Phiên bản WTC 2
Sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ là một trong những điểm đen tối nhất của thế kỷ 21. Sau khi bọn khủng bố cướp máy bay thương mại và lao vào tòa tháp đôi WTC tại New York, người ta mới biết đến một kiểu ra đòn mới. Gần đây, một nghi can khủng bố người Úc gốc Li-băng đe dọa tái hiện lại sự kiện đẫm máu ngày 11/9. Saleh Jamal, hiện đang bị giam giữ tại một nhà tù ở Li-băng, cho biết y có kế hoạch lái máy bay đâm vào cây cầu nổi tiếng ở cảng Sydney (Sydney Harbour Bridge). Cây cầu này vốn là điểm tham quan của nhiều du khách, là nơi lưu thông của hàng ngàn xe cộ mỗi ngày và hợp cùng với nhà hát opera Sydney, nó trở thành biểu tượng của một nước Úc duyên dáng và hiện đại. Tấn công cây cầu này bằng một kịch bản tương tự vụ 11/9 chắc chắn sẽ tạo ra một thảm kịch đẫm máu và gây chấn động thế giới. Có thể do nhận thấy điều này mà Jamal đã đưa ra lời đe dọa trên.
Nhiều người thân cận với Jamal cho rằng y là một kẻ bị bệnh tâm thần và những lời đe dọa của y không đáng quan tâm. Tuy nhiên, những người làm công tác chống khủng bố thì nhìn nhận vấn đề này rất nghiêm trọng. Chuyên gia chống khủng bố Carl Ungerer cho rằng Jamal là một kẻ cuồng tín và có thể trở thành mối đe dọa lớn đối với an ninh nước Úc. "Tôi không tranh cãi về vấn đề anh ta là một thanh niên có tâm hồn chứa chất thù hận. Điều tôi muốn đề cập trước tiên là các cơ quan chống khủng bố nên tìm ra sợi dây liên kết giữa anh ta và các phần tử cực đoan tại Úc", tiến sĩ Ungerer nói. Jamal từng là một thanh niên lêu lổng nhưng sau đó đã chuyển thành một phần tử quá khích. Năm 1998, y nã đạn vào đồn cảnh sát Lakemba và sau đó phải trả giá bằng những năm tháng ngồi tù tại trại giam Silverwater ở Sydney. Ban đầu y không theo tôn giáo nào và không hề có tư tưởng cực đoan dù có dính vào ma túy và trò cướp giật trên đường phố. Tuy nhiên, sau khi vào tù, Jamal đã bị "cực đoan hóa" một cách nhanh chóng. Ra tù, y gia nhập tổ chức Hồi giáo Ahl Sunnah Wahl Jemaah Islamic. Giáo sĩ Keysar Trad, phát ngôn viên của Hiệp hội Hồi giáo Li-băng, kể lại: "Nhiều đêm khuya, chúng tôi bắt gặp Jamal ở trong đền thờ và lẩm nhẩm đọc kinh vào một chiếc micro. Chúng tôi khuyên anh ta nên cân bằng tâm lý. Có vẻ như Jamal đang khủng hoảng tâm thần". Sau khi bay qua Li-băng, Jamal đã bị bắt vì sở hữu vũ khí trái phép. Các cơ quan chống khủng bố tại Úc và Li-băng nghi ngờ Jamal là thành viên của một tổ chức cực đoan.
Lời đe dọa của Jamal trong hoàn cảnh hiện tại được coi là có một sức nặng ghê gớm. Khi tiến hành điều tra kỹ lưỡng, các chuyên gia nhận thấy rằng Jamal có một mối liên hệ rất mật thiết với chủ nghĩa khủng bố quốc tế và có những cơ sở để tin rằng y có liên hệ với tổ chức cực đoan tại Úc.
![]() |
|
Cầu cảng Sydney có thể là mục tiêu tấn công khủng bố. Ảnh: Skyscraperpage.com |
Hé lộ những âm mưu rùng rợn
Sau 18 tháng phối hợp điều tra giữa tình báo, cảnh sát và lực lượng đặc biệt chống khủng bố, ngày 8/11, một chiến dịch truy quét quy mô đã được triển khai. Vào rạng sáng, khi người dân tại 2 thành phố Sydney và Melbourne chưa tỉnh ngủ hẳn, 600 cảnh sát và lính đặc nhiệm đã lao vào các khu vực tình nghi là hang ổ của một tổ chức Hồi giáo cực đoan. Tiếng súng vang lên đâu đó và các màn bắt bớ diễn ra. Sau vài giờ truy quét, cảnh sát thu được rất nhiều "đồ chơi" bao gồm chất nổ, súng ống, máy tính và tài liệu phục vụ cho một âm mưu khủng bố kinh hoàng "nhằm vào những người dân vô tội tại Úc". Giáo sĩ Abu Bakr, thủ lĩnh một tổ chức Hồi giáo cực đoan tại Sydney, cùng 17 nghi can khủng bố bị bắt. Từ lâu Bakr đã công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với trùm khủng bố Osama bin Laden nên việc tổ chức của ông ta nằm vào tầm ngắm của nhà chức trách không phải là chuyện lạ.
