'Người vận chuyển' ma túy 40 tuổi đã 24 năm ở tù, lãnh tiếp án chung thân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/05/2021 13:56 GMT+7

Ngày 18.5, TAND TP. Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ vận chuyển ma túy đối với bị cáo 40 tuổi nhưng có 24 năm ở tù, vừa ra tù lãnh tiếp án chung thân.

HĐXX TAND Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Đắc Cương (40 tuổi, ngụ 5/21 Đinh Nhu, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) tù chung thân về tội vận chuyển trái phép ma túy.

Cái kết đắng sau cú điện thoại hỏi mượn tiền bạn tù

Theo cáo trạng, ngày 1.11.2020 tại TP.HCM, Cương gọi điện mượn tiền bạn tù từng thụ án chung ở trại giam là Nguyễn Văn Toàn (46 tuổi, ngụ xã Quỳnh Hồng, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An).
Toàn nói Cương muốn có tiền thì làm "người vận chuyển" ma túy, ra Đà Nẵng mang thuốc lắc về với thù lao 30 triệu đồng.
Cương khai trước tòa, lúc này Cương vừa ra tù, xin làm bảo vệ nhưng không ai nhận vì từ năm 16 tuổi đến nay, Cương ở tù nhiều hơn ở nhà với tổng cộng 24 năm tù cho 3 bản án, 2 tội hiếp dâm và tàng trữ trái phép ma túy.
Do đó, Cương đồng ý, đến chung cư Khang Gia (Q.Gò Vấp, TP.HCM) gặp Toàn nhận 2 triệu đồng lộ phí và vé máy bay đi Đà Nẵng.
Trong 4 ngày tại Đà Nẵng, Cương ở một nhà nghỉ gần bến xe và đổi sang nhà nghỉ khác trên đường Nguyễn Tất Thành (Q.Thanh Khê) để tránh bị theo dõi.
Ngày 6.11.2020, Cương liên lạc với đồng bọn của Toàn là Cao Đăng Hồng (35 tuổi, ngụ xã Diễn Kỹ, H.Diễn Châu, Nghệ An), đến đón Cương ở ngã ba Huế, chở đến nhà Hồng ở thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, H.Duy Xuyên, Quảng Nam.
Sáng 8.11.2020, "người vận chuyển" Nguyễn Đắc Cương nhận 2 gói ma túy từ Hồng và thuê ô tô trở lại Đà Nẵng, đến cầu Nguyễn Tri Phương (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) thì bị Công an TP.Đà Nẵng bắt, thu giữ gần 1.000 viên thuốc lắc nặng gần 600gr.
Trong vụ án ma túy này, những người liên quan nêu trên đang bỏ trốn nên tiếp tục bị truy xét.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.