Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 14.9, trong lúc đi lượm ve chai để mưu sinh trên tuyến đường DD6 (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM), bà Đinh Thị Thủy (61 tuổi) tình cờ nhìn thấy trước cổng một ngôi nhà có một chiếc ví da.

Số tiền và giấy tờ tùy thân bà Thủy nhặt được
ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Bà Đinh Thị Thủy trao số tiền đã nhặt được lại cho ông P.T.D
ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG
Nhặt lên kiểm tra, bà thấy bên trong có nhiều tờ tiền lạ cùng các loại giấy tờ tùy thân viết bằng tiếng nước ngoài.
Mang về hỏi thăm những người xung quanh, biết đây là tiền thật (gần 400 USD), bà Thủy lập tức đem chiếc ví đến trụ sở Công an phường Đông Hưng Thuận giao nộp ngay trong đêm với suy nghĩ: "Của ai bị rơi thì mình tìm người trả lại".
Tiếp nhận tài sản, Công an phường Đông Hưng Thuận đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tra cứu thông tin để tìm chủ nhân. Đến hơn 7 giờ sáng ngày 15.9, lực lượng chức năng xác định và liên hệ được với người đánh rơi là ông P.T.D (55 tuổi).
Nhận lại tài sản còn nguyên vẹn tại trụ sở công an, ông D. không giấu được sự xúc động. Ông D. cho biết mình định cư tại Mỹ, vừa về Việt Nam thăm quê hương và hiện lưu trú tại phường Đông Hưng Thuận.
Tối 14.9, trên đường về sau khi dự tiệc cưới, ông sơ ý làm rơi chiếc ví chứa gần 400 USD và các giấy tờ tùy thân quan trọng.
Tại trụ sở công an, ông D. gửi lời cảm ơn chân thành đến tấm lòng thơm thảo của bà Thủy, đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước sự vào cuộc nhanh chóng của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Hưng Thuận.
Trước đó, ngày 8.9, tại phường Hiệp Bình, bà Nguyễn Thị Mùi (78 tuổi) trong lúc đi nhặt phế liệu mưu sinh cũng tình cờ nhặt được một bọc giấy chứa lượng lớn nữ trang bằng vàng (gồm 15 nhẫn, 2 dây chuyền, lắc tay...) và nhanh chóng mang đến công an nhờ tìm trao trả lại cho người mất.

Số nữ trang bà Nguyễn Thị Mùi nhặt được trong lúc đi nhặt phế liệu
ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Tài sản trao lại cho người đánh rơi
ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG
Bình luận (0)