Lời thì thầm bên ngọn nến tưởng niệm: 'Bà ơi, mong bà yên nghỉ!'

19/11/2021 20:40 GMT+7

'Bà ơi! Mong bà yên nghỉ dưới suối vàng! Tôi không bao giờ quên bà!', ông Chánh thì thầm bên ngọn nến, gửi những lời yêu thương đến người vợ quá cố của mình đêm nay.

Hơn 19 giờ, tầng trệt tháp A1 cụm nhà chung cư The GoldView đã ngập nến và hoa

CAO AN BIÊN

Vẫn còn nhói lắm!

Hơn 20 giờ, tầng trệt tháp A1 cụm nhà chung cư The GoldView rực rỡ ánh nến và ngập tràn hoa. Cư dân nơi đây quây quần bên nhau gửi những lời thì thầm bên ngọn nến: "Mong cho linh hồn những người đã khuất ra đi thanh thản, sẽ không một ai bị lãng quên", "Mong những nỗi đau sẽ được chữa lành", "Mong dịch bệnh lùi xa để không còn ai phải khổ"...

Ông Nguyễn Văn Chánh (54 tuổi, Q.4) không phải là cư dân của chung cư này, nhưng ông vẫn dẫn cháu nội đến đây trong tối hôm nay vì một lý do đặc biệt. Cầm hoa đăng thả xuống hồ cảnh quan ở chung cư, ông chắp tay vái lạy: "Bà ơi! Bà mau siêu thoát, yên nghỉ dưới suối vàng! Tôi không bao giờ quên bà". Nhìn ngọn đèn trôi từ từ theo dòng nước, ông trầm ngâm một hồi lâu.

Thả hoa đăng tưởng nhớ nạn nhân Covid-19: Mong người đã khuất yên nghỉ

Hoa đăng được thả trong hồ cảnh quan của chung cư

CAO AN BIÊN

Ông Chánh và cháu ngoại cầu chúc cho người quá cố

CAO AN BIÊN

Ông tâm sự chung cư này là nơi vợ ông làm tạp vụ suốt nhiều năm qua, nên chiều nay khi nghe đồng nghiệp gọi cho ông thông báo: "Tối nay chung cư có tổ chức thắp đèn, anh qua cầu nguyện cho vợ đi" thì ông tranh thủ qua đây.

Trong cơn bão Covid-19 vừa quét qua TP.HCM, cả gia đình ông và vợ hơn 15 người, từ lớn đến nhỏ đều bị nhiễm Covid-19 và 3 người đã không qua khỏi, gồm mẹ vợ, chị vợ và vợ ông.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo (36 tuổi, cư dân chung cư) tâm sự mùa dịch vừa qua cả gia đình bình an qua mùa dịch. Điều đó khiến chị càng cảm thông, xót xa cho những người không may bị mất vì Covid-19 và gia đình họ. "Mong cho người ra đi thanh thản, người ở lại bình an", chị nói.

An biên

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (54 tuổi, tạp vụ của chung cư) thắp nến, cầu nguyện cho người đồng nghiệp vừa mất vì dịch ra đi thanh thản

an biên

"Tôi bị nhiễm trước, được điều trị trong bệnh viện dã chiến ở TP Thủ Đức. Vợ tôi thì được điều trị trong bệnh viện 175. Ngày tôi xuất viện cũng là ngày con trai gọi thông báo bà mất. Trời ơi! Lúc đó mọi thứ như sụp đổ, trái tim tôi nó nhói không diễn tả được"

Ông Bùi Văn Chánh

Những nén tâm nhang tưởng nhớ hơn 23.000 cuộc đời dở dang vì Covid-19

Ông Chánh vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất người thân

CAO AN BIÊN

Anh Trung thả đèn

CAO AN BIÊN

"Đến giờ, chú đã vơi bớt nỗi đau hay chưa?", PV hỏi. "Làm sau mà vơi được, vẫn còn nhói lắm. Nhưng tôi xin cất nỗi đau đó vào sâu trong ký ức, trong trái tim mình để tiến về phía trước và không bao giờ quên bà ấy", ông tâm sự.

Sẽ không ai bị lãng quên

Anh Nguyễn Ngọc Trung (26 tuổi, bảo vệ chung cư) cũng cùng các cư dân ở đây tham gia thắp nến và cầu nguyện cho người người quá cố. Anh tâm sự dù chỉ mới làm việc ở chung cư này hơn 1 năm, nhưng có quá nhiều kỷ niệm khi suốt mùa dịch, anh nhiễm bệnh và bị kẹt lại chung cư.

Thời điểm đó, anh sống trong tình cảm của mọi người trong chung cư. Hết bệnh, anh lại tham gia hỗ trợ mọi người nên xem nơi này là ngôi nhà thứ 2, xem mọi người ở đây như một gia đình.

Ông T. làm bảo vệ tại chung cư này, vợ ông cũng mất trong đợt dịch vừa rồi

CAO AN BIÊN

Trẻ em chung cư tham gia thả hoa đăng

CAO AN BIÊN

"Những bó hoa, ngọn nến này là tình cảm, là sự tri ân cho những cư dân chung cư đã mất trong đợt dịch vừa qua và của những người quá cố khác. Tôi mong ai cũng sẽ được siêu thoát", anh trầm ngâm.

Chỉ vào bác bảo vệ đằng xa, anh nói ông T. cũng vừa mất vợ trong đợt dịch vừa rồi. Thấy vậy, chúng tôi tiến lại tâm sự. Ông cho biết vợ mất hồi cuối tháng 7, nhưng đến giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau.

Những ngọn nến lung linh trong đêm đặc biệt

CAO AN BIÊN

20 giờ 30 phút đèn điện tắt, mọi người bắt đầu cầu nguyện

CAO AN BIÊN

"Tôi vẫn sẽ khắc sâu hình ảnh bà ấy trong trí nhớ của tôi, giờ thì mình vẫn tiếp tục sống và tiếp tục đi tiếp. Lát nữa, xong nhiệm vụ tôi cũng sẽ thắp nến cho bà ấy, mong bà dưới suối vàng bình an"

Ông Bùi Văn Chánh

20 giờ 30 phút, đèn tắt, những ngọn nến lung linh trong bóng tối mang theo tình yêu và những lời cầu nguyện, tưởng nhớ của những người ở lại: Không ai bị lãng quên!

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Duy Đức - Trưởng BQL cụm nhà chung cư The GoldView cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của TP. chung cư tổ chức buổi lễ tưởng niệm cho đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Buổi lễ gồm 2 hoạt động chính là thắp nến và thả đèn hoa đăng.

"Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi đã bố trí đủ lực lượng để điều phối, đảm bảo hoạt động diễn ra 5K và an toàn phòng chống cháy nổ", ông Đức thông tin thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.