Người phụ nữ nghi bị lừa bán sang Trung Quốc trở về: 'Tôi mong tìm được mẹ'

08/07/2023 12:22 GMT+7

Trở về Việt Nam sau nhiều năm nghi bị lừa bán sang Trung Quốc, chị Hồng không nhớ rõ họ tên bố mẹ, quê nhà. Cơ quan chức năng đang cố gắng tìm người thân cho chị dù thông tin chị cung cấp rất ít ỏi.

Nhiều lần bị nhốt và bị đánh đập

Cuối tháng 6, một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi bắt xe khách từ tỉnh Cao Bằng về TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa). Khi thấy chị không nhớ rõ địa chỉ, nói tiếng Việt không lưu loát, một người dân ở TP.Thanh Hóa đã đưa chị đến Công an TP.Thanh Hóa để được hỗ trợ.

Người phụ nữ nghi bị lừa bán sang Trung Quốc trở về tìm người thân - Ảnh 1.

Sau khi trở về Việt Nam, người phụ nữ không còn nhớ rõ quê quán

MINH HẢI

Khi trao đổi với cơ quan công an, người phụ nữ này không còn nhớ họ tên tiếng Việt của mình, không nhớ địa chỉ quê nhà hay họ tên bố mẹ, người thân. Những gì chị nhớ được là những ngày tháng bị nhốt, bị đánh đập sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc.

Vì không biết tên tiếng Việt, nên khi tường trình với cơ quan công an, phiên âm từ tên tiếng Trung thì cơ quan chức năng tạm gọi tên chị là Hồng, khoảng 30 - 35 tuổi. Bản thân chị này cũng không nhớ mình bị bán sang Trung Quốc từ năm nào.

Chị Hồng kể: "Sau khi bị đưa sang Trung Quốc, tôi bị bán cho một người phụ nữ Trung Quốc và ở cùng người phụ nữ này khoảng 1 tháng. Tiếp đó, tôi bị mua đi bán lại cho 2 người đàn ông Trung Quốc để làm vợ. Trong thời gian làm vợ 2 người đàn ông, tôi đều bị nhốt vào phòng, bị đánh đập nhiều lần".

Chị Hồng kể tiếp, vào khoảng tháng 3 vừa qua, người đàn ông mua chị làm vợ khi đi làm quên khóa cửa, nên chị đã bỏ trốn ra ngoài và cầu cứu một người đàn ông khác. 

"Tôi được người đàn ông này giúp đỡ cho ở nhờ, sau đó dẫn tôi đến Công an tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sau thời gian giam giữ, tôi được trả về Việt Nam. Khi về qua cửa khẩu, tôi không còn nhớ quê mình ở đâu. Tôi nhớ quê có nhiều ruộng, gần một doanh trại quân đội, đi một đoạn thì có cây cầu và chùa. Khi bị giam cùng một người phụ nữ Việt Nam khác, tôi kể cho chị ấy nghe những chi tiết đó, nên chị ấy đoán tôi quê ở tỉnh Thanh Hóa, rồi bảo tôi bắt xe về tỉnh Thanh Hóa tìm người thân" chị Hồng tường trình với cơ quan công an.

Không nhớ rõ quê ở đâu

Sau khi làm các thủ tục cần thiết, Công an TP.Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao chị Hồng cho Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội tỉnh Thanh Hóa chăm sóc. Sức khỏe chị Hồng đã hồi phục bình thường, tinh thần thoải mái, vui vẻ và dần hòa đồng với mọi người.

Khi trao đổi với PV, chị Hồng không nhớ rõ chị quê ở đâu, chỉ nhớ mẹ tên Đảng, bố tên Lập nhưng bố mẹ chị đã ly hôn. Chị Hồng cũng cho biết chị có 2 người anh trai cùng cha khác mẹ. Khi chị bị lừa bán sang Trung Quốc thì cả 2 người anh đã lập gia đình.

"Tôi không nhớ mình bị bán sang Trung Quốc khi mấy tuổi và bị đưa đi như thế nào. Chỉ nhớ sau đám cưới của người anh thứ 2 thì tôi bị lừa bán sang Trung Quốc. Ở Trung Quốc cũng lâu lắm rồi, mà cũng không nhớ địa chỉ khi ở đó, vì suốt ngày bị nhốt trong phòng không được ra ngoài... Giờ tôi nhớ nhất là mẹ, muốn được gặp mẹ. Mấy hôm đầu về đây nhớ mẹ không ngủ được. Bây giờ ngủ tốt hơn rồi. Tôi mong sớm tìm được mẹ của mình", chị Hồng nói.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng phòng tư vấn và chăm sóc đối tượng (Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội tỉnh Thanh Hóa), cho biết sau khi tiếp nhận và chăm sóc y tế, chị Hồng đã dần hòa đồng với mọi người.

"Đến ngày 7.7, vẫn chưa tìm thấy người thân hay xác định được quê của chị Hồng. Mấy hôm nay cũng có một số người liên hệ, nhưng khi xác nhận thì không phải người thân. Cái khó là chị ấy không nhớ rõ địa chỉ nhà, họ tên người thân. Chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc, đồng thời sẽ theo dõi xem chị ấy nhớ thêm được gì không để tìm người thân cho chị ấy", ông Phúc cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.