Người Việt ở Uzbekistan vỡ òa sung sướng khi U.23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết

08/06/2022 22:16 GMT+7

Trong khuôn khổ Vòng chung kết U.23 châu Á 2022 diễn ra tại Uzbekistan, đội U.23 Việt Nam đã có những trận đấu hay trên sân cỏ khiến người hâm mộ nức lòng. Còn trên khán đài, dù với số lượng ít ỏi nhưng các cổ động viên mặc áo đỏ sao vàng cũng tạo nên nhiều ấn tượng khó phai khi hết mình ủng hộ các tuyển thủ.

Các cổ động viên Việt Nam vỡ òa sung sướng khi tiếng còi trọng tài trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Malaysia kết thúc, U.23 Việt Nam thắng với tỉ số 2-0, giành vé vào tứ kết vòng chung kết U.23 châu Á.

Highlights U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Malaysia: Thắng dễ và hiên ngang vào tứ kết

Dưới đây là một số hình ảnh về những cổ động viên đến từ Việt Nam lẫn cộng đồng người Việt ở Tashkent (Uzbekistan) đến xem trận đấu tại sân vận động Lokomotiv hôm nay 8.6.

Cờ Việt Nam tung bay trên sân vận động Lokomotiv hôm nay 8.6

Các cổ động viên sung sướng khi U.23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết vòng chung kết U.23 châu Á.

Chiếc xe chở cổ động viên bóng đá Việt Nam

Khi thấy người Việt mặc áo đỏ sao vàng đến sân vận động, nhiều người Uzbek rất háo hức, muốn xem trận đấu. Thế là vé được tặng ngay cho họ để "tăng thêm sức mạnh cổ vũ" cho đội U.23 Việt Nam. Hiệp 1, cổ động viên Việt Nam phải "chia đôi" vì theo quy định không được phất cờ và đánh trống ở khu vực gần máy ghi hình. Nhưng sang hiệp 2, tất cả đều dồn về một chỗ để những tiếng hô to hơn, tiếng trống mạnh hơn... "Đây thực sự là một trận đấu đầy cảm xúc" như chia sẻ của một người Việt hiện đang sống tại Tashkent.

Ủng hộ hết mình cho các tuyển thủ U.23 Việt Nam, nhóm nhỏ cổ động viên Việt Nam ở sân Lokomotiv đã vỡ òa sung sướng khi đội giành chiếc vé thứ 2 của bảng C vào tứ kết vòng chung kết U.23 châu Á

Các cổ động viên nhí đến sân ủng hộ đội U.23 Việt Nam

Tác giả cùng 2 con mang 2 dòng máu Ý - Việt không bỏ lỡ một trận nào của U.23 Việt Nam tại Tashkent

Trước đó ngày 6.6 trong trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Hàn Quốc, các cổ động viên Việt Nam cũng đã cổ vũ hết mình.

Ấn tượng nhất có lẽ là đoàn cổ động viên đến từ Hải Phòng. Theo chia sẻ của một cô trong đoàn, đoàn gồm 13 người, trong đó cổ động viên cao tuổi nhất năm nay đã 67 tuổi. "Đoàn chúng tôi đến từ Hải Phòng, quê của thủ môn Văn Toản. Đi lại khá vất vả, transit ở Hàn Quốc trước khi đi Tashkent", cô nói. Đoàn mang sang Uzbekistan cờ, trống và đồ ăn quê hương như giò, chả, mắm...

Các cổ động viên Việt Nam đến sân vận động Lokomotiv xem trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Hàn Quốc ngày 5.6 vừa qua

Trên khán đài, nhiều cô gái Uzbekistan cũng mặc áo đỏ đến ủng hộ đội U.23 Việt Nam

Cô cổ động viên trong đoàn Hải Phòng cho biết Tashkent rất đẹp và mát mẻ

Một cổ động viên khác đến từ Việt Nam bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên đến Uzbekistan. Tôi thấy người dân rất thân thiện, sân bóng được đầu tư rất đẹp và bài bản". Ông cũng biết rất hạnh phúc khi thấy người Uzbek đến sân vận động ủng hộ đội U.23 Việt Nam.

Kèn, trống, cờ... được mang từ Việt Nam sang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.