Người Ukraine kể về hầm trú ẩn: 'Nơi đó lạnh lắm'

La Vi
La Vi
28/03/2022 07:17 GMT+7

Khi các nhà lãnh đạo phương Tây đang gặp nhau ở Brussels để thảo luận về viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine , người Ukraine trên khắp đất nước trú ẩn dưới các ga tàu điện ngầm và xếp hàng mua thực phẩm. Các thành phố xung quanh họ chỉ còn là đống đổ nát.

Một tháng kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu, hình ảnh hiện tại ở Ukraine là những tòa nhà đổ nát ở khắp nơi. Những hàng dài người chờ nhận viện trợ nhân đạo, và hàng trăm nơi trú ẩn dưới lòng đất.

Natalia Shaposhnik và con gái Veronika của cô đã sống trong một con tàu nằm sâu dưới lòng đất TP. Kharkiv kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine.

"Chắc chắn là không thể tốt như ở nhà rồi, nhưng có thể sống được. Có thể nói điều kiện sống của chúng tôi còn tốt hơn nhiều người, chúng tôi không ở ngay trên sân ga. Con tôi và tôi ở trong tàu, có thức ăn và có nhà vệ sinh. Chúng tôi đang ổn", cô Shaposhnik chia sẻ.

Natalia Shaposhnik và con gái ở trong chiếc tàu sâu dưới lòng đất ở Kharkiv

reuters

Trong 4 tuần dài, cô Shaposhnik và hàng trăm người đã ẩn náu bên trong nhà ga ở phía bắc thành phố. Nhiều người trong số họ phải trải qua những trận pháo kích gần như hàng ngày. Bên trên họ, các tòa nhà bị phá hủy hoặc hư hại nặng dọc theo những con phố yên tĩnh đến lạ kỳ.

Nhà báo Anastasia Horkova cho biết: "Ở đây, có khoảng 250 người đang trú ẩn. Nhiều người ra ngoài vào ban ngày để hít thở không khí trong lành, đi siêu thị và rồi cái thứ này bay vào đây".

Vài trăm km về phía nam, tình hình cũng chẳng sáng sủa gì hơn ở TP. Mariupol, nơi hàng dài người đứng đợi nhận viện trợ nhân đạo.

Cư dân TP. Mariupol, bà Alexandra, cho biết: "Chồng tôi không kịp đến để nhận viện trợ nhân đạo, ông ấy bị bệnh tiểu đường. Đồ ăn khan hiếm trong những ngày này khiến ông ấy hôn mê và qua đời. Nếu ông ấy có thể đợi đến khi có viện trợ, ông ấy sẽ còn sống. Tôi vẫn không thể nói với người thân mình ở Nga rằng ông ấy đã qua đời".

Trong khi đó, nhiều người đã sơ tán khỏi thành phố cảng để đến trú ẩn tạm thời ở TP. Taganrog, miền nam nước Nga, như bác sĩ nhi khoa Galina Ovchinnikova.

Bà Ovchinnikova kể lại: "Lúc đó, chúng tôi chỉ được ăn một lần một ngày. Chúng tôi nấu hết vào buổi sáng rồi ăn trong cả ngày. Và thời gian còn lại chúng tôi ngồi dưới tầng hầm. Ở đó bẩn thỉu và tối tăm. Chúng tôi đốt nến, làm đèn dầu. Ở đó lạnh lắm".

Cụ bà 83 tuổi Raisa Kairat cho biết bà đã mất liên lạc với con gái và cháu mình.

"Mariupol đã từng đẹp như vậy và bây giờ lại chỉ còn tro bụi. Sao họ lại dám bắn vào người? Nhà trẻ, cửa hàng, trường học đều bị phá hủy. Tại sao họ lại bắn vào nhà dân? Để làm gì?, bà Kairat nói.

Bà Raisa Kairat tại một trung tâm lưu trú tạm thời ở vùng Rostov, Nga

reuters

Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau về việc bắn vào các công trình dân sự và dân thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.