Sau khi chiến dịch truy quét kết thúc và các nghi can bị đưa ra tòa, người ta đã thấy được một mạng lưới khủng bố nguy hiểm và những âm mưu tấn công đã được lên lịch. Người dân xứ sở kangaroo chợt rùng mình khi thấy rằng bóng ma của chủ nghĩa khủng bố đã len lỏi nhiều nơi tại Úc. Theo các cuộn băng có tổng thời lượng 240 giờ mà cơ quan điều tra thu thập được trong gần 2 năm qua, tổ chức của Bakr đã có đầy đủ tính chất của một mạng lưới khủng bố: từ huấn luyện tới việc huy động các phương tiện, vật liệu để thực hiện tội ác. Mạng lưới này cũng tập trung tuyên truyền tư tưởng cực đoan cho giới trẻ, để những người này sẵn sàng "tử vì đạo". Trong phiên tòa vào tháng trước, cảnh sát cho biết 8 trong số 18 kẻ bị bắt có thể đã vạch kế hoạch tấn công lò phản ứng hạt nhân tại Sydney. Một tài liệu của cảnh sát cũng mô tả quá trình mạng lưới khủng bố tại Úc mua chất nổ, loại hóa chất tương tự loại từng được sử dụng trong các vụ khủng bố tại thủ đô nước Anh hồi tháng 7. Tổ chức này còn có các bản hướng dẫn chế tạo bom bằng tiếng Ả Rập và những cuộn băng video có tựa: "Khóa đào tạo của lãnh tụ Osama" (Osama ở đây là trùm khủng bố Osama bin Laden) và "Ngươi đã sẵn sàng để chết chưa?". Tài liệu cảnh sát còn cho biết: 6 trong số những kẻ bị bắt từng tham gia chương trình "săn bắn và cắm trại" tại một khu vực hẻo lánh ở Úc như là cách thức huấn luyện tấn công khủng bố.
Trong phiên tòa ngày 16/12 tại Melbourne, cảnh sát còn trưng ra chứng cứ là một cuộn băng ghi âm cuộc điện đàm giữa 2 nhân vật tình nghi. Trong cuộn băng này, một giáo sĩ có tên Abdul Nacer Benbrika, 45 tuổi, đã trò chuyện về "chủ đề khủng bố" với một người có tên là Abdullah Merhi. Merhi hỏi Benbrika về khả năng trả đũa "nếu ông John Howard (Thủ tướng Úc) giết hại các gia đình Hồi giáo vô tội". Người kia trả lời rằng: "Nếu như vậy thì chúng ta sẽ giết chết lũ trẻ con". Merhi sau đó nói: "Những người vô tội", Banbrika lặp lại: "Những người vô tội". Một đài phát thanh tại Úc sau đó cho biết công tố viên tại phiên tòa này nói rằng 2 nhân vật trên còn bàn kế hoạch giết chết cảnh sát và các gia đình tại một trận đấu bóng đá để trả thù cho "những gia đình Hồi giáo bị giết hại". Câu chuyện giữa Benbrika và Merhi có nhiều chi tiết ngụ ý trả đũa việc chính phủ Úc ủng hộ Mỹ trong chiến dịch tại Afghanistan và Iraq. Một điều mà người ta nghi ngờ nữa đó là Jamal có thể từng tham gia vào các kế hoạch tấn công khủng bố do tổ chức của Bakr vạch ra.
![]() |
|
Cảnh sát chống khủng bố điều khiển robot dò bom trong cuộc truy quét hôm 8/11. Ảnh: Reuters |
Phản ứng của người Úc
Nước Úc chưa hề bị tấn công khủng bố. Tuy nhiên, quân khủng bố đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của quốc gia này ở nước ngoài, đáng chú ý như vụ tấn công vào đại sứ quán Úc ở thủ đô Jakarta của Indonesia năm 2004. Rất nhiều công dân Úc cũng đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom khủng bố ở đảo Bali (Indonesia) vào năm 2002 và 2005. Nhiều người cho rằng việc Úc đứng về phía Mỹ trong cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq đã khiến quốc gia châu Đại Dương trở thành mục tiêu tấn công của các tổ chức khủng bố. Vì thế, có nhiều lý do để lo ngại rằng các tổ chức khủng bố sẽ ra đòn ngay trên đất Úc.
Trước nguy cơ ngày một lớn, nhà chức trách xứ sở kangaroo đã thực hiện nhiều biện pháp quan trọng, trong đó đáng chú ý là việc thông qua luật chống khủng bố mới. Bộ luật này có những quy định tạo thuận lợi cho cảnh sát trong việc bắt giữ các nghi can. Sau khi ra đời, luật chống khủng bố đã ngay lập tức phát huy tác dụng trong chiến dịch truy quét tại Sydney và Melbourne hồi đầu tháng 11. Vào tháng 10, Thủ tướng John Howard cũng vạch ra kế hoạch tăng cường sức mạnh tình báo để ngăn chặn âm mưu khủng bố "trên sân nhà". Theo đó, Cục An ninh và tình báo Úc vào năm 2010 sẽ có một lực lượng khá hùng hậu với 1.860 thành viên, gấp đôi con số hiện tại. Úc cũng tăng cường hợp tác quốc tế nhằm chống khủng bố, đặc biệt là hợp tác với các quốc gia lân cận như Indonesia. Các chiến dịch chống khủng bố dài hơi, bao gồm theo dõi, thu thập thông tin và kết thúc bằng một cuộc truy quét được triển khai ngày một quyết liệt.
Châu Minh Linh
(Herald Sun, UPI, CNA)


Bình luận (0)