• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Người tự xưng là “xác chết biết đi”

28/05/2013 18:55 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông tên Graham ở Anh, mắc hội chứng “xác chết biết đi”, cho rằng não ông ta bị chết và ông ta đang sống như một thây ma (zombie) và chỉ thích sống ở nghĩa trang.

Graham nhiều đêm ra nghĩa trang ngủ vì ông cảm thấy thoải mái tại nơi này, theo tạp chí New Scientist ngày 28.5.

Hội chứng Cotard hay còn gọi là hội chứng “xác chết biết đi” là một hội chứng hiếm, được đặt theo tên của bác sĩ chuyên khoa thần kinh người Pháp, ông Jules Cotard (1840 - 1889). Ông Cotard phát hiện căn bệnh hiếm này vào năm 1880.

Người mắc bệnh “xác chết biết đi”, luôn có cảm giác mình là thây ma, đã chết mà không được người thân chôn cất, hoặc mất hết máu và các bộ phận trong cơ thể, một số trường hợp cảm thấy mình đang trong quá trình thối rữa…

Trả lời phỏng vấn với New Scientist, Graham cho biết ông nghĩ rằng chính ông đã phá hủy bộ não của mình trong một vụ tự sát bất thành.

“Thật khó để giải thích. Tôi chỉ cảm thấy bộ não của tôi không còn tồn tại nữa. Tôi phải luôn nói với các bác sĩ rằng những viên thuốc mà họ kê toa sẽ không giúp ích gì cho tôi bởi vì tôi không có não”.

Căn bệnh này thật sự nguy hiểm chết người vì các bệnh nhân nghĩ rằng mình không còn sống nữa, dẫn đến ngừng ăn uống, tắm rửa và tự sát…

Mặc dù gia đình và bạn bè chăm sóc chu đáo Graham để ngăn ông không tự làm hại bản thân mình, nhưng ông cho rằng ông không thể cảm thấy thoải mái.

“Tôi mất hoàn toàn vị giác và khứu giác. Ăn uống chẳng có ý nghĩa gì với tôi nữa vì tôi đã chết. Thật là phí thời gian bởi vì tôi chẳng có gì để nói”, Graham nói với New Scientist.

Ảnh chụp não của Graham cho thấy hoạt động trao đổi chất ở não bộ của ông rất thấp, giống như não của người bị hôn mê.

“Tôi đã chụp ảnh não trong suốt 15 năm qua, nhưng tôi chưa từng chứng kiến ai có não hoạt động lạ lùng như ông Graham”, bác sĩ Steven Laureys thuộc Đại học Y Liège ở Bỉ cho biết.

Các bác sĩ cho rằng ông Graham đã dần dần hồi phục nhờ vào các biện pháp điều trị bằng thuốc và trị liệu tâm lý, và ông Graham cho biết: “Tôi thật sự may mắn vì còn sống”.

Phúc Duy

>> Mỹ tuyên bố: Xác chết biết đi, nàng tiên cá không có thật
>> Đua "thây ma" ở Malaysia
>> “Thây ma” lang thang trên phố ở New York

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.