Người xưa - Thơ của Nguyễn Miên Thượng

30/10/2016 07:31 GMT+7

Rất tình cờ ta gặp lại em Năm mươi năm và nửa vòng trái đất Ngày em đi ta nghĩ tình đã mất Ai đâu ngờ lại có buổi trùng lai

Cuộc trần ai dâu bể rộng dài
Tình cũng lắm vô thường vô ngại
Khinh cừu ta dẫu bạc màu quan tái
Đốm lửa hồng vẫn ấm tàn đông
Gặp người xưa nghe tái tê lòng
Đôi mắt ấy rưng rưng giọt cũ
Tóc sương chiều đã sậm màu bụi phủ
Chuyện ngày thơ như nước chảy xuôi dòng…
Lòng ngựa già bất chợt hồi sinh
Phút hạnh ngộ bồi hồi cảm xúc
Cảm ơn em cho ta nguồn hạnh phúc
Cảm ơn đời cây vẫn mầm xanh…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.