Sáng 29.6, tại kỳ đài bờ bắc Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình đã khai mạc, mở đầu cho chuỗi sự kiện Lễ hội Vì hòa bình lần đầu được tổ chức với quy mô quốc gia và quốc tế tại Quảng Trị
NGUYỄN PHÚC
Lễ khai mạc dưới chân kỳ đài có sự góp mặt của các tay đua, đại biểu, người hâm mộ bộ môn xe đạp, không phân biệt độ tuổi, giới tính
ĐỘC LẬP
Lá cờ biểu tượng của Ngày hội đạp xe Vì hòa bình được ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Vì hòa bình (trái), trao cho ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban tổ chức Ngày hội đạp xe Vì hòa bình, để phát động buổi diễu hành
ĐỘC LẬP
"Ngày hội đạp xe Vì hòa bình là dịp để giới thiệu một số di tích lịch sử tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; quảng bá hình ảnh, văn hóa, vùng đất, con người Quảng Trị với nhân dân cả nước và nước ngoài, về khát vọng hòa bình của nhân dân VN nói chung và người dân Quảng Trị nói riêng trong các cuộc đấu tranh vì nền hòa bình; xây dựng thông điệp hướng đến một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng".
(Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)
Khoảnh khắc 600 VĐV, có cả các VĐV Lào, Thái Lan diễu hành đạp xe qua cầu Hiền Lương, cây cầu lịch sử gắn liền với hơn 20 năm chia cắt trong chiến tranh và cũng là biểu tượng cho khát vọng hòa bình
NGUYỄN PHÚC
Mỗi người tham gia sự kiện Ngày hội đạp xe Vì hòa bình sẽ là một sứ giả vì hòa bình, truyền khát vọng hòa bình của nhân dân VN nói chung và người dân Quảng Trị nói riêng
ĐỘC LẬP
Những vòng xe của các VĐV tại buổi diễu hành góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, vùng đất, con người Quảng Trị với nhân dân cả nước và nước ngoài
ĐỘC LẬP
Trong hành trình diễu hành kéo dài 42 km, các VĐV đi qua những vùng đất từng bị đạn bom cày xới thời chiến tranh nay thành những xóm làng bình yên, cánh đồng tươi tốt…
ĐỘC LẬP
Nhiều người dân Quảng Trị cổ vũ hết mình cho đoàn VĐV, họ tấm tắc: “Cả đời tui chưa thấy đoàn diễu hành xe đạp mô hoành tráng và đẹp như ri”
ĐỘC LẬP
Đoàn diễu hành đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (H.Gio Linh), nơi an nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ, dâng hương tưởng niệm những anh linh đã ngã xuống cho tự do dân tộc, cho độc lập hôm nay
HUY ĐẠT
Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Ban tổ chức trao 15 xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó, học giỏi ở H.Gio Linh (ảnh) và trao 15 suất quà cho gia đình chính sách gặp khó khăn tại Quảng Trị
BÁ CƯỜNG
Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao kỷ niệm chương cho các VĐV tham gia ngày hội
ĐỘC LẬP
"Nơi chia cắt đã luôn thắp lên giấc mơ sum họp và những con người ở vùng đất bị chiến tranh tàn phá khủng khiếp nhất sẽ thấu hiểu hơn ai hết khát vọng hòa bình. Chính vì vậy, lễ hội "Vì hòa bình" tổ chức tại đất thiêng Quảng Trị như là một lẽ tất yếu, và hoạt động mở màn Ngày hội đạp xe Vì hòa bình sẽ không chỉ là một hoạt động thể thao mà còn là một cuộc hành hương ngược về lịch sử...
Giữa một thế giới nhiều biến động với các cuộc xung đột vũ trang vẫn không ngừng nổ ra ở nơi này, nơi kia, khát vọng về một nền hòa bình trường tồn vẫn luôn là mục tiêu mà loài người tiến bộ hướng tới. Thông qua Ngày hội đạp xe Vì hòa bình, chúng ta cùng nguyện cầu và mong rằng những vòng xe vì hòa bình sẽ liên tục quay, truyền đi những thông điệp mạnh mẽ cho ước mơ toàn nhân loại được sống trong ấm no, bình yên, hạnh phúc".
(Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên)
Ký tên vào lá cờ, truyền đi thông điệp “Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình” tại Công viên Fidel (TP.Đông Hà). Lá cờ này sẽ được chuyển đến UNESCO sau khi Lễ hội Vì hòa bình kết thúc. Đây là điểm cuối trên hành trình diễu hành 42 km của 600 VĐV trong ngày khai hội
ĐỘC LẬP
Sáng nay 30.6, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình tiếp tục với giải đua xe "Điểm đến hòa bình". Giải có 3 nội dung thi đấu của 3 lứa tuổi nam (18 - 39 tuổi, 40 - 50 tuổi, từ 51 tuổi trở lên) với cùng cự ly 30 km; VĐV nữ không quy định tuổi, thi đấu 20 km. Các VĐV đạp xe vòng quanh Thành cổ Quảng Trị, mỗi vòng dài hơn 2 km.
Bình luận (1)
Tin bài thời sự báo in sáng nay để ý nhiều bạn đọc cà phê vỉa hè quan tâm ...thật hay ,ý nghĩa ,hình ảnh rõ đẹp 😍👍..đúng luôn nguyện câu, gìn giữ cho hòa bình ,bình yên cho đất nước và các nơi,ngưởi dân mạnh khỏe bình an