Kể chuyện đóng phim Hàn
Đối với Quang Sự, chàng sinh viên năm 2 trường Đại học Nghệ thuật quốc gia Seoul thì Liên hoan phim Pusan 2007 là một kỷ niệm đẹp. Quang Sự được đưa đón tận sân bay, đặt phòng khách sạn riêng, sau buổi chiếu phim Hello, strangers! chàng diễn viên trẻ này còn được các nữ sinh Hàn, khán giả Nhật tranh thủ chụp hình lưu niệm...
Sang Hàn Quốc du học khoa diễn viên, Quang Sự đã tham gia hơn 14 phim ngắn của trường trước khi được để mắt và giao vai một người lao động Việt Nam sang Hàn tìm lại người yêu trong Hello, strangers! của một nhà làm phim độc lập Hàn Quốc. Bộ phim được trao một giải về lý luận phê bình của Liên hoan phim Pusan 2007, diễn xuất của Quang Sự cũng được báo chí Hàn điểm qua khiến chàng sinh viên trẻ này rất phấn chấn.
Kể chuyện làm phim, Quang Sự nói rằng nhiều lúc anh cũng sốt sắng khuân vác giùm hậu đài nhưng lập tức bị ngăn lại. Các nhà làm phim Hàn tỏ ra không bằng lòng với “cử chỉ đẹp” đó, vì họ quan niệm sức khỏe diễn viên liên quan đến nhiều bộ phận khác, nên các diễn viên được tạo điều kiện và chỉ tập trung cho diễn xuất mà thôi. Lần khác, Quang Sự đã hai lần từ chối một vai diễn. Thế nhưng người đạo diễn Hàn kia không phật lòng mà vẫn gửi cho chàng sinh viên xem phim của ông ta, cũng như thông qua người trung gian trình bày quan điểm làm phim của mình để thuyết phục Sự. Thái độ chuyên nghiệp đó khiến Quang Sự rất khâm phục và cảm thấy được trân trọng. Sự cho biết những năm 1980 thì các đạo diễn ở Hàn vẫn có thể chửi mắng diễn viên, nhưng nay đã chấm dứt, điện ảnh Hàn từ đó đến nay đã có bước tiến dài...
Không là diễn viên, sinh viên nghệ thuật nhưng vợ chồng Vũ Thế Hiệp, Mai Thị Lan Anh, em gái Vũ Thế Hường cùng một số bạn bè khác cũng có cơ hội góp mặt trong bộ phim Cô dâu vàng. Chuyện phim kể về cuộc đời một cô gái Việt là kết quả của mối tình Việt - Hàn trong chiến tranh. Khi lớn lên, cô gái sang Hàn Quốc bắt đầu một hành trình tìm cha với bao cảnh ngộ éo le, ngang trái... Tất nhiên, mức độ tham gia của vợ chồng Hiệp với em gái, bạn bè... cũng chỉ dừng ở mức độ vai diễn nghiệp dư. Nhưng Vũ Thế Hiệp nói rằng lý do anh nhận lời đơn giản vì muốn biết phim trường, cũng như muốn được tham gia... phim Hàn!
Phim Hàn thường quay vào buổi tối nên khi chồng tan làm, vợ tan học là cùng nhau đến phim trường. Ở đó cũng có rất đông lao động Việt Nam, sinh viên... vào vai quần chúng trong phim. Mặc dù rất ấn tượng và thích thú với việc đóng phim, nhưng sau hai tập là vợ chồng Hiệp ngưng hẳn. Dù phim trường gọi, bạn bè lại rủ đi họ vẫn nhất quyết từ chối. Đơn giản họ không đồng tình về cách người Hàn Quốc thể hiện hình ảnh đất nước Việt Nam trên phim.
Từ chối cát- sê để giữ gìn hình ảnh người Việt
Nền kinh tế mạnh mẽ thu hút người nhập cư đang là một vấn đề mới mẻ của xã hội Hàn Quốc, và những nhà làm phim Hàn tỏ ra tiên phong trong việc đưa vấn đề này lên màn ảnh. Nhưng Quang Sự tâm sự rằng có những đề nghị cát – sê phim 10.000 USD với một sinh viên như anh quả là quá lớn, nhưng anh phải chối từ. Đó là những vai đại loại như xã hội đen Việt cấu kết với xã hội đen Hàn thanh toán, chém giết... hay những lao động Việt do không được trả lương thì vác dao đi tìm ông chủ Hàn “xin tí tiết” v.v... Quang Sự nói những vai diễn như vậy nếu thể hiện trên màn ảnh Hàn sẽ khiến người Hàn sẽ có cái nhìn xấu về hình ảnh người Việt.
Bộ phim Cô dâu vàng đã chiếu trên truyền hình Hàn Quốc năm 2007 và cũng có dự định sẽ phát sóng trên truyền hình Việt Nam. Dư luận trong nước cũng bắt đầu có cái nhìn hoài nghi về sự thể hiện hình ảnh Việt Nam trong phim. Chung cảm giác đó nên dù cát - sê 50 USD/giờ cho vai nghiệp dư là nhàn nhã nhưng Vũ Thế Hiệp cảm thấy không vui nếu tham gia vào những bộ phim như vậy.
Vũ Thế Hiệp hay Quang Sự đều hiểu rằng khi ra nước ngoài, bảo vệ hình ảnh đất nước là trách nhiệm và lòng tự trọng của mỗi công dân.
Quang Thi
Bình luận (0)