Người phụ nữ tâm thần ở TP.HCM biệt tăm hơn 10 ngày, em gái cầu cứu

21/02/2023 11:09 GMT+7

Người phụ nữ tâm thần ở TP.HCM rời nhà lúc nửa đêm rồi biệt tăm hơn 10 ngày qua. Cả gia đình lo lắng tìm kiếm khắp nơi, cầu cứu cộng đồng mạng.

Nói chuyện với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Đào (51 tuổi) cho biết chị ruột của mình là bà Nguyễn Thị Ngọt (58 tuổi) rời nhà ở ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn (TP.HCM) hơn 10 ngày trước rồi mất liên lạc từ đó.

Người phụ nữ tâm thần ở TP.HCM biệt tăm hơn 10 ngày

Dù gia đình đã đi tìm kiếm khắp nơi cũng như đăng tin cầu cứu cộng đồng mạng nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào khiến cả nhà ai nấy đều lo lắng. Bà Đào cho biết khi đi bà Ngọt mặc quần thun xanh, áo thun bông màu đỏ.

Người phụ nữ tâm thần ở TP.HCM biệt tăm hơn 10 ngày nay, em gái ‘cầu cứu’ - Ảnh 1.

Bà Ngọt bị tâm thần, rời nhà hơn 10 ngày vẫn chưa về khiến gia đình lo lắng.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

“Bữa đó chị ra khỏi nhà, cứ tưởng là đi vệ sinh hay đâu đó. Chờ mãi không thấy vào mới biết là chỉ bỏ đi. Gia đình tìm xung quanh mà không thấy. Từ ngày chị đi tới giờ, gia đình tôi lo lắng, không ăn ngủ được, không biết có chuyện gì xảy ra với chị không vì từ hồi đó tới giờ chị chưa bao giờ xa người thân lâu đến thế. Mong mọi người ai có thông tin về chị hãy thông báo cho gia đình, nếu chị có mệnh hệ gì chắc tôi hối hận", người em gái nói.

Theo lời kể của gia đình, suốt mấy chục năm nay, bà Ngọt bị bệnh tâm thần sau biến cố tình cảm thời trẻ. Kể từ đó, tinh thần bất ổn, bà lầm lì, ít nói và không tỉnh táo. Vì thương chị nên bà Đào không đưa chị vào viện tâm thần mà để ở nhà để tiện chăm sóc.

Nhiều lần trước đó, bà cũng rời khỏi nhà, tuy nhiên chỉ vài tiếng sau là gia đình tìm thấy. Gia đình cho biết đây là lần đầu bà “mất tích" lâu đến như vậy.

Những ngày qua, anh Nguyễn Chí Khang (23 tuổi, con bà Đào) cũng liên tục đăng tin lên mạng xã hội để tìm dì của mình, song vẫn chưa có tin tức. Cháu trai hy vọng sớm tìm được dì để mẹ và gia đình không phải lo lắng, mất ăn mất ngủ.

Ai có tin tức của bà Ngọt vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 0962039640 (gặp bà Đào). Gia đình vô cùng biết ơn!


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.