Dịp Quốc khánh 2.9, mỗi người có một cách riêng để bày tỏ tình yêu với đất nước. Tại quán cà phê Xứ Nam Kỳ, TP.HCM, các ấn phẩm báo chí được lưu giữ qua nhiều năm đang được trưng bày nơi này... Từ những trang báo cũ giúp người trẻ nhìn lại những dấu mốc quan trọng của đất nước theo cách gần gũi.
Không chỉ người trẻ, người lớn tuổi cũng dừng chân trước những tờ báo để nhìn lại các sự kiện lịch sử của đất nước Việt Nam. Mỗi ấn phẩm lưu giữ một lát cắt của thời gian, từ đó gợi cho người xem những câu chuyện và dấu mốc đã đi qua.
Anh Huỳnh Minh Hiệp, Phó chánh văn phòng Trung tâm UNESCO nghiên cứu và bảo tồn cổ vật Việt Nam, chủ quán cà phê Xứ Nam Kỳ, cho biết: "Tôi bắt đầu sưu tập từ năm 20 tuổi và đến nay đã có 33 năm gắn bó với công việc này. Từ năm 2005, tôi công tác tại Trung tâm UNESCO đã có cơ hội đi nhiều nơi, tổ chức triển lãm tại các bảo tàng, di tích, trung tâm văn hóa và may mắn gặp gỡ nhiều nhà sưu tập, nhà nghiên cứu. Từ đó, tôi bắt đầu chú trọng sưu tầm những tờ báo mang giá trị lịch sử".

Anh Huỳnh Minh Hiệp có niềm đam mê sưu tập những tờ báo đặc biệt, kỷ vật xưa
ẢNH: TUẤN QUANG
Theo anh Hiệp, việc trưng bày những tư liệu này nhằm giúp người trẻ hiểu hơn về lịch sử, khơi gợi tinh thần yêu nước và trân trọng cuộc sống hôm nay.

Cuộc họp đầu tiên của chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
ẢNH: TUẤN QUANG
"Tôi mong các bạn trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên, trân trọng độc lập, tự do và những gì mình đang có. Từ đó, mỗi người cố gắng học tập, làm việc, góp sức xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp, giàu mạnh và xứng đáng với công lao của các thế hệ đi trước", ông Hiệp nói.
Anh Hiệp cũng cho biết bản thân sưu tầm nhiều loại báo, đặc biệt là các số báo gắn với những dấu mốc quan trọng của đất nước. Riêng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, tôi trưng bày gần 20 số báo đặc biệt.

Anh Hiệp cùng bạn trẻ kể chuyện lịch sử
ẢNH: TUẤN QUANG
Có dịp ghé quán cà phê để chiêm ngưỡng không gian trưng bày các số báo cũ đặc biệt, Nguyễn Văn Cường, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương, cho biết: "Khi nhìn những tờ báo đang trưng bày này, mình có thể hình dung phần nào không khí của từng thời kỳ và hiểu hơn về những sự kiện quan trọng của đất nước. Em thấy đây không chỉ là cách trang trí mà còn mang lại giá trị lịch sử, giúp người trẻ như mình có thêm cơ hội tìm hiểu và trân trọng quá khứ".
Theo Cường, là thế hệ trẻ, bản thân càng phải tìm hiểu và trân trọng những giá trị mà các thế hệ đi trước đã để lại. Những tờ báo cũ giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn, không chỉ nằm trong sách vở mà còn hiện diện qua những câu chuyện, hình ảnh và thông tin được ghi lại từ thời điểm đó.
Trong khi đó, Nguyễn Nhất Thạch, cựu sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho biết đây là dịp để thế hệ trẻ nhớ về những hy sinh, mất mát của cha ông trong hành trình giành độc lập cho dân tộc.

Các bạn trẻ đang chiêm ngưỡng những tờ báo đặc biệt
ẢNH: TUẤN QUANG
"Khi nhìn những hình ảnh này, mình càng cảm nhận rõ sự hy sinh của thanh niên, thanh thiếu niên của thời xưa khi tuổi đời còn trẻ đã lên đường vì đất nước. Điều đó nhắc mình phải có thêm động lực học tập, phát triển bản thân và chủ động hội nhập để góp phần xây dựng đất nước hiện nay thêm giàu mạnh", Thạch chia sẻ.
Thạch cho biết không gian nơi đây mang lại cảm giác ấm áp, gợi cho anh nhiều cảm hứng về những năm tháng lịch sử.
Đang đứng tìm hiểu về sự kiện lịch sử qua những tờ báo đặc biệt, Đỗ Phụng Minh Thiên, sinh viên Trường ĐH RMIT, cho biết rất ấn tượng với không gian hoài niệm về miền Nam xưa tại quán cà phê này, đặc biệt là những tờ báo cũ viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngày Quốc khánh 2.9.
"Những tư liệu về sự kiện lịch sử trọng đại khiến mình cảm nhận rõ về ý nghĩa của ngày 2.9 và biết ơn những gì các thế hệ đi trước đã cống hiến cho đất nước. Với những người trẻ như mình, việc được nhìn lại những hình ảnh, tờ báo từ một thời kỳ lịch sử là điều rất ý nghĩa", Thiên nói.
Bình luận (0)