Người Việt tại Israel cố gắng thay đổi, thích nghi cuộc sống khi xung đột kéo dài

02/11/2023 12:35 GMT+7

Nhiều người Việt đang cố gắng thích nghi cuộc sống mới với tinh thần cảnh giác cao nhất. Họ luôn mong xung đột sớm kết thúc để yên tâm học tập và làm việc, không phải tìm chỗ trú ẩn khi nghe còi báo động.

Nhóm Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza hôm 31.10 tuyên bố đã bắn tên lửa chống tăng vào lực lượng Israel, trong bối cảnh Thủ tướng Benjamin Netanyahu bác bỏ lời kêu gọi ngừng giao tranh, Reuters đưa tin.

"Không ra đường sau 5 giờ chiều"

Tu sĩ Đoàn Khánh Vinh (36 tuổi, quê TP.HCM) sang Israel sinh sống và làm việc 6 năm nay. Hiện thầy đang ở TP Jerusalem – cách Dải Gaza khoảng 80 km. Thầy cho biết, 10 ngày trước, chính quyền đã có lệnh di tản người dân ở vùng nguy hiểm về miền nam giữa tình hình xung đột diễn ra căng thẳng. 

Cuộc xung đột ít nhiều đã ảnh hưởng đến cuộc sống và tâm lý của vị tu sĩ. Hiện, thầy vẫn an toàn và cố gắng thích nghi với cuộc sống mới.

Xung đột Hamas - Israel: Người Việt thích nghi cuộc sống mới khi xung đột kéo dài  - Ảnh 1.

Thầy Vinh sống ở TP Jerusalem, gần với Dải Gaza

NVCC

"Cuộc xung đột đã bước sang tuần thứ 3 và cuộc sống của tôi gần như đã trở lại bình thường. Các lệnh hạn chế tập trung đông người đã gỡ bỏ, hoạt động trở lại. Các trường học đã mở cửa. Những trường nào không đủ điều kiện do thiếu hầm trú ẩn vẫn tạm thời dừng hoạt động", thầy Vinh cho biết.

Dù cuộc sống đã trở lại bình thường nhưng buổi tối người dân vẫn hạn chế ra ngoài đường. Cách đây 10 ngày, ở TP Jerusalem đã im ắng, không còn nghe tiếng rocket hay tiếng còi báo động. Tâm lý vị tu sĩ ổn định vì đã từng chứng kiến những giai đoạn của chiến sự.

Xung đột Hamas - Israel: Người Việt thích nghi cuộc sống mới khi xung đột kéo dài  - Ảnh 2.

TP Jerusalem gần với khu vực xảy ra xung đột, không nhiều người Việt sinh sống

NVCC

"Ngày 30.10 ở TP tôi sống cũng có sự xảy ra đụng độ giữa người Hồi giáo Ả Rập với cảnh sát Israel nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân như tôi. Sau sự cố diễn ra hôm 7.10 (lực lượng Hamas tại Dải Gaza bất ngờ mở đợt tấn công Israel - PV) nên mọi người rất dè chừng, hạn chế ra đường", thầy cho biết.

Xung đột Hamas - Israel: Người Việt thích nghi cuộc sống mới khi xung đột kéo dài  - Ảnh 3.

Các hoạt động đã mở cửa lại bình thường

NVCC

Trước đây, chợ búa đều đóng cửa chỉ có một số cửa hàng bán những đồ nhu yếu phẩm mở cửa nhưng hiện tất cả đã hoạt động trở lại. Trung tâm thương mại, những địa điểm vui chơi, giải trí đã mở cửa bình thường.

Xung đột Hamas - Israel: Người Việt thích nghi cuộc sống mới khi xung đột kéo dài  - Ảnh 4.

TP Jerusalem là địa điểm quan trọng và linh thiêng với các tôn giáo

NVCC

"Tôi vẫn lạc quan vì nghĩ rằng an ninh ở Israel rất tốt và hầm trú ẩn vẫn an toàn. Tuy nhiên tôi cũng sống chậm lại, không ra đường sau 5 giờ chiều. Tôi và người dân địa phương đều mong xung đột dừng lại để công việc, cuộc sống không còn sự xáo trộn", vị tu sĩ bày tỏ.

Không ngừng cảnh giác

Anh Huỳnh Văn Dàu (21 tuổi, quê Bến Tre) đến Ramot - khu vực này cách dải Gaza 250km theo diện tu nghiệp sinh từ đầu tháng 9 vừa qua. Anh cho biết, sau hơn 2 tuần xảy ra xung đột, anh cũng dần bắt đầu cuộc sống mới, không còn quá sợ hãi như thời gian đầu. Nhiều người Việt vẫn liên lạc với nhau, thường xuyên hỏi thăm tình hình.

"Hiện mình đã đi làm bình thường, khi ở trang trại không có việc mới nghỉ ở nhà. Ở miền trung và miền nam học sinh đã đi học trở lại, hàng quán mở bán bình thường nhưng mình vẫn  học online để đảm bảo an toàn tối đa. Buổi tối có 2 cảnh sát canh gác trước cửa nhà nên mình không cảm thấy lo lắng nữa", anh nói.

Anh Thanh Nhật (28 tuổi, quê Nghệ An) hiện đang làm việc tại một quán ăn cách dải Gaza 100km. Hiện cuộc sống của anh đã ổn định trở lại, anh đi làm bình thường dù xung đột hai bên vẫn diễn ra.

Xung đột Hamas - Israel: Người Việt thích nghi cuộc sống mới khi xung đột kéo dài  - Ảnh 5.

Anh Nhật (ngoài cùng bên trái) và nhiều người Việt ở Israel luôn mong xung đột sớm kết thúc

NVCC

"Tôi qua Israel làm việc đã 4 năm nay, từng chứng kiến tình hình căng giữa hai bên diễn ra mỗi năm nên thấy khá bình thường, không có gì phải sợ hãi. Đợt này xung đột diễn ra căng thẳng hơn nhưng sau vài tuần, mọi người cũng quen với tình hình hiện tại", anh chia sẻ.

Chị G.K ở Tel Aviv, Israel chia sẻ, bản thân đang trong trạng thái thích nghi mới trên tinh thần cảnh giác. Khi thấy còi báo động hú, chị cùng con vẫn phải tìm chỗ trú ẩn an toàn.

"Hầu hết các khu đều trở lại màu xanh, các trường học, văn phòng, trung tâm mua sắm… hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, lớp học của con chưa đủ tiêu chuẩn an toàn nên tôi vẫn cho ở nhà. Hai mẹ con vẫn ra biển, ra chợ, ngắm phố phường", chị cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.