Những trái tim tan vỡ
Đầu năm ngoái, chuyện Bridge bị đồng đội John Terry cắm sừng từng là đề tài nóng sốt của giới truyền thông. Việc Terry qua lại với người mẫu nội y 34 tuổi - Vanessa Perroncel, mẹ của con trai Wayne Bridge, đã khiến trái tim cầu thủ này tan vỡ. Đến mức anh quyết định từ chối tham gia đội tuyển Anh để tránh chạm mặt tình địch. Sau chuyện tai tiếng đó, Bridge dường như khép cửa trái tim. Cho đến cuối năm ngoái, giới săn ảnh mới chộp được cảnh Bridge, 30 tuổi, tay trong tay tình tứ với Frankie Sandford, 22 tuổi, thành viên nữ xinh đẹp của nhóm nhạc The Saturdays, ở Cheshire, gần tòa lâu đài trị giá 2 triệu bảng của cầu thủ này.
Những bức ảnh đó được chụp chỉ vài tuần sau khi Frankie chia tay với Dougie Poynter, tay bass 23 tuổi của nhóm nhạc nam McFly. Đó là lần chia tay thứ hai trong vòng một năm của cặp tình nhân trẻ này. Trong khi Frankie vẫn chưa tiết lộ vì sao chuyện tình kéo dài 2 năm với Dougie lại kết thúc, thì tay bass của ban nhạc McFly đã lên tiếng.
Chỉ vài ngày trước khi Frankie chính thức nói về mối quan hệ đặc biệt với Bridge trên tạp chí More!, Dougie đã nói về chuyện chia tay với Frankie: “Chuyện xảy ra hoàn toàn bất ngờ, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện giữa chúng tôi đã được dàn xếp ổn thỏa. Chỉ có điều việc chia tay này diễn ra vào một thời điểm không đúng lúc, đó là ngay trước dịp lễ Giáng sinh”. Chàng nhạc sĩ trẻ Dougie chỉ giữ được sự bình thản đến đó thôi, bởi ngay sau đó anh đã thổ lộ hết tâm can: “Chuyện chia tay lần này tồi tệ hơn rất nhiều bởi nó cứ liên tục bị nhắc đến. Nếu chia tay với một người bình thường thì nỗi đau có mức độ thôi, bởi thỉnh thoảng bạn mới phải nghe đến tên của họ một lần, hoặc khi những người bạn chung tình cờ gặp họ. Nhưng tôi lại cứ phải trông thấy cô ấy ở mọi nơi. Trong các tạp chí, trên truyền hình, qua sóng phát thanh. Thật là kinh khủng! Càng tệ hại hơn khi người bị chia tay ở trong tâm trạng chán nản, như tôi hiện nay. Thật là mệt mỏi và thảm hại!”.
Dougie nghĩ gì khi nhìn thấy ảnh người yêu cũ tay trong tay với danh thủ Bridge? Dougie bật cười: “Thật lạ là khi nhìn cô ấy tay trong tay với một cầu thủ bóng đá. Tôi không biết cô ấy có cảm thấy tiếc nuối gì về chuyện tình của chúng tôi. Chúng tôi không còn liên lạc với nhau nên tôi chẳng biết cô ấy nghĩ gì. Cô ấy làm mọi điều theo ý mình. Nhưng có một điều tôi biết rõ là chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại với nhau”. Dougie có nghĩ đến vòng tay một người đẹp khác để quên đi người tình cũ không? “Không phải lúc này. Tôi cần vài tháng để bình tâm lại. Tôi nghĩ mình cần một chú chó, để giúp tôi cảm thấy khá hơn”.
|
| Wayne Bridge và Frankie Sandford - Ảnh: Soccerbuzz |
Và con tim đã vui trở lại
Trả lời phỏng vấn tạp chí More!, cô ca sĩ Frankie tâm sự: “Tôi thật sự thích Bridge. Ở bên cạnh anh ấy, cảm giác thật tuyệt vời. Nhưng chúng tôi thật ra chỉ là cặp đôi bình thường, rất thích hẹn hò nhau đi xem phim, đi ăn tối”. Ấy thế mà Frankie lại tuyên bố rằng cô không thể nhớ chính xác là họ bắt đầu hẹn hò từ khi nào, chỉ miêu tả chuyện tình lãng mạn của mình tương tự như một “cơn lốc”: “Thành thật mà nói, tôi không nhớ chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ lúc nào và tôi cũng không thể biết chắc chuyện tình của chúng tôi sẽ kéo dài bao lâu, mọi chuyện đã diễn ra như là một cơn lốc vậy. Tôi không thể nói được liệu đó có phải là tình yêu hay không? Tôi sợ nói trước bước không tới”.
Frankie cũng ỡm ờ khi đề cập đến chuyện hôn nhân: “Tôi muốn được kết hôn một ngày nào đó, nhưng chúng ta hãy chờ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Những người bạn trong nhóm The Saturdays sẽ là phụ dâu của tôi. Tôi không nghĩ rằng mình có quyền chọn lựa - bọn họ có thể sẽ “giết” tôi nếu như tôi không đề nghị họ làm phụ dâu cho tôi”.
Tuy vậy, cô ca sĩ xinh đẹp 22 tuổi luôn khẳng định, cô rất hạnh phúc bên người tình mới 30 tuổi. “Anh ấy thật sự đặc biệt, với anh ấy, tôi có những trải nghiệm khác biệt. Anh ấy rất ngọt ngào và lại rụt rè, bẽn lẽn”.
Wayne Bridge là người tình ngọt ngào? Hẳn là Frankie muốn nhắc đến món quà sinh nhật lãng mạn mà cầu thủ này vừa tặng cho cô hồi đầu năm nay. Bridge đã đưa Frankie sang Paris và chuẩn bị cho người yêu một buổi tiệc lãng mạn. Kể từ đó, chuyện tình giữa hai người tiến triển tốt đẹp.
Còn nhớ lúc bắt đầu hẹn hò thì Bridge đóng quân ở Alderly Edge, Cheshire. Nay thì Frankie hẳn cảm thấy vui hơn khi người tình được Manchester City mang cho West Ham mượn kể từ đầu năm nay, bởi việc Bridge được chuyển về London, cự ly càng được rút ngắn hơn so với thời anh còn ở Manchester. Cũng có nghĩa là họ sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.
Bên đẩy, bên kéo
Ngay từ khi mối quan hệ đặc biệt giữa Frankie và Bridge bị phát hiện, Frankie đã được giới truyền thông gọi là WAG - vợ và bạn gái của cầu thủ - cũng như được xem là cặp đôi ngôi sao ca nhạc - danh thủ bóng đá, tiếp theo các cặp nổi tiếng như Cheryl - Ashley Cole, David - Victoria Beckham. Thế nhưng người đẹp Frankie lại muốn giữ khoảng cách với mẫu WAGs thường bị gắn liền với hình ảnh những người phụ nữ xinh đẹp chỉ biết tiêu tiền, mua sắm vô tội vạ và có một lượng người hâm mộ ảo. “Đừng gọi tôi là WAG! Tôi hoàn toàn không phải là mẫu WAG điển hình. Tôi ghét cụm từ đó”.
Frankie lý luận: “Tôi biết rằng mọi người sẽ gọi tôi là WAG, nhưng phải nói rằng tôi đã làm việc kiếm tiền từ năm tôi 12 tuổi khi tham gia S Club Juniors. Thế nên tôi không cần phải dựa dẫm vào người đàn ông nào cả. Tôi đã tự thực hiện mọi công việc của mình”.
Bridge không tỏ ra sốc hay thất vọng trước thái độ ỡm ờ của người tình Frankie, nhưng anh lập tức cho Frankie ra mắt các đồng đội của mình. Bridge đã đưa cô đến CLB Cirque Du Soir ở London để gặp Shaun Wright-Phillips, người đồng đội đang bị thất sủng ở Manchester City. Theo báo The Mirror của Anh, Bridge đã chi đến 2.139 bảng cho buổi tiệc này, trong đó anh gọi khá nhiều chai Dom Perignon Rose, loại champagne ưa thích của Frankie. Hành động này của Bridge đã nâng mối quan hệ của anh với Frankie lên một nấc. Xem ra Bridge muốn Frankie cảm thấy thoải mái khi gặp những đồng đội của mình. Anh biết Frankie cảm thấy ngượng ngùng, lúng túng khi trở thành WAG, thế nên anh quyết định giới thiệu cô với những người bạn của mình, từng người từng người một.
Trước đó, Bridge cũng luôn sắp xếp để khi không phải thi đấu, luôn có mặt ở hàng ghế khán giả để cổ vũ cho sự nghiệp của Frankie. Mới đây, anh đã có mặt trong những buổi biểu diễn tại Newcastle và Carlisle của nhóm nhạc The Saturday trong chuyến lưu diễn The Headlines.
Tuy nhiên, nếu như Frankie Sandford cứ khăng khăng khẳng định rằng cô là một phụ nữ độc lập, chứ không phải là một người đào mỏ, ăn theo sự nổi tiếng của ai đó, thì xem ra Bridge sẽ phải chấp nhận trở thành HAB - chồng và bạn trai - của Frankie Sandford thôi.t
Bình luận (0)