"Nguyên tắc" tìm người tri kỷ

13/06/2008 16:46 GMT+7

(TNO) Đó không phải là những quy tắc bất di bất dịch bắt buộc tất cả mọi người đều phải tuân theo, mà là những kinh nghiệm được đúc kết từ thực tế cuộc sống mà ai cũng có thể áp dụng, cho chính mình hưởng lợi. Gỡ rối cho băn khoăn của Trung, nhiều khách tâm tư cung cấp cho bạn những "nguyên tắc" của cá nhân họ trong việc chọn bạn đời:

Oanh <kitty_431987@yahoo.com> (TP.HCM): Chọn bạn đời là việc rất quan trọng. Đó là người sẽ chung sống cùng anh cả đời. Nếu anh thấy không thể nào quên được việc cô ấy đã từng yêu (gần gũi) với người khác thì anh nên quên cô ấy đi. Anh yêu cô ấy nhưng sẽ dằn vặt cô ấy vì chuyện đó mãi, sẽ dẫn đến chiến tranh lạnh trong gia đình, hôn nhân không thể có hạnh phúc. Anh phải suy nghĩ thật kĩ nhé, đừng tự lừa dối mình. Theo những gì anh đề cập thì em nghĩ anh không thể bỏ qua được chuyện đó đâu, vì vậy em nghĩ anh nên chia tay với cô ấy. Chúc anh sớm tìm được người như ý.

Hang <tho1015>: Trung không nên chờ ai đến trước thì chấp nhận người đó. Vì nhiều khi người đến trước chưa chắc đã là người bạn cần. Nếu như Trung đã nói là Trung không thích người phụ nữ của mình từng có quan hệ gần gũi với người đàn ông khác thì Trung đã có quyết định rồi đó. Còn nếu như Trung thấy rằng bản thân thích người đó thì Trung không nên nghĩ về quá khứ của người đó. Trung chỉ nên quan tâm rằng trong hiện tại và tương lai người đó có là tất cả đối với Trung không? Đừng để mọi việc qua đi rồi hối tiếc. Chúc Trung có quyết định chính xác, tìm thấy một nửa còn lại của mình.

Phương Mai <phuongmai291@yahoo.com> (TP.HCM): Tôi nghĩ, trước tiên bạn nên giới thiệu những cô bạn này với người thân, gia đình - những người mà bạn thường chia sẻ tâm sự và cảm thấy tin tưởng. Qua giao tiếp, họ sẽ có cái nhìn khách quan và sáng suốt hơn. Riêng tôi nghĩ, với tính gia trưởng của bạn thì bạn nên chọn người yêu mình nhiều hơn mình yêu và... "chưa có gì với ai". Chúc bạn tìm được hạnh phúc.

Phuong Minh <hoadua_nguyen@yahoo.com>: Bạn hãy cho mình và cho những người bạn gái đó cơ hội để hiểu nhau hơn. Nhưng điều quan trọng hơn là bạn hãy tìm sự chân thật ở những người bạn gái đó. Mỗi người đều có một nét đẹp riêng, không ai giống ai cả; nhưng cái đẹp bền nhất chính là cái đẹp về tính cách mà đôi khi vì những cảm xúc yêu chúng ta không nhận ra hoặc cố tình đưa ra nhận định sai sự thật, chỉ khi nào thành vợ thành chồng chúng ta mới "thấm". Nếu bạn muốn thành công thì phía sau bạn nhất định phải có một người không chỉ biết quan tâm đến bạn mà còn phải quan tâm đến những người thân của bạn nữa.

Minh Vu <minh_vu105@yahoo.com> (Đà Nẵng): Chuyện bạn kể giống như câu chuyện của tôi 8 năm về trước. Ngày đó tôi cũng đứng giữa “2 dòng nước” như bạn bây giờ. Tôi muốn nói với bạn rằng, trong tình yêu đừng bao giờ có sự thương hại và gượng ép. Tôi đã yêu thật nhiều nhưng tôi cũng đã mạnh dạn chia tay mặc dù tôi cảm thấy rất tiếc. Người bạn yêu thì hờ hững với bạn, bởi vì cô ấy đang tìm những nét tương đồng của người yêu trước qua hình bóng của bạn. Cô gái thứ hai dành nhiều tình cảm cho bạn, cô ấy không cố tình “chen chân” vào giữa mà chỉ âm thầm quan tâm bạn, chứng tỏ cô ấy là người rất hiểu lý lẽ. Để có thể đi đến đích cuối cùng, nhất thiết phải có sự đồng cảm giữa 2 người. Bạn hãy quan sát “cách nghĩ” của 2 cô gái đối với những người xung quanh như: người thân, bạn bè, đồng nghiệp... và cả những sở thích của các cô ấy xem có hòa hợp được với bạn không. Nhưng bạn đừng bao giờ có ý định “bắt cá 2 tay”. Sự chân thật, dịu dàng và biết cách quan tâm đến người khác tạo nên giá trị một con người phụ nữ, đó là điều bạn cần lưu ý khi lựa chọn. Tình yêu của bạn với cô gái thứ nhất hơi bị “chông chênh” và thật không công bằng nếu bạn chưa cho cô gái thứ hai cơ hội. Bạn hãy làm một vị “trọng tài” thật công tâm, chắc chắn bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực.

Kim Thanh <kimthanh200777@yahoo.com> (Đồng Nai): Tình yêu, hãy để nó phát triển tự nhiên, để nó được ươm mầm bằng sự kiên nhẫn, chút tự tin và chút bản lĩnh. Người bạn yêu chưa hẳn yêu bạn thật lòng; người bạn gái thứ hai tuy chưa hề yêu ai nhưng bạn cũng đừng vội vàng khi chưa tìm hiểu về họ... Hạnh phúc sẽ ngập tràn cho những ai biết yêu, biết tin và biết chờ đợi. Hãy nhớ rằng chọn người hiểu mình và thương mình, đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong đời. Chúc bạn lựa chọn sáng suốt để tránh làm khổ cả ba người!

Bạn đọc <huynhhoa49@yahoo.com>: Cô gái thứ nhất đang hờ hững với bạn, chứng tỏ cô ấy chưa yêu bạn và bạn cũng không phải là người mà cô ấy đang tìm. Cô gái thứ 2 “chưa từng yêu ai”, nhưng không có nghĩa là chưa ai yêu cô ấy. Cô ấy chưa yêu ai nên tình yêu cô ấy dành cho bạn rất trọn vẹn, nếu bạn thấy ở cô ấy có những sự đồng cảm thì tại sao không cho cả 2 cơ hội để cùng hiểu nhau hơn. Bạn cũng đã "đo" được tình cảm của cả 2 cô gái nhưng bạn chưa dũng cảm để xử lý mà thôi.  Bạn không nên có suy nghĩ ai đến trước thì yêu người đó. Tình yêu chỉ đến khi cả 2 người cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ, sở thích và cả mối quan hệ với những người xung quanh... Cô gái nào quan tâm đến bạn và biết nghĩ cho người khác chắc chắn sẽ là “hậu phương vững chắc” của bạn sau này đấy!

Kim Phượng <comai156@yahoo.com.vn> (Cà Mau): Tình yêu đừng bao giờ "đo đếm" cho đủ bạn nhé, hãy mở cửa trái tim bằng chính tình cảm chân thật của mình. Muốn nhận được tình yêu chân thật của người khác, trước hết bạn phải là người cho đi tình cảm của mình và hãy rộng lượng. Đừng bao giờ lấy các điểm tốt của hai người khác nhau để xây dựng nên một "mẫu người lý tưởng"; mỗi người có một nét đẹp riêng và cả 2 người đều đáng được yêu. Hãy chọn cho mình một người thôi bạn nhé!

Bạn đọc <saobang1977@yahoo.com>: Cho dù đến trước hay đến sau, nếu cô ấy thương bạn thật tình chắc chắn cô ấy sẽ biết quan tâm đến cả những người thân của bạn nữa. Bạn đang ở mức “thăm dò đối phương” thì vẫn đang có rất nhiều cơ hội, hãy bình tĩnh chọn cho mình cô gái yêu bạn thật lòng.

Bạn đọc <haiyen86@gmail.com>: Bạn là người nghiêm túc trong tình cảm, nhưng tôi nghĩ bạn cũng đang đùa với chính bạn đấy. Người con gái thứ nhất đã không đón nhận tình cảm thì bạn đừng mất nhiều thời gian nữa. Đừng phó mặc cho số phận, cơ hội vẫn còn nếu bạn mở lòng ra và đón nhận bằng tình cảm chân thật của mình.

Doan Ngoc Hoai <doanngochoaidienluc@yahoo.com.vn> (TP.HCM): Bạn đã yêu một người con gái có quá khứ và ghen với quá khứ của người ta. Thử nghĩ xem từ khi trưởng thành và biết yêu ai mà không trải qua một, hai mối tình. Có thể thâm sâu nhưng cũng có thể là thoáng qua trong một phút giây thấy trong tim mình xao động. Trong tình yêu cũng cần có sự điều chỉnh, "gạn đục khơi trong". Quá khứ không phải là cái gì được coi là bất biến, trường tồn. Nó đã qua và hiện tại đang thay đổi. Bạn đã và đang dành nhiều tình cảm cho người này, chứng tỏ bạn đã yêu người ấy rồi. Tuy nhiên cô ấy còn đang hững hờ. Bạn yêu người ta nhưng đã làm gì cho tình yêu đó một cách cụ thể? Bạn chưa bỏ qua quá khứ, làm sao có tương lai? Hãy nhìn lại mình. Với người con gái thứ hai, cũng đừng vội khẳng định cô ấy chưa hề yêu ai, tránh sau này thất vọng khi phát hiện cô ấy từng có tình cảm với một người nào đó. Câu chuyện ba người này không thể nói trước và cũng không thể chọn người đến trước. Bạn phải tự quyết định theo tiếng nói của trái tim mình. Hay nhất là xem cả hai như những người bạn để có thêm thời gian hiểu nhau hơn, đừng nóng vội. Chúc bạn may mắn!

Vườn tâm tư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.