Người Việt ở Ukraine: Quyết bám trụ, nếu phải đi sẽ quay lại

12/03/2022 13:13 GMT+7

Giữa bão lửa xung đột và những ám ảnh bom rơi đạn lạc, có người Việt vẫn quyết bám trụ tại Ukraine - nơi họ xem như quê hương thứ hai. Nếu phải di tản tạm thời thì họ cho biết cũng sẽ tìm cách quay lại nơi đây.

Cố bám trụ ở quê hương thứ hai

Chị Vũ Yến (ở TP Odessa, Ukraine) cho hay, hiện tại gia đình chị vẫn chưa di tản, chỗ chị sống vẫn ổn. Cộng đồng người Việt nơi chị sống hiện chỉ còn khoảng 100 người ở lại. Chị vẫn sinh hoạt ở nhà, siêu thị vẫn mở nhưng giá cả tăng hơn trước và không có nhiều lựa chọn về hàng hóa.

“Rất nhiều người đi di tản, thời tiết lạnh đứng ngoài trời cả 1 ngày đêm mới làm được thủ tục qua cửa khẩu. Hội người Việt chỗ tôi sống vẫn còn người ở lại, mọi người kết nối với nhau trong nhóm Viber, khi cần có thể hỗ trợ nhau. Tôi vẫn ở nhà nhưng đồ đạc đã sắp xếp gọn nhất có thể, nếu căng quá là cũng phải chạy đi nơi khác”, chị Yến nói.

Con trai chị Yến và bà vú - người chăm sóc bé từ nhỏ

vũ yến

Chị Yến sống ở Ukraine 15 năm còn chồng chị ở đây gần 30 năm. Người thân ở Việt Nam và các nước khác đều giục chị đi di tản để đảm bảo an toàn. Chị chia sẻ chị yêu đất nước Ukraine và bà con nơi đây, giờ đi sẽ phải bỏ lại tất cả nên chị vẫn cố bám trụ.

Con trai chị 12 tuổi nhất định không đi đâu. Chị chia sẻ, con trai chị thương gia đình bà vú - người chăm sóc em từ lúc 40 ngày tuổi đến nay, nay sợ bố mẹ đi sẽ bỏ bà ở lại. “Con không muốn đi Ba Lan, con cũng không muốn đi Đức, ở đây rất tốt, sao phải đi đâu. Xung đột rồi sẽ kết thúc, con không đi vì con thương bà, con đi bà sẽ sợ không ngủ được”, chị kể lại lời con trai.

Nhiều người Việt đã qua Ba Lan lánh nạn

hoàng tuyển

“Hôm 8.3, tôi muốn đón cháu sang nhà một người bạn ở gần để tổ chức món gì ăn tươi một chút nhưng con nhất định không đi. Con vẫn ở bên bà từ hôm xảy ra chiến sự, bà chăm cháu tốt, nhà có hầm an toàn nên tôi yên tâm để con với bà. Con sợ bố mẹ bỏ rơi bà, hôm đó chỉ gọi là quây quần một bữa chứ bình thường ai ở nhà đó, chỉ thông tin với nhau qua điện thoại”, chị Yến chia sẻ.

Trong thâm tâm, chị Yến xem gia đình bà vú như người thân của mình. Chị cũng có kế hoạch, nếu đi di tản ở đâu thì gia đình bà sẽ đi cùng và chị đã hứa với con trai như vậy.

Chị Yến buôn bán ở chợ, nếu đi di tản chị phải chấp nhận bỏ lại hơn chục năm mưu sinh làm ăn ở Ukraine. “Nếu phải đi di tản tôi vẫn mong sẽ quay lại Ukraine. Con người ở đây hiền lành, với lại tôi đã quen thuộc với những gì thuộc về Ukraine. Tài sản chỉ là chuyện nhỏ, nhiều người còn bỏ lại nhiều hơn tôi nhưng với tôi, Ukraine như quê hương thứ hai vậy. Tôi thấy thương người dân Ukraine, thương rất nhiều người Việt cả đời bôn ba vất vả giờ trắng tay. Dù rằng đi sang nước khác hay có về Việt Nam thì cuộc sống rất lâu sau mới ổn định được. Ukraine đã từng và sẽ bao bọc những người con đất Việt làm ăn, sinh sống ở đây”, chị Yến bộc bạch.

Người Việt ở đâu cũng tương thân, tương ái

Trong khi đó, ông Hoàng Tuyển (ở TP Kharkiv, Ukraine) cho biết, vợ chồng ông cùng con gái út đã sang Ba Lan di tản hơn 1 tuần này. Giữa cảnh đạn pháo ầm ầm, ông quyết định bỏ lại toàn bộ cơ ngơi hơn 30 năm gầy dựng, di tản sang nước khác để đảm bảo an toàn.

Ga tàu đông kín người ngày ông Tuyển đi sang Ba Lan

hoàng Tuyển

“Tôi đi tàu từ TP Kharkiv lên TP Lviv, bắt xe đi biên giới và xếp hàng đi bộ sang Ba Lan. Tôi chen chúc trên tàu mất gần một ngày, tàu đông nên phải đứng hơn 20 tiếng. Xếp hàng qua cửa khẩu lạnh lắm vì đứng đợi quá lâu và trời lạnh khoảng -5oC. Khi đến TP Lviv tôi ngủ tạm ở ga tàu để sáng bắt xe đi biên giới tổng cộng hết 3 ngày đêm mới sang được Ba Lan”, ông Tuyển cho biết.

Cũng theo ông Tuyển, hiện tại gia đình ông và nhiều người Việt khác đang tập trung chủ yếu ở chùa Nhân Hòa và chùa An Nhiên ở thủ đô Warsaw (Ba Lan). Ông được các mạnh thường quân, các tình nguyện viên giúp đỡ rất nhiệt tình nên tình hình vẫn ổn. Trong lúc hoàn cảnh khó khăn, sự giúp đỡ của mọi người như tiếp thêm động lực để ông vượt qua thời điểm này. Hơn 30 năm ở Ukraine chưa bao giờ ông nghĩ phải bỏ lại tất cả để ra đi như vậy.

Vợ chồng ông Tuyển và con gái út hiện đã sang Ba Lan, chờ chuyến bay về Việt Nam

hoàng tuyển

“Người Việt ở đâu cũng tương thân, tương ái mà bà con Ba Lan cũng rất tốt. Tôi bỏ lại hết từ nhà cửa, xe cộ, hàng hóa… chỉ mang theo vài bộ quần áo. Ai cũng vậy, xung đột đành phải chịu. Bỏ lại toàn bộ tài sản, của cải cả đời gom góp, bỏ lại tình cảm sâu nặng với quê hương thứ hai, bỏ lại hơn 30 năm tình nghĩa. Ukraine gắn bó với tôi nhiều kỷ niệm, tôi sẽ cố gắng quay lại nhưng giờ trước mắt tôi đang chờ chuyến bay hồi hương để về Việt Nam, lần cuối tôi về quê cũng cách đây 4 năm rồi”, ông Tuyển bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.