bị rất đa dạng từ cà ri, bún măng, bún bò Huế, mì xào đến cả bánh ướt. Tất cả đều là món chay, nhưng đậm đà tình người.

Chị Đặng Thị Bích Phượng, ở phường Chợ Lớn, TP.HCM chuẩn bị những suất ăn chay miễn phí cho người dân lao động khó khăn
ẢNH: NGÔ DUY

Đối với nhiều người lao động, một ổ bánh mì từ tủ từ thiện, một suất ăn chay cũng là điều quý giá.
ẢNH: SẦM ÁNH
Giữa một thành phố luôn tất bật với những mưu sinh, vẫn có những tấm lòng như chị Phượng, lặng lẽ gieo yêu thương qua từng ổ bánh mì, từng phần cơm chay giản dị. Và có lẽ, chính những việc nhỏ như thế lặp lại đều đặn bằng cả trái tim mới là điều lớn lao thật sự.
Bình luận (0)