Là 1 trong 10 người đẹp của cuộc thi Hoàn vũ Việt Nam 2008 và là gương mặt khá đắt sô trên sàn catwalk Hà Nội nhưng Nhung lại lật ô chữ cho “Chiếc nón kỳ diệu”. Công việc này có vẻ nhàm chán?
Không biết mọi người suy nghĩ như thế nào chứ Nhung lại thấy công việc này rất thú vị. Bạn biết đấy trong một buổi ghi hình, Nhung đứng trung bình 6 tiếng và không được nói bất cứ câu gì và phải biểu lộ cảm xúc của mình qua nét mặt. Ánh mắt, điệu bộ phải thể hiện làm sao để khán giả thấy mình đang vui vẻ khi người chơi đoán đúng ô chữ hay buồn bã lúc họ đoán sai. Ngoài ra ở mỗi chương trình, Nhung luôn phải làm mới “lời chào” khán giả để mọi người không có cảm giác nhàm chán. Nhung không quan trọng công việc nhỏ hay lớn miễn là công việc kiếm ra tiền chính đáng.
Vậy có nghĩa là Nhung không quan trọng chuyện danh tiếng ?
Sự nổi tiếng không theo ta suốt đời nên Nhung không bao giờ đặt nặng vấn đề này. Trên sàn diễn và ngoài đời, Nhung là hai con người khác nhau. Bây giờ bạn nhìn thấy Nhung lộng lẫy xinh đẹp nhưng có thể bạn sẽ không nhận ra khi Nhung ăn mặc giản dị, không trang điểm lúc đến trường.
Kể từ cuộc thi HHVN 2008, Hồng Nhung có tham dự thêm cuộc thi sắc đẹp nào khác?
Trong thời gian qua Nhung muốn tập trung vào chuyện học tập nhiều hơn. Tuy nhiên, tranh thủ thời gian nghỉ hè vừa rồi, Nhung đã tham dự cuộc thi Siêu mẫu châu Á tổ chức tại Trung Quốc 2009. Dù không đoạt giải nhưng Nhung có thêm kinh nghiệm trong biểu diễn, phong cách làm việc chuyên nghiệp. Hiện tại Nhung đang theo học tại chức khoa kinh tế đối ngoại trường ĐH Ngoại thương HN.
21 tuổi, Hồng Nhung có sợ mình còn quá trẻ để có thể tránh được những cám dỗ trong nghề người mẫu?
Lúc đầu đi theo nghề người mẫu, anh trai của Nhung phản đối quyết liệt vì nghĩ nghề này có nhiều cạm bẫy nhưng sau một thời gian thấy Nhung chững chạc hơn và vẫn ngoan nên mọi người trong nhà rất yên tâm. Dễ bị cám dỗ, không thể đổ thừa cho nghề được.
Bạch Điệp
Bình luận (0